Lật thuyền chở 13 người trên hồ Trị An

(Kiến Thức) - Gần 10 người lớn và trẻ em du ngoạn trên lòng hồ Trị An bất ngờ bị lật thuyền khiến 3 đứa trẻ bị chìm sâu dưới nước tử vong.

Ngày 8/6, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao thi thể 3 đứa trẻ chết đuối cho gia đình đưa về nhà ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai lo hậu sự trong vụ lật thuyền chở 13 người trên hồ Trị An. Đồng thời cơ quan chức năng cũng đã triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng này.

Lat thuyen cho 13 nguoi tren ho Tri An
Hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ tai nạn lật thuyền khiến 3 trẻ em chết đuối chiều 7/6

Theo điều tra ban đầu, xế trưa ngày 7/6, nhóm hàng chục người (đều là bà con trong gia đình) đến chơi nhà người thân ở khu phố 8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), ngay gần khu vực hồ Trị An.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi tổ chức ăn uống xong, những người lớn và 3 trẻ nhỏ nói trên (gần 10 người) cùng xuống chiếc thuyền chèo ra lòng hồ Trị An để du ngoạn, ngắm cảnh. Khi đang giữa hồ, do chở quá đông và những người trên thuyền hốt hoảng khi bị chao đảo đã khiến chiếc thuyền lật úp giữa lòng hồ.
Do biết bơi nên những người lớn đã kịp tự cứu mình, tuy nhiên 3 đứa trẻ (2 trai, 1 gái) đã bị chìm sâu dưới hồ và khi được vớt lên thì tất cả đã tử vong.

Bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại Bệnh viện Bạch Mai

Sau khi nhảy lầu tự tử từ tầng 6 xuống đất, bệnh nhân nam nằm bất động trên vũng máu trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Sáng nay 7/6, ông T.C.Đ. (53 tuổi, ở Hà Nội), đang điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hà Nội, đã nhảy lầu tự tử từ tầng 6 của BV.

Nhiều người có mặt tại khuôn viên BV nơi ông Đ. nhảy xuống cho biết họ nghe thấy một tiếng động rất mạnh dưới sân BV, sau đó nhiều tiếng la hét kinh hãi khi phát hiện một bệnh nhân nam nằm bất động trên vũng máu.

Benh nhan nhay lau tu tu tai Benh vien Bach Mai
 Bế tắc trước bệnh tật, nhiều bệnh nhân đã tự tử ngay trong bệnh viện - Ảnh minh họa.
Trao đổi với báo chí, bác sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai), cho biết bệnh nhân Đ. nhập viện ngày 29/5 vừa qua với chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước đó bốn tháng, bệnh nhân này cũng đã được xạ trị nhưng tình hình bệnh tật ngày càng tiến triển xấu hơn. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân có tràn dịch màng phổi, tiên lượng nặng và cuộc sống có thể chỉ tính bằng tuần. Gia đình có biết tình trạng bệnh của bệnh nhân và xin BV cho bệnh nhân được điều trị ở đây.

Những ngày qua, ông Đ. cũng được người thân và nhân viên y tế chăm sóc, điều trị rất sát sao. Tuy nhiên, sáng 7/6, người con trai của ông Đ. vừa chạy ra ngoài phòng bệnh được vài phút, lúc quay trở thì không thấy bố. Một số người nói ông Đ. vừa ra ngoài đi vệ sinh nhưng chỉ ít phút sau thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Bác sĩ Hùng cho biết ngay sau khi nhận thông tin bệnh nhân nhảy lầu, các y, bác sĩ đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu những bệnh nhân đã tử vong. Sau khi xem xét lai hồ sơ, bệnh án và các thuốc sử dụng cho bệnh nhân bác sĩ Hùng cho biết những thuốc dùng cho bệnh nhân không có loại nào có phản ứng phụ gây ảo giác. Việc bệnh nhân tự tử có thể do bế tắc, chán chường vì bệnh tật của mình sau thời gian dài điều trị.

Ngay sau sự việc, lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai đã có mặt động viên, chia sẻ với gia đình và tạo điều kiện để gia đình làm lễ tang cho bệnh nhân.

Trước đó cuối tháng 3 vừa qua, cũng tại BV Bạch Mai, 1 bệnh nhân nam hơn 40 tuổi ở Nam Định bị suy thận, suy gan giai đoạn cuối đã nhảy lầu từ tầng 5 BV này tự tử. Bệnh nhân bị suy thận, suy gan giai đoạn cuối, đồng thời vào điều trị đã nhiều lần trong khi hoàn cảnh gia đình lại khó khăn.

Chìm thuyền ở Thái Bình: Cứu người rồi chết cùng chị gái

(Kiến Thức) - Thấy các nạn nhân bị chìm, anh Sĩ cố gắng cứu được 2 người, đến người thứ 3 thì anh kiệt sức sau đó tử vong cùng chị gái.

Lời kể của bí thư xã trực tiếp tham gia cứu hộ
Liên quan đến vụ lchìm thuyền tại bờ biển xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình xảy ra lúc 5h sáng 16/12 làm 6 người tử vong, PV Kiến Thức đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Đến thời điểm 14h chiều, mọi công tác cứu hộ đã được hoàn tất, các nạn nhân tử vong được bàn giao cho gia đình tổ chức lễ an táng. Theo người dân xã Nam Thịnh, chưa bao giờ vùng quê này lại có vụ tai nạn thương tâm đến vậy, không khí tang thương bao phủ khắp nơi.

Hành trình một tháng truy tìm tên trộm xe máy ma mãnh

(Kiến Thức) - Gần một tháng truy tìm nhưng không có kết quả, sáng 7/6 các “hiệp sĩ” SBC đã đón lõng và bắt giữ tên trộm xe khi y đang ở trên xe khách.

Rạng sáng 7/6, các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm Bình Dương đã đón lõng các tuyến xe khách đi từ miền Bắc vào và bắt giữ tên trộm xe đầy ma mãnh sau gần 1 tháng truy tìm.

Trước đó, ngày 8/5, anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) - nhận được tin báo từ anh Trần Văn Thành (ngụ Bình Phước, tạm trú phường 5, quận 8, TP HCM) về việc bị một thanh niên tên Chung tới làm công tại nhà lấy cắp chiếc xe máy hiệu Wave mang BKS : 52Y – 4910 mới mua gần 20 triệu đồng.