Bắt nóng nhóm cướp chém cô gái trong đêm vắng ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lâm đã bắt nóng được nhóm cướp gồm 4 tên đã dùng hung khí chém cô gái, cướp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Ngày 10/3, trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm xác nhận và cho biết, chiều ngày 9/3, đơn vị đã bắt được 4 đối tượng dùng dao chém cô gái trẻ, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Nhóm cướp gồm: Nguyễn Văn Duy (SN 1993), Nguyễn Văn Hoằng (SN 1997), Nguyễn Văn Mừng (SN 1992), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995), cùng trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 6/3, khi thấy chị H.T.T ( ở xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy lưu thông trên đường đê Bát Tràng (hướng từ cầu Thanh Trì về Bát Tràng, thuộc xã Đa Tốn, Gia Lâm) nhóm 4 đối tượng trên đi hai xe máy đuổi theo, chặn đầu và cầm hung khí ép sát nạn nhân vào lề đường.
Hai trong số 4 đối tượng đã dùng dao uy hiếp nạn nhân đưa túi xách và chìa khóa xe, một đối tượng khác đạp chị T.. Khi thấy nạn nhân chống trả, nhóm đối tượng đuổi theo giằng chìa khóa và chém hai nhát vào đầu nạn nhân.
Nhóm cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an.
 Nhóm cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Nhóm cướp ngay sau đó dắt xe máy nạn nhân nhưng xe không nổ, đúng lúc này người đi đường nghe tiếng tri hô nên chạy đến thì nhóm đối tượng hô hoán nhau lên xe bỏ chạy.
Theo vị lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, ngoài vụ trên, nhóm đối tượng còn gây ra một vụ cướp khác vào đêm ngày 5/3 cũng tại đê Bát Tràng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Nhóm cướp táo tợn, chuyên kề dao vào cổ thiếu nữ trong đêm vắng

Lợi dụng các cô gái đi đêm trên các tuyến đường vắng, Tấn Tài cùng nhóm bạn tù đã chặn đường kề dao vào cổ các nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 18/6, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Tấn Tài (25 tuổi, quê Hậu Giang), Lê Văn Tài (26 tuổi, quê Bình Dương) và Dương Thắng Nghĩa (25 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Núp vỏ bọc an ninh khu phố, tướng cướp khét tiếng trốn nã 26 năm

(Kiến Thức) - Là một tên cướp khét tiếng trong ổ nhóm cướp giật dùng vũ khí nóng gây ra hơn 10 vụ giết người, cướp tài sản, Tuấn “điện” trốn nã suốt 26 năm qua dưới vỏ bọc cán bộ an ninh khu phố.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt tên cướp Nguyễn Duy Tuấn (tức Tuấn “điện”, SN 1958, hộ khẩu thường trú tại số nhà 3, nhà B4, phường Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) theo Quyết định truy nã ngày 10/8/1992 của Công an tỉnh Ninh Bình về hành vi cướp tài sản công dân và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo tài liệu hồ sơ liên quan vụ án trên, Nguyễn Duy Tuấn là đối tượng duy nhất còn sót lại trong tổ chức tội phạm gồm 09 đối tượng, là băng nhóm cướp có sử dụng vũ khí nóng và xe máy phân khối lớn “ETZ” để hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

Vợ Châu Việt Cường: "Chồng tôi sốt triền miên, khó thở vì ngộ độc tỏi"

Vợ Châu Việt Cường cho biết nam ca sĩ còn bị nhiễm trùng máu sau khi nhập viện vì ăn quá nhiều tỏi. Châu Việt Cường vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn do dùng ma túy đá.

Mời độc giả xem video "Hiện trường ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng cô gái": (Nguồn VTC14)
Châu Việt Cường đang được điều trị tại bệnh viện sau khi nhiễm trùng vì nuốt quá nhiều tỏi tươi. Trả lời Zing.vn, vợ nam ca sĩ hội chợ, Ngọc Anh cho biết chị luôn túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe của chồng.