Lĩnh án tù vì trộm tiền nhà chú rể rồi đem mừng cưới

Người đàn ông họ Song đột nhập vào nhà chú rể, lấy trộm 25.000 nhân dân tệ rồi dùng chính số tiền này đi mừng cưới và cho nạn nhân vay.

Ngày 30/5, người đàn ông họ Song, ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, đã bị kết án tù 1 năm 9 tháng, đồng thời bị phạt 3.000 nhân dân tệ (450 USD) vì tội trộm cắp tài sản.
Song bị cáo buộc trộm tiền nhà chú rể họ Zhou, bạn học cùng lớp. Đám cưới của anh Zhou được tổ chức tại một khách sạn ở địa phương hồi cuối tháng 5.
Thế nhưng, trước khi đám cưới diễn ra, Song bất ngờ đến nhà của anh Zhou, đột nhập phòng ngủ của cha chú rể rồi trộm đi số tiền 25.000 nhân dân tệ (khoảng 86 triệu đồng). Song còn giấu 3.700 nhân dân tệ trong một cái hộp gần ban công phòng ngủ.
Linh an tu vi trom tien nha chu re roi dem mung cuoi
Ảnh minh họa. 
Sau đó, Song đến khách sạn tổ chức hôn lễ và trao tiền mừng cưới 500 nhân dân tệ cho chú rể Zhou. Chưa hết, Song còn cho Zhou vay 5.000 nhân dân tệ (745 USD) nằm trong số tiền vừa trộm từ nhà chú rể.
Tối hôm đó, Song bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông này từng 2 lần vào tù, một lần bị kết án 10 tháng tù (năm 2018) và một lần bị kết án 1 năm tù (năm 2020).
Sự việc của y gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người không thể hiểu nổi tại sao thanh niên này lại có thể mạo hiểm trộm cắp tài sản của người quen một cách lộ liễu như vậy.
Một người dùng Weibo cho biết: "Hắn đã nghĩ gì vậy? Ăn trộm tiền của bạn học, cho người đó mượn và nghĩ không ai thèm để ý sao?".
Một người châm biếm: "Thật bẽ mặt. Kể từ nay sẽ không còn ai làm bạn bè với anh ta nữa".
"Trong thời gian một năm 9 tháng, Song có thể đi làm và kiếm được 25.000 nhân dân tệ. Nhưng giờ đây, anh ta lại phải ngồi tù", một người khác châm biếm.

Bị ép lấy kẻ cưỡng hiếp mình, thiếu nữ 17 tuổi gây án mạng

Sau khi bị xâm hại, thiếu nữ 27 tuổi mang thai và phải kết hôn với kẻ cưỡng hiếp mình. Hôn nhân không hạnh phúc khiến cô sát hại con sơ sinh.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một thiếu nữ 17 tuổi mới đây đã gọi cảnh sát và báo cáo về cái chết bất thường của con trai 2 tháng tuổi của cô.
Thiếu nữ khai nhận, con trai cô chết vì bệnh tật. Thế nhưng, khi cảnh sát khám nghiệm tử thi thì phát hiện, cậu bé không chết vì bệnh mà chết do bị ngạt khí, có những dấu vết bị hành hung, bịt mũi, bóp cổ. Đáng nói, kết quả khám nghiệm tử thi còn cho thấy, đứa trẻ đã chết được vài ngày thì người mẹ mới báo án, nghi vấn bị sát hại.

Cha kiện con gái ra tòa, đòi lại học phí cả gốc lẫn lãi

Một ông bố người Áo đã kiện con gái ra tòa, đòi lại tiền học phí cả gốc lẫn lãi vì cô này chểnh mảng học tập, mãi không ra được trường.

Vụ cha kiện con gái ra tòa ở Áo được trang RT đưa tin hôm 16/3. Người cha đệ đơn kiện con gái ruột của mình đang học ngành kiến trúc tại trường Đại học Vienna, để đòi lại số tiền học phí đã chi trả vì cô này mãi không thể ra trường.