Máy bay Jetstar Pacific bị sét đánh, khách nói hãng hỗ trợ không tốt

Ngày 10/10, chuyến bay số hiệu BL 252 của Hãng Jetstar Pacific từ Vinh đi TP.HCM chuẩn bị khởi hành thì phát hiện vết sém ở đuôi máy bay do sét đánh.

Phản ảnh tới Tuổi Trẻ Online chiều 10/10, một nữ hành khách cho biết theo lịch trình, chuyến bay BL 252 khởi hành từ sân bay Vinh đi TP.HCM lúc 20h25 tối 9/10 nhưng hãng Jetstar Pacific thông báo do thời tiết xấu nên lùi giờ khởi hành đến 23h.
Sau khi khách lên máy bay được 30 phút thì nhận được thông báo thời tiết xấu nên hãng đưa khách xuống máy bay. Hành khách này cho rằng phải đi bộ từ máy bay vào nhà ga lúc trời mưa nhỏ nên nhiều người già, trẻ em mệt mỏi.
May bay Jetstar Pacific bi set danh, khach noi hang ho tro khong tot
 Vừa bị thời tiết xấu vừa bị sét đánh trúng máy bay nên chuyến bay BL 252 từ Vinh đi TP.HCM bị chậm chuyến kéo dài
Nữ hành khách này cho biết nhiều người phải nằm ngủ trên sàn nhà ga vì nhân viên của hãng thông báo đưa khách đi khách sạn nghỉ nhưng khách phải trả tiền thuê khách sạn?!
Sáng 10/10, hãng thông báo 13h45 sẽ bay vào TP.HCM. Đến 10h45 hãng hỗ trợ mỗi hành khách 1 suất ăn và 1 chai nước suối.
Đến 13h, hành khách lên máy bay được một lúc thì lại nhận được thông báo do lỗi kỹ thuật không bay được nên phải vào phòng chờ, dự kiến đến 23h đêm 10/10 mới bay. Theo nữ hành khách phản ảnh tới Tuổi Trẻ Online, sự hỗ trợ của hãng chưa thỏa đáng.
Đại diện Hãng Jetstar Pacific cho biết sau khi hành khách chuyến bay số hiệu BL 252 lên máy bay thì thời tiết xấu vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Sau hơn 1 giờ chờ đợi để cất cánh, thời tiết tại Vinh vẫn tiếp tục diễn biến xấu nên cơ trưởng quyết định hủy chuyến bay để bảo đảm an toàn.
Tại sân bay Vinh, nhân viên hãng đã bố trí khách sạn và xe đưa đón gần 180 hành khách về nghỉ ngơi, hãng chịu chi phí. Tuy nhiên có gần 100 khách ở lại sân bay, không về khách sạn.
Sau khi thuyết phục nhóm khách về khách sạn không được, nhân viên Jetstar Pacific tại Vinh đã phải ở lại sân bay cùng những hành khách này.
Theo kế hoạch, ngày 10/10, chuyến bay BL 252 sẽ tiếp tục cất cánh lúc 13h45 nhưng trong quá trình kiểm tra đã phát hiện máy bay bị sét đánh. Theo quy định an toàn, máy bay sẽ phải nằm lại tại Vinh để tiếp tục kiểm tra và xử lý trước khi được phép cất cánh.
Dự kiến, chuyến bay BL 252 sẽ cất cánh vào lúc 23h ngày 10/10 sau khi việc kiểm tra an toàn hoàn tất theo quy định.

150 hành khách Jetstar bị “giam lỏng” trên máy bay

Theo đại diện Jetstar Pacific, xe tiếp điện bị trục trặc, không thể kết nối được với máy bay khiến hơn 150 hành khách bị “giam lỏng” hơn 30 phút trên máy bay.

Trưa 28/3, một số hành khách trên chuyến bay BL322 của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific khởi hành từ Nha Trang về Vinh phản ánh về hệ thống cửa của máy bay không mở được khi đáp xuống sân bay Vinh, khiến ít nhất 150 hành khách bị “giam lỏng” khoảng hơn 30 phút.
Nguyen nhan hanh khach Jetstar bi “giam long” tren may bay
 Ảnh minh họa.

Nữ hành khách bất ngờ nhận quà 8/3 lãng mạn tại sân bay

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines cũng gửi đến các bà, các mẹ và các chị em là hành khách đang có mặt tại sân bay Nội Bài những món quà 8/3 thú vị.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm tri ân khách hàng nữ và tôn vinh những đóng góp to lớn của người phụ nữ đối với công tác xã hội.
Nu hanh khach bat ngo nhan qua 8/3 lang man tai san bay
Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại sân bay chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm ảnh với chủ đề “Nữ giới có thể làm được”, tập trung giới thiệu nữ phi công Ly Hương – Nữ cơ trưởng đầu tiên của Vietnam Airlines. Đây là những bức ảnh nằm trong bộ ảnh cùng chủ đề do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với báo Sinh viên Việt Nam thực hiện.
Nu hanh khach bat ngo nhan qua 8/3 lang man tai san bay-Hinh-2
Hoạt động vẽ tranh nhận được sự hưởng ứng của nhiều hành khách nữ. 
Bên cạnh đó, triển lãm lần này cũng giới thiệu bộ ảnh của cơ phó Lê Thị Bích Hồng – nữ phi công duy nhất của Jetstar Pacific. Với thông điệp “phụ nữ có thể làm và làm tốt những công việc vốn được coi là dành cho nam giới”, triển lãm lần này giới thiệu muốn gửi gắm sự trân trọng những nỗ lực vượt bậc cũng như đóng góp to lớn đối với xã hội của các nữ phi công nói riêng và của chị em phụ nữ nói chung.
Chị Nguyễn Ly Hương chia sẻ: “Phụ nữ làm phi công thì thời gian dành cho gia đình sẽ bị ảnh hưởng, nhất là những bạn phi công đã có gia đình và con cái. Hương đã cố gắng thích nghi và điều tiết thời gian của mình dành cho công việc, cho gia đình phù hợp nhất. Và Hương rất may mắn vì có gia đình giúp đỡ nên cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng nhiều”.
Nu hanh khach bat ngo nhan qua 8/3 lang man tai san bay-Hinh-3
Hành khách nữ thích thú với các hình vẽ ngộ nghĩnh. 
Đồng tình với quan điểm của chị Hương, chị Lê Thị Bích Hồng cho biết: “Nghề phi công được mặc định xem là một nghề không dành cho nữ giới, vì hạn chế về sức khỏe, vì giờ giấc không ổn định gây nhiều khó khăn trong việc chăm sóc gia đình. Thật may mắn khi Hồng cũng nhận được sự hỗ trợ hết lòng từ phía gia đình, bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp để có thể theo đuổi đam mê của mình. Được bay trên bầu trời của quê hương Việt Nam, nghiêng cánh chào quê cha Hà Tĩnh có ngã ba Đồng Lộc anh hùng, nơi quê mẹ Quảng Bình đứng đầu tuyến lửa, thật không có hạnh phúc nào bằng”.
Nu hanh khach bat ngo nhan qua 8/3 lang man tai san bay-Hinh-4
Quà tặng cho các nữ hành khách qua sân bay Nội Bài là những bức chân dung nghệ thuật do các họa sỹ trẻ thực hiện.