Lộ chuyện cặp bồ, giám đốc già chối đây đẩy đổ tội do 'bị' quyến rũ

Khi tôi vào phòng riêng trên tầng 3, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng của Ngà cùng tiếng thủ thỉ âu yếm của chồng tôi.

Cách đây hơn 30 năm tôi và Quân cùng là sinh viên của trường Đại học Kinh tế và Tài chính. Ngay hôm xếp hàng chờ làm thủ tục, như trúng tiếng sét ái tình chúng tôi đã lén đầu mày cuối mắt với nhau rồi giấu bạn bè hẹn hò cà phê chỉ sau một tuần nhập học.

Bốn năm bên nhau trên giảng đường đại học, thêm hai năm nữa để ổn định việc làm tại hai công ty trong thành phố, đám cưới của tôi và Quân được bố mẹ, bạn bè đôi bên ủng hộ, chúc phúc. Căn hộ nhỏ tại một chung cư mini là quà mừng cưới của phụ huynh hai đứa góp lại, đủ cho cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi thăng hoa.

Quân vẫn yêu chiều tôi như ngày đầu hò hẹn, anh dậy sớm đưa tôi tới công ty trước rồi mới qua nơi làm việc của anh sau. Chiều Quân lại ghé công ty đón tôi, kiên nhẫn chờ tôi lượn chợ mua sắm mà không mảy may than vãn...

Tổ ấm của vợ chồng chúng tôi được hoàn thiện khi chúng tôi đón bé trai đầu lòng và bé gái út ra đời. Cuộc sống bình yên, êm ả trôi qua, cho đến khi tôi nhận sổ hưu thì Quân đã vững vàng ở vị trí giám đốc công ty chuyên môi giới bất động sản ăn nên làm ra.

Căn hộ trong chung cư mini đã được Quân thay bằng ngôi nhà 4 tầng khang trang, rộng rãi từ khi cô con gái út vào cấp 3. Quân lo chu toàn cho con trai, con gái khi các con lập gia đình ra ở riêng, khiến không những các con thêm yêu quý, kính trọng bố mà tôi cũng thấy tự hào, hạnh phúc khi được làm vợ anh.Về làm nội trợ lo cho bữa ăn của chồng chưa được bao lâu thì trong một lần qua đường ghé chợ tôi không chú ý quan sát nên bị xe máy va phải. Cú chạm mạnh khiến chân trái của tôi gãy xương. Tôi thật buồn vì bác sĩ thông báo sau một tháng nếu tình hình khả quan sẽ tháo bột, nhưng để lành hẳn vết thương thì thời gian phải tính bằng năm.

Tôi không thể vừa chống nạng vừa làm việc nhà, còn các con cũng không giúp gì cho mẹ vì chúng còn phải đi làm, lo cho gia đình riêng của chúng. Thấy tình cảnh đó của tôi Quân lập tức bảo con gái tìm thêm người giúp việc. Qua mai mối chỉ sau vài hôm con gái đã đưa về cho tôi một phụ nữ vóc dáng cao ráo, khoẻ mạnh, khuôn mặt với những nét ưa nhìn và đặc biệt cô có giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ lễ phép khiến tôi bước đầu rất hài lòng. 

Lo chuyen cap bo, giam doc gia choi day day do toi do 'bi' quyen ru
Ảnh minh họa. 

Cô giới thiệu tên Ngà, 29 tuổi là chị cả trong một gia đình bố mẹ nghèo lại đông con, nên khi lo xong cho các em thì cô cũng đã quá lứa, lỡ thì… Tôi hướng dẫn cho Ngà dọn dẹp căn phòng nhỏ bấy lâu nay vẫn bỏ không đối diện với phòng riêng của tôi trên tầng 3 để Ngà tiện sinh hoạt. Còn tôi đã chuyển xuống tầng 1 từ khi bị tai nạn và Quân vẫn sử dụng nguyên tầng 2 để được yên tĩnh nghỉ ngơi sau những giờ căng thẳng ở công ty.

Từ ngày có cô giúp việc trẻ tôi thấy Quân vui hơn, anh cũng hay ghé về ăn cơm cùng tôi và sức khoẻ của Quân cũng có phần cải thiện hơn trước. Chân tôi đã được tháo bột nhưng còn yếu đi lại còn khó khăn nên tôi vẫn ở dưới tầng 1.

Quyết bắt tại trận, tôi gõ cửa phòng Ngà dồn dập… Chồng tôi mặt tái mét van xin tôi đừng làm to chuyện ảnh hưởng đến uy tín của anh ở công ty. Anh thề đây là lần đầu và một chuyện là do Ngà mồi chài, quyến rũ chứ anh không có gan phản bội vợ. Còn Ngà quỳ gối nức nở rằng chồng tôi cho cô ấy rất nhiều tiền để giữ kín chuyện quan hệ khuất tất đã bắt đầu từ vài tháng nay rồi. Tôi biết tin Quân hay tin cô giúp việc đây? Không lẽ hạnh phúc gia đình tôi lại kết thúc trớ trêu như vậy?

Em chồng vay 400 triệu rồi im bặt, 4 năm sau cô ấy “chơi lớn” khiến tôi ái ngại

Mấy lần tôi muốn đòi tiền em gái chồng nhưng chồng tôi đều gạt đi.

Vợ chồng tôi là công chức nên thu nhập hằng tháng không lấy gì làm cao. Cũng may nhà ngoại tôi có điều kiện nên ngay sau khi cưới bố mẹ cho 1 tỷ để chúng tôi mua nhà ra ở riêng.

Có tiền nên tôi quyết định mua căn chung cư rộng hơn 100 mét ngay trung tâm thành phố để đi làm cho tiện. Vì thế ngoài số tiền bố mẹ cho, chúng tôi vẫn phải vay thêm ngân hàng và mỗi tháng trả góp 15 triệu đồng.

Trước khi chồng tôi mất, anh ấy yêu cầu tôi ở góa 3 năm

Vợ chồng tôi sống ở quận lỵ, cách mẹ chồng tôi ở quê không xa, mỗi khi chồng nghỉ là cả hai chạy xe về quê nhà chồng.

Nhà chồng có tổng cộng ba người con, chồng tôi là trai một và con út trong gia đình. Hai chị gái của chồng tôi lấy chồng cách đây mấy năm nên chỉ còn mình chồng tôi sống với bố mẹ, sau khi cưới tôi và gia đình nhà chồng cũng rất hòa hợp, tình cảm vợ chồng rất tốt.

Những tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ thế tiếp tục, nhưng khi đứa con đầu lòng của chúng tôi vừa chào đời thì một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin chồng bị tai nạn, nghe xong tôi vội vàng và lao đến bệnh viện, ở bên ngoài phòng mổ, tôi rất hồi hộp chờ đợi thông tin về sức khỏe của chồng.

Chồng ngoại tình với giúp việc trẻ, vợ thanh thản ký đơn ly hôn

Tôi chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân ngọt ngào suốt bao năm của mình lại kết thúc ê chề chỉ vì cô giúp việc.

Tôi vốn là một cô gái con nhà khá giả, có học hành đàng hoàng. Ngày yêu anh, tôi còn đang là sinh viên. Gia đình có điều kiện nhưng tôi luôn tâm niệm sống là phải tự lập nên không thích phụ thuộc vào bố mẹ. Tôi vẫn cố gắng vừa đi học vừa đi dạy thêm.