Làm gì để xoa dịu cơn ghen vô cớ của vợ?

Nhiều ông chồng than phiền vì sự bế tắc trước những cơn ghen vô cớ của vợ. Hãy thử xoa dịu cô ấy bằng những cách đơn giản này, bạn sẽ thấy rất hiệu quả đấy. 

Nhìn thẳng vào mắt vợ
Chỉ khi bạn nói sự thật, bạn mới can đảm nhìn thẳng vào mắt người ấy. Lúc này, lời giải thích của bạn cũng tạo được niềm tin hơn. Đối phó với những cơn ghen bằng một cách mềm mại, tạo cho bạn sự khôn khéo trong mối quan hệ của mình và chắc chắn một điều bạn có thể giữ tình yêu này một cách lâu dài.
Cho cô ấy biết hai người là một đội
Chuyện sẽ trở nên khó giải quyết nếu bạn khăng khăng rằng “toàn bộ vấn đề là do sự nghi ngờ vô lối ý của cô ấy” trong khi nửa kia nghĩ hành vi, cách cư xử của bạn mới thực sự là vấn đề. Không có sự đồng thuận, kết cục của hai người sẽ chỉ là cảm giác không tài nào đáp ứng nổi đòi hỏi vô lý của nhau.
Lam gi de xoa diu con ghen vo co cua vo?
Hãy tìm cách trò chuyện, gần gũi với vợ thay vì lẩn tránh khi vợ đang ghen. 
Hãy giữ một thái độ tích cực hơn, hiểu rằng hai người đang làm thành một đội giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, chân thành thảo luận với nhau về điều gì có thể tạm thời thay đổi, điều gì có thể thay đổi vĩnh viễn, và điều gì không thể thay đổi. Nhớ rằng chính những đồng thuận bước đầu đạt được, dù là chỉ có tính chất trước mắt, tạm thời, vẫn có tác dụng rất tốt trong việc xóa đi cảm giác bất an ở người đang ghen.
Tuyệt đối đừng hỏi “Tại sao lại không tin tưởng nhau?”
Câu hỏi đó chỉ làm bùng lên cơn giận. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi người ấy trả lời lại “vì em không đáng để tôi tin tưởng”? Cách duy nhất để đối phó với những cơn ghen chỉ có thể là những hành động xoa dịu, ấm áp. Phản biện gay gắt chắc chắn chỉ đưa mối quan hệ cả hai rơi vào bế tắc.
Hỏi người ấy xem như thế nào thì tốt
Một cách xóa bỏ cảm giác bất an cho người bạn đời ghen tuông chính là hỏi họ bạn có thể làm gì để họ không rơi vào cảm giác đó thêm lần nào nữa. Nhớ thực hiện. Bạn sẽ phải cân nhắc từ bỏ một số điểm nửa kia cho là không hợp lý trong giờ giấc sinh hoạt chẳng hạn. Nhớ rằng, ai cũng muốn tin tưởng bạn đời của mình, nhưng có những người cần được cho phép làm điều đó.

Bị chồng nói "Cưới cô là sai lầm của đời tôi"

Chồng bảo cưới tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh ấy, và tôi đang rơi vào ngõ cụt cuọc đời khi không biết phải lựa chọn ra sao.

Sau 7 năm có chồng, tôi không còn thấy người phụ nữ hạnh phúc đâu nữa, thay vào đó là trái tim bị cầm tù bằng chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn, nhưng là chọn sai.

Mẹ chồng lục tung phòng ngủ của con dâu để làm chuyện ít ngờ

Hành động của mẹ chồng làm tôi hết sức bất ngờ khi biết được nguyên nhân.

Tôi và chồng tôi bây giờ kết hôn theo diện “giá rổ cạp lại”. Tôi đã qua một đời chồng và có 1 con gái. Chồng tôi cũng từng qua một cuộc hôn nhân kết thúc trong đau khổ. Anh ấy vốn là người đàn ông chăm chỉ, hay làm hay ăn nhưng lại không quan tâm đến chuyện tình cảm với vợ. Vợ anh ở nhà vò võ một mình nên đã qua lại với người đàn ông khác. Lúc đầu nghe bạn bè, người thân nói, anh không tin, chỉ khi bắt tận tay vợ dan díu với tình nhân ngay tại nhà, anh mới bàng hoàng và chấp nhận ly hôn.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.