Lỡ bắt cá hai tay, làm gì để chấm dứt?

Bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn đã thực sự yêu ai đó, bạn sẽ không thể có tình cảm với người khác. Nhưng đôi khi điều này có thể thực sự xảy ra và trái tim của bạn bị kéo theo hai hướng. Phải làm sao khi yêu hai người cùng lúc?

1. Dành thời gian suy nghĩ
Để chấm dứt chuyện này, điều đầu tiên bạn cần làm là dành cho mình một khoảng lặng cho riêng. Khi không có hai anh chàng đó, bạn mới có thể bình tâm suy nghĩ xem mình dành tình cảm cho ai nhiều hơn.
2. Hãy so sánh hai người ấy
Tiếp đến, bạn cần cân nhắc từng người một. Hãy xem ai mới là người đàn ông có thể đem lại cho bạn sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh chàng nào là người phù hợp để trở thành người chồng lý tưởng của bạn. Chỉ cần tiếp xúc, đi chơi và nói chuyện với hai chàng trai là bạn có thể hiểu một phần nào đó về con người và tính cách của anh ấy rồi.
Lo bat ca hai tay, lam gi de cham dut?
Ảnh minh họa. 
3. Chọn một người
Bạn không muốn ai bị tổn thương hay phải khó xử vì mình. Nhưng dù trước hay sau bạn vẫn phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng cho chuyện tình cảm này. Bạn nên xác định người mà bạn sẽ lựa chọn gắn kết và người cần chia tay.
4. Nói lời tạm biệt với người bạn không lựa chọn
Một khi bạn đã đưa ra quyết định thì bạn nên cho người ấy biết. Bạn hãy trò chuyện trực tiếp và đưa ra lý do chia tay với anh ta để kết thúc mọi chuyện một cách rõ ràng.

Tôi "chết lặng" khi phát hiện người yêu bắt cá hai tay

(Kiến Thức) - Tôi đâu ngờ em lại là cô gái thích bắt cá hai tay. Tôi gần như thất vọng vô cùng về con người em.

Không nhờ lần về nhà lấy tài liệu, tôi không thể nào biết được em là kẻ bắt cá hai tay.

30 tuổi, tôi gặp em sau khi trải qua 2 mối tình sâu nặng và tan vỡ.

Chàng trai bắt cá hai tay, bị mất cả người yêu và con

Đám cưới lập tức bị hoãn lại vô thời hạn. Bào thai gần 2 tháng bị phá bỏ. Cả 2 người yêu đều không thèm nhìn mặt anh ta lấy một lần.

Chàng trai ấy năm nay 35 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Anh ta mở đầu câu chuyện với Thanh Tâm bằng giọng trầm buồn nhưng cũng rất khẩn khoản: “Em gọi điện vì muốn chia sẻ với chị câu chuyện cũng như tâm tư, tình cảm của em, sau nữa là muốn xin chị một lời khuyên để em có thể thoát ra khỏi những rắc rối mình đang gặp phải. Cuối cùng em hy vọng chị có thể đưa câu chuyện của em lên báo để mọi người đọc và rút kinh nghiệm chứ đừng phạm phải sai lầm như em”.

Cay đắng khi phát hiện người yêu “bắt cá hai tay“

Em không bao giờ hỏi anh về cô gái đó, em nghĩ đó là quá khứ của anh, quan trọng là hiện giờ anh đang yêu em...

Em gặp anh trong một chuyến công tác nước ngoài. Anh là người chững chạc và khá thành đạt. Sau 2 tháng bên nhau, em phải chia tay anh về Việt Nam. Chúng em có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi ở nước ngoài.