Lại xuất hiện clip cô giáo mầm non đánh trẻ gây phẫn nộ

Chỉ vì tè dầm trong lớp học, bé trai đã bị bảo mẫu đánh đập và thậm chí lột trần quần áo cả chục phút giữa cái lạnh mùa đông.

Lôi ra góc đánh, vẫn không thoát camera
Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 14 phút ghi lại cảnh một một bé trai bị cô bảo mẫu hành hạ, đánh đập… khiến những người xem được hết sức phẫn nộ.
Lai xuat hien clip co giao mam non danh tre gay phan no
 Ảnh minh họa (internet)
Theo nội dung được ghi lại, bé trai đáng thương khoảng 3 tuổi, bị phát hiện tè dầm sau giờ ngủ trưa. Để trừng trị, cô giáo trẻ đã lôi bé đến góc phòng học, nơi cô tin rằng camera giám sát không thể chiếu tới, và liên tục có những hành động làm tổn thương cháu như: ấn, dúi đầu bé xuống đất, véo tai, cởi quần áo một cách thô bạo…
Điều này khiến tất cả các cháu khác trong lớp chú ý và một số còn tỏ ra phấn khích, reo hò, nhảy nhót.
Đáng chú ý, trước những hành động đáng lên án của cô giáo trẻ trên, một cô bảo mẫu khác cũng có mặt tại lớp học nhưng chỉ điềm nhiên đứng nhìn, không có bất cứ hành động can ngăn gì.
Sau một khoảng thời gần 10 phút ra khỏi khung hình của camera, bé trai xuất hiện trở lại trong trạng thái mặc áo, không mặc quần. Khi bé trai đang cố gắng mặc quần vào thì cô bảo mẫu cầm quần của bé lên rồi lại vứt xuống đất mà không mặc quần giúp em bé.
Lai xuat hien clip co giao mam non danh tre gay phan no-Hinh-2
 Những dòng phẫn nộ của gia đình cháu bé đăng tải trên Facebook
Cho cô giáo cơ hội sửa sai
Theo thông tin trên clip cô giáo mầm non đánh trẻ được phát tán, thời gian xảy ra sự việc trên vào khoảng 14h chiều 23/12 tại trường trường mầm non Ánh Dương (Sunshine), cơ sở số 7, Khu Đô Thị Xa La, Hà Đông, TP Hà Nội.
Người đầu tiên đăng tải clip được cho là người thân của cháu bé, đã tuôn ra những dòng giận dữ: “Cô giáo trường mầm non Ánh Dương đây ạ. Cô đánh bé vì tội con ngủ tè dầm, trời ơi, trẻ em tè dầm là bình thường mà nó lôi thằng bé ra góc đánh, may mà carmera ghi lại được, nếu không thì làm sao bố mẹ biết con được dạy thế này, được chăm sóc thế này, biết bao nhiêu bé, bị đánh ở đây rồi, đây là 1 lần may mắn lọt vào camera vậy những lần khác thì sao... thương quá con ơi...”.
Để xác minh tính thực hư của clip trên, sáng 25/12, PV báo Lao Động đã liên hệ với các bên liên quan để tìm hiểu vấn đề. Trao đổi qua điện thoại, một người phụ nữ tên Ngân, giới thiệu là quản lý cơ sở mầm non trên xác nhận thông tin trong clip và cho biết “mọi việc đang trong quá trình xử lý”.
“Ngay sau khi xảy ra sự việc, cô Minh (bảo mẫu có hành vi đánh cháu Đạt trong clip – PV) đã nói lời xin lỗi gia đình cháu bé. Cả hai phía giữa trường và gia đình cũng đã có những biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề”, bà Ngân thông tin. Người quản lý cũng cho biết thêm, nhà trường cũng đã yêu cầu cô Minh viết bản tường trình trình bày lại toàn bộ diễn biến của sự việc.
“Hiện tại cháu Đạt vẫn đi học bình thường, phía gia đình cháu Đạt cũng nói sẽ tha thứ và cho cô Minh cơ hội sửa sai”, bà Ngân nói.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Hữu Thắng – Chủ cơ sở mầm non Ánh Dương số 7 cho biết, hiện tại cơ sở đang họp với gia đình cháu Đạt để đi đến những quyết định hợp lý nhất cho sự việc. Ông Thắng thừa nhận cô giáo Minh đã ứng xử không tốt, do đó đã gây ra những hành động gây phẫn nộ.
“Chúng tôi rất tiếc khi sự việc xảy ra. Cả bố mẹ cô Minh và cô Minh đã đến và xin lỗi gia đình cháu Đạt khi để xảy ra sự việc đáng tiếc. Cô Minh rất lo lắng và ân hận vì những hành động trong lúc nóng giận, bộc phát khiến cháu Đạt bị ảnh hưởng”, ông Thắng nói.
Cũng theo lời vị lãnh đạo, về phía nhà trường, ngay sáng hôm sau, 24/12, đã tổ chức ngay cuộc họp với gia đình cháu Đạt để phối hợp với gia đình giải quyết vấn đề một cách thật thấu tình, đạt lý.
"Phía nhà trường cũng như giáo viên đã nghiêm túc nhận khuyết điểm khi để sự việc xảy ra. Chúng tôi đã gửi lời xin lỗi gia đình cháu và toàn thể các phụ huynh khác khi sự việc xảy ra đã khiến họ lo lắng", ông Thắng thông tin thêm. Bên cạnh đó, chủ cơ sở mầm non Ánh Dương số 7 cũng cho biết, cơ sở cũng đã báo cáo tình hình sự việc ngay sau khi xảy ra với Sở Giáo dục Đào tạo TP Hà Nội.
Được biết, cơ sở mầm non Ánh Dương số 7 được thành lập từ tháng 7/2015 với 4 lớp học với 70 cháu được chăm sóc, nuôi dạy. Mỗi lớp học có 1 camera giám sát

Người HN đội mưa xếp hàng đăng ký tiêm vacxin 5 trong 1

(Kiến Thức) - Để đăng kí được một xuất tiêm vacxin 5 trong 1, nhiều dân đã đi từ 4h chiều ngày hôm trước, đội mưa đứng đợi cả đêm ở cổng kí túc xá...

Nguoi HN doi mua xep hang dang ky tiem vacxin 5 trong 1
 Sợ hết vacxin 5 trong 1 tiêm dịch vụ như mấy tháng trước, nhiều người dân ở Hà Nội đứng xếp hàng từ 4h chiều 24/12, đợi thâu đêm đến sáng 25/12 để đăng ký số tiêm cho con tại cổng Ký túc xá Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội).
Nguoi HN doi mua xep hang dang ky tiem vacxin 5 trong 1-Hinh-2
Theo ghi nhận của PV Kiến Thức vào lúc 2h sáng nay, hàng chục người dân ngồi canh trước cổng Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh.

Hà Nội: Hai vợ chồng bán vé số bị sát hại dã man trong đêm

(Kiến Thức) - Sau tiếng gọi cửa không có ai ra mở, mọi người xông vào nhà phát hiện hai vợ chồng bán vé số bị sát hại, máu chảy lên láng dưới nền nhà.

Ngày 25/12, Công an Sơn Tây, Hà Nội đang nhanh chóng phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ hai vợ chồng bán vé số bị sát hại dã man trong đêm, xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/12, tại số nhà 66, ngõ 24, tổ dân phố số đường Chùa Thông (Sơn Tây, Hà Nội).
Hai vợ chồng nạn nhân trong vụ sát hại được xác định là ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955) cùng vợ là bà Lê Thị Nhỡ (SN 1958,cùng trú tại , tại số nhà 66, ngõ 24, tổ dân phố số đường Chùa Thông (Sơn Tây, Hà Nội).

Tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Cảnh sát vừa tìm thấy hai chiếc búa đinh tại hiện trường vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man ở Hà Nội. Nhưng vật chứng này đã bị đốt cháy đen.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man ở Hà Nội vào tối 24/12, tại số nhà 66, ngõ 24 tổ dân phố số 2, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, tin mới nhất mà Kiến Thức nhận được là cảnh sát đã thu giữ thêm được hai chiếc búa đinh tại hiện trường nhưng đã bị lửa đốt cháy đen.
Trong sáng nay (25/12), sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội (PC45) - đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng điều tra, sớm tìm ra nguyên nhân cũng như hung thủ sát hại hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (SN 1958).