Ly khai Ukraine phát hiện thêm hố chôn tập thể gần Donetsk

(Kiến Thức) - Phó Thủ tướng Thứ nhất Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ngày 28/9 cho biết, lực lượng dân quân vừa phát hiện thêm một hố chôn tập thể gần Donetsk.

Hố chôn tập thể lần này được tìm thấy gần làng Nizhnyaya Krynka, nơi một tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia đồn trú 2 tuần trước đây. “Một hố chôn khác đã được phát hiện. Nó nằm gần làng Nizhnyaya Krynka. Công tác khai quật sẽ cho chúng ta biết có bao nhiêu thi thể được chôn và hiểu hơn về nguyên nhân cái chết của họ”, Phó Thủ tướng Thứ nhất PDR, ông Igor Purgin nói.
Một dân quân canh gác khu vực hiện trường một hố chôn tập thể.
Một dân quân canh gác khu vực hiện trường một hố chôn tập thể.
Đây không phải hố chôn tập thể đầu tiên mà lực lượng dân quân tự vệ Donetsk phát hiện trong khu vực mà lực lượng Kiev từng kiểm soát trước đây.
Trước đó, vào ngày 23/9, dân quân tự vệ Donetsk đã phát hiện ngôi mộ ở khu vực mỏ than số 22 Kommunar, ngoại ô thành phố Donetsk. Các chuyên gia pháp y kết luận rằng, những thi thể được chôn vùi ở một trong những ngôi mộ đó đã bị tử vong bởi những phát đạn chí mạng ở đầu.
Khu vực này trước đó nằm dưới tầm kiểm soát của lực lương an ninh Ukraine và thành viên tiểu đoàn Aidar thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, các nấm mồ chôn tập thể gần Donetsk là một bằng chứng tội ác và có thể do Vệ binh Quốc gia Ukraine làm.

Ly khai phát hiện 3 hố chôn tập thể gần Donetsk

(Kiến Thức) - Các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã phát hiện thêm 3 hố chôn tập thể gần Donetsk.

“Các cảnh sát quân sự của DPR báo cáo với Phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) rằng, 3 hố chôn tập thể chưa được đánh dấu chứa nhiều thi thể đã được tìm thấy. Hai trong số 3 hố chôn này nằm ở mỏ than Komunar, gần làng Nyzhnia Krynka (cách thành phố Donetsk 35 km theo hướng đông bắc) và một hố chôn bên trong ngôi làng này”, OSCE thông báo trong một tuyên bố của họ được đăng tải trên trang website chính thức của tổ chức này.
Các nhà điều tra làm việc ở hiện trường một hố chôn tập thể ở gần Donetsk.
Các nhà điều tra làm việc ở hiện trường một hố chôn tập thể ở gần Donetsk.

Các thành viên SMM đã tới hiện trường và nhìn thấy hai hố chôn ở mỏ than cách nhau chừng 50 mét. Mỗi hố chôn có hai thi thể. Tất cả 4 xác chết này đang trong quá trình phân hủy. SMM cũng nhìn thấy 8 khẩu súng lục loại 9 ly Makarov cách các thi thể trên gần 5 mét. Gần con đường ở rìa làng, SMM còn thấy một đống đất đắp lên giống một ngôi mộ với một tấm bảng gỗ ghi các dòng chữ bằng tiếng Nga đặt trên đống đất đó. SMM cũng không nhìn thấy bất cứ chuyên gia pháp y nào ở khu vực hiện trường.

Ukraine dùng xe tăng trấn áp người tuần hành ở Kharkov

(Kiến Thức) - Kiev triển khai xe tăng tuần tra dọc các con phố ở thành phố Kharkov để trấn áp những người tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình nơi đây.

“Để tăng cường các biện pháp để đảm bảo trật tự công cộng, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ ở Kharkov đã ra quyết định điều động xe tăng cùng với đội xe của cảnh sát để tuần tra dọc khắp các con phố của thành phố”, thông báo trên website Văn phòng Bộ Nội vụ ở Kharkov ngày 27/9 ghi rõ.
Cảnh sát tới dẹp người biểu tình ở Kharkov ngày 27/9. Ảnh do một cư dân mạng chụp.
 Cảnh sát tới dẹp người biểu tình ở Kharkov ngày 27/9. Ảnh do một cư dân mạng chụp.

Động thái này diễn ra sau khi tòa án ở Kharkov ra phán quyết cấm người dân tiến hành một cuộc diễu hành hòa bình. Theo đó, cuộc diễu hành vì hòa bình, dự kiến được tổ chức vào ngày 27/9 để phản đối các hành động quân sự ở vùng Donbas, đã bị cấm sau một phán quyết của tòa án.

Xúc động vòng tay chào đón lính Ukraine trở về

(Kiến Thức) - Những cô gái không ngại trao cho người yêu mình những nụ hôn nồng ấm trong ngày họ trở về từ chiến trường miền đông Ukraine ác liệt.

Giữa khung cảnh quảng trường trung tâm rộng lớn, các quân nhân Ukraine đã nhận được những sự đón tiếp nồng hậu từ những người thân, từ bạn gái và cả những bạn lính của mình. Trong ảnh, cô gái trao cho chàng quân nhân một nụ hôn da diết sau bao ngày nhớ mong và lo lắng cho người mình yêu đang chiến đấu ở miền đông.
Giữa khung cảnh quảng trường trung tâm rộng lớn, các quân nhân Ukraine đã nhận được những sự đón tiếp nồng hậu từ những người thân, từ bạn gái và cả những bạn lính của mình. Trong ảnh, cô gái trao cho chàng quân nhân một nụ hôn da diết sau bao ngày nhớ mong và lo lắng cho người mình yêu đang chiến đấu ở miền đông.