Liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy xe ô tô ở Quảng Trị

Đang lưu thông trên tuyến QL1A, đoạn qua phường Đông Giang, TP. Đông Hà (Quảng Trị), xe ô tô con bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 13/12, thông tin từ phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khống chế 2 vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn khi đang lưu thông trên đường.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 13/12, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo xe ô tô con mang BKS 74A-067.xx bốc cháy khi đang di chuyển trên tuyến QL1, đoạn qua phường Đông Giang, TP. Đông Hà.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Lien tiep xay ra 2 vu chay xe o to o Quang Tri
 Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CSCC.
Sau gần 1h, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế, tuy nhiên xe ô tô con bị hư hỏng nặng.

Trước đó, khoảng 21h30’ ngày 12/12, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận tin báo xe ô tô tải mang BKS 74E-006.xx bốc cháy khi đang di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Đến 21h50’ cùng ngày, vụ cháy được lực lượng chức năng dập tắt. Vụ việc gây cháy toàn bộ các ghế ngồi, hệ thống điều khiển nằm trong cabin xe, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Hiện, nguyên nhân 2 vụ cháy đang cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video cháy xe ben trên quốc lộ 51:
 

Con trai Đan Trường đi diễn châu Âu cùng bố

Bé Thiên Từ vừa cùng doanh nhân Thủy Tiên đáp chuyến bay sang châu Âu để biểu diễn cùng ca sĩ Đan Trường trong một đêm nhạc.

Con trai Dan Truong di dien chau Au cung bo
 Trên trang cá nhân, doanh nhân Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh bé Thiên Từ háo hức cho chuyến đi châu Âu để tham gia một đêm nhạc vào ngày 21/12 cùng ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FB Thủy Tiên.

Từ lời dặn của mẹ cháu trai có hành động lạ với ông bà, kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày sự thật phía sau

Dù rất yêu thương cháu, nhưng mỗi lần đến chơi cháu chỉ trò chuyện và nhất quyết không để ông xoa đầu hay ẵm bế, từ đó ông nội nghi ngờ và quyết định đi làm xét nghiệm ADN.

Ông T.Q.M (72 tuổi, ở Hà Nội) và vợ là bà H.T.L (70 tuổi) có tất cả 6 người con, trong đó người thiệt thòi nhất là con trai cả của ông bà. Ông M kể, con trai ông lúc nhỏ rất lanh lợi, hoạt bát, nhưng sau một trận ốm năm 6 tuổi người con này bị ảnh hưởng đến thần kinh nên không được tinh nhanh như những bạn cùng trang lứa.

Đến năm 30 tuổi, qua mai mối con trai cả của ông M mới lập gia đình với một người phụ nữ ở cùng làng. 3 năm sau ngày cưới, gia đình ông M vui mừng khôn xiết khi vợ chồng người con trai cả sinh được một bé trai kháu kỉnh, nhanh nhẹn, hoạt bát.