Mang xe biển xanh ra vỉa hè rao bán giá 70 triệu

Một chiếc ôtô 7 chỗ, biển số xanh của Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng đang bị mang ra "phơi nắng" giữa đường, rao bán với giá 70 triệu đồng.

Hai ngày qua, chiếc ôtô 7 chỗ, BKS màu xanh 43E-0794 đang được rao bán công khai ở đường Hải Phòng, TP.Đà Nẵng. Theo đó, chiếc ôtô đang bị "phơi nắng" trước cổng Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng, phía trước và sau dán bảng thông báo bán xe với các số điện thoại liên hệ. Chiếc ôtô biển số xanh được rao bán công khai ở đường Hải Phòng. 
Gọi vào số này, một người tên Cường cho biết chiếc xe biển xanh của UBND TP.Đà Nẵng. Do đã cũ nên TP thanh lý với giá 70 triệu đồng, người mua phải tự nộp thuế và chi phí sang tên. 
Chiếc ôtô biển số xanh được rao bán công khai ở đường Hải Phòng.
 Chiếc ôtô biển số xanh được rao bán công khai ở đường Hải Phòng.
Tuy nhiên, xác minh tại phòng CSGT công an TP.Đà Nẵng thì được biết chiếc xe trước đây có BKS 43A-8622 của một toà án trên địa bàn phát mãi. Đến 18/3/2003, ôtô được đăng ký BKS xanh 43E-0794, của Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng. Kết quả xác minh xe biển xanh tại phòng CSGT công an TP.Đà Nẵng. 
Ông Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng - xác nhận trước đây chiếc xe thuộc sở hữu của sở. Nhưng nó không còn chạy được nên cách đây 2 tháng, Sở tiến hành thanh lý cho một người dân. 
Kết quả xác minh xe biển xanh tại phòng CSGT công an TP.Đà Nẵng.
 Kết quả xác minh xe biển xanh tại phòng CSGT công an TP.Đà Nẵng.
"Sở Tài chính đã lập biên bản thanh lý, giao cho công ty Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng thẩm định giá và bán luôn tại đó. Sở Tài chính cũng đã xuất hóa đơn rồi”, ông An cho biết. 
Trả lời câu hỏi tại sao xe bán rồi nhưng vẫn mang biển số xanh, ông An cho biết do Sở Tài chính không báo cho Phòng CSGT nên chưa thay đổi tên chủ sở hữu và biển số. 
Như vậy, chiếc ôtô biển xanh này đã được cơ quan nhà nước thanh lý cho một người dân, sau đó người này mang ra đường rao bán lại với giá 70 triệu đồng.

Tai nạn đường sắt trên cao: Nạn nhân là học viên HV An ninh

(Kiến Thức) - Trong hôm nay, UBATGTQG sẽ có công điện yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan tới vụ tai nạn chết người tại đường sắt trên cao.

Liên quan đến vụ đường sắt trên cao Hà Nội gặp sự cố khiến người đi đường chết thảm sáng nay (6/11), ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, nhà thầu quây kín hiện trường.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Mẹ đi sinh em bé, con gái ở nhà chết thảm

(Kiến Thức) - Người mẹ đi sinh con thứ 2 ở BV Từ Dũ, cô con gái 9 tuổi ở nhà bị tai nạn chết thảm. Lo sản phụ sốc, người thân giấu kín. 

Suốt trọn tuần qua, chị Châu Thị Bích Lài (quê tỉnh Bình Thuận) nằm ở bệnh viện sau khi vượt cạn sinh đứa con trai cố hết sức năn nỉ cho được nói chuyện với con gái dù chỉ qua điện thoại vì quá nhớ nhưng đều bị người thân từ chối với nhiều lý do.
Suốt tuần lễ qua, chị Lài mòn mỏi nhớ trông con gái nhưng không ngờ rằng con mình đã ra đi vĩnh viễn...
 Suốt tuần lễ qua, chị Lài mòn mỏi nhớ trông con gái nhưng không ngờ rằng con mình đã ra đi vĩnh viễn...
“Con trai ơi, chị hai hư lắm không thương mẹ con mình. Chị hai ham chơi, chẳng muốn gọi điện cho mẹ làm mẹ nhớ chị hai quá chừng. Mai mốt về, con trai với mẹ không chơi với chị hai nữa…”, lời trách móc yêu thương của người mẹ khiến những người thân đau xé lòng, trái tim co thắt lại, ai cũng quay mặt nơi khác để cố giấu đôi dòng lệ trực chờ tuôn chảy…