Lý lịch “mượt mà” của nghi can cướp nhà con gái tướng công an

(Kiến Thức) - Nghi can cướp nhà con gái tướng công an đang du học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc, đối tượng được hàng xóm đánh giá là hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi nhưng ít nói...

Thông tin với PV lai lịch nghi phạm gây ra vụ cướp nhà con gái tướng công an, theo cơ quan chức năng, đối tượng tên là Lê Đình Kiên (29 tuổi). 
Nguồn tin của Zing.vn cho hay, học xong đại học Kiên đăng ký đi du học thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc và là con trai của một cặp vợ chồng công chức. Kiên là người hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi nhưng ít nói, sống có đạo đức, được hàng xóm tin yêu…
Kiên thời điểm bị bắt giữ.
 Kiên thời điểm bị bắt giữ.
Trong quá trình học, thanh niên luôn cố gắng rèn luyện và từng đạt học bổng. Sau kỳ nghỉ Tết, thì Kiên ở nhà để hoàn thành luận án cho năm cuối.
Trong khi đó, trao đổi với PV, bà Thước (57 tuổi, mẹ Kiên) không khỏi buồn rầu, cho hay:“Ngày 6/5, Kiên nói với gia đình sẽ sang Trung Quốc nhưng tôi không cho vì chưa đến ngày học. Đây là lỗi do tôi. Nếu tôi để nó đi học thì đã không xảy ra sự việc thế này”.
Theo lời bà Thược, hôm xảy ra sự việc Kiên rời nhà từ sáng sớm, lúc này mẹ Kiên nghĩ con ra khỏi nhà để tập thể dục. Tuy nhiên chờ không thấy con về, thì bà Thược linh tính có điều chẳng lành nên cùng chồng đi tìm. Đến 11h cùng ngày, thì bà nhận được tin con trai bị bắt.
Ngôi nhà xảy ra vụ cướp. Ảnh Zing.
 Ngôi nhà xảy ra vụ cướp. Ảnh Zing.
Vụ việc hy hữu cướp đột nhập nhà con gái tướng công an xảy ra vào sáng sớm ngày 9/5, Kiên đột nhập vào nhà vợ chồng chị T.H.Q. (đường Tôn Thất Thuyết, thuộc khu vực dân cư Sông Đà, TP Hà Tĩnh) khống chế ba mẹ con chủ nhà và bà giúp việc để cướp tài sản.
Mặc dù chị Q. đưa hết tài sản, nhưng Kiên vẫn chê ít nên yêu cầu chị này ra ngân hàng rút thêm vì cần phải có 1 tỷ đồng để “chữa bệnh tim”.
Mặc dù luôn bị Kiên theo sát bằng facetime, tuy nhiên chị Q. nhanh trí ghi vào tờ rút tiền dòng chữ "con đang bị cướp khống chế" nhờ nhân viên ngân hàng liên lạc với bố - Thiếu tướng Trần Công Trường
Nhận được tin nhà con gái bị cướp, thướng Trường cùng hai cán bộ CSGT Hà Tĩnh đã bí mật tiếp cận, không chế được tên cướp. 

Gia cảnh đáng thương của “tên cướp nhí” cứa cổ xe ôm suýt chết

Hay tin thiếu niên 15 tuổi bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thiếu niên này được cho là người ít nói, hiền lành.

Dù đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi nghi phạm Lê Bá Lâm (SN 3/9/2003, quê tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại khu nhà trọ ở khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) gây ra vụ cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản táo tợn, người dân ở khu trọ này vẫn chưa hết sự ngạc nhiên.

Tướng công an giải cứu con gái khỏi tên cướp chê ít tiền thế nào?

(Kiến Thức) - Mặc dù rất sợ hãi vì bị tên cướp giám sát, nhưng chị Q. nhanh ý ghi số điện thoại cùng lời nhắn qua giấy rút tiền đưa cho nhân viên ngân hàng để báo với người bố là thiếu tướng công an.

Thông tin tới PV vụ việc tướng công an bắt cướp tại nhà con gái xảy ra vào sáng ngày 9/5, cơ quan công an Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố bị can. Nghi phạm gây ra vụ cướp giữa ban ngày đang học thạc sĩ ở Trung Quốc và vừa về quê nghỉ hè.
Được biết, người giải cứu các nạn nhân khỏi đối tượng Kiên trong vụ án này là bố của chị Q. – Thiếu tướng Trần Công Trường – Phó Cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an) và hai cán bộ CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh.