
Khi tiến hành công tác khai quật tại Tel-Hazor của thành phố cổ Hazor, các nhà khảo cổ học Israel bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ, bí ẩn. Ảnh: @Đại học Hebrew.

Đó là một phần mảnh vỡ của một bức tượng đá Ai Cập cổ đại, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 3 TCN. Ảnh: @Đại học Hebrew.

Chỉ có phần dưới của bức tượng này còn sót lại được tìm thấy, có thể mô tả hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên một bệ vuông có khắc một vài dòng chữ tượng hình Ai Cập cổ xưa. Ảnh: @Đại học Hebrew.

Mảnh vỡ này có kích thước 45 x 40 cm. Bức tượng hoàn chỉnh nhiều khả năng có kích thước bằng một người đàn ông trưởng thành. Ảnh: @Đại học Hebrew.

Giáo sư Amnon Ben-Tor đến từ trường Đại học Hebrew ở Jerusalem cho biết: "Lúc đầu, chức danh địa vị của người đàn ông đứng sau bức tượng đá này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng". Ảnh: @Đại học Hebrew.

Tuy nhiên, khi tiến hành giải mã các dòng văn bản khắc trên bệ tượng, chúng cho thấy đây đều là lời khen ngợi dành cho một vị viên chức Ai Cập cổ đại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại khu vực Memphis, trung tâm thờ cúng vị thần Ptah. Ảnh: @Đại học Hebrew.
Mời Quý độc giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.