Kỷ luật đảng vì đặt camera trong nhà vệ sinh nữ

Ông Mẫn khẳng định, khi đi vệ sinh trong nhà sách đã làm rơi cemera siêu nhỏ. Sợ bị ướt, ông đặt máy quay lên cửa sổ thông gió rồi để quên.

Ngày 29/11, ông Nguyễn Tứ Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh Long An cho biết, Đảng ủy Khối đã yêu cầu Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Long An (PTTHLA) tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với đảng viên Nguyễn Đăng Mẫn do sai phạm trong vụ đặt camera trong nhà vệ sinh nữ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Như báo đã thông tin, ngày 18/10/2013, một nhân viên nữ Nhà sách Trung tâm TP.Tân An tình cờ phát hiện 1 camera siêu nhỏ đặt trên cửa thông gió trong nhà vệ sinh nữ của nhà sách, trong tình trạng đang hoạt động. Cơ quan có trách nhiệm xác định đó là camera của ông Nguyễn Công Mẫn, cán bộ Đài PTTHLA.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Đài PTTHLA khẳng định, ông Mẫn đã bị “hàm oan” trong vụ “đặt camera trong nhà vệ sinh nữ”.
Theo đó, ông Mẫn khi đi vệ sinh trong nhà sách đã làm rơi cemera siêu nhỏ trong túi quần ra nền. Sợ bị ướt, ông Mẫn đặt máy quay lên cửa sổ thông gió rồi để quên.
Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài PTTHLA, ông Mẫn hoàn toàn không bị oan, ông đã thừa nhận sai phạm của mình và đã chủ động nộp đơn xin thôi việc từ 1/11 và đã được lãnh đạo Đài PTTHLA chấp nhận.
Do ông Mẫn đã xin thôi việc nên không chịu kỷ luật về mặt chính quyền. Nhưng với tư cách là một đảng viên, ông phải kiểm điểm và chịu kỷ luật về mặt đảng.
“Đảng ủy Đài PTTHLA đang tiến hành xử lý kỷ luật. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo về Đảng ủy Khối cơ quan”, ông Tứ Linh cho biết.

Sài Gòn sắp chìm trong biển nước 1,61m

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hạ lưu sông Sài Gòn đang xuất hiện đợt triều cường mới, đỉnh triều có khả năng vượt mức báo động 3 - đạt 1,61m.

Với đỉnh triều này, người dân TP.HCM sẽ phải đối mặt với tình trạng ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống thường nhật. Điều đặc biệt là thời gian đỉnh triều xuất hiện rất sớm.

Dinh thự Chủ tịch Bình Dương to như cung điện?

"Dinh thự" của ông Lê Thanh Cung ước tính gần 1000m2, cũng được nhiều người dân nơi đây đánh giá thuộc hàng sang trọng nhất nhì của tỉnh Bình Dương.

Mới đây, trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH bàn về thực trạng lãng phí, có ĐB đã nói: “Trụ sở một số tỉnh thì mênh mông, trụ sở của đảng ủy nhiều tỉnh thì phản cảm, xây dựng lộng lẫy, xa hoa. Đây là nơi phục vụ dân chứ không phải là cung điện”. Đấy là chuyện tài sản công, nay quay lại ở tỉnh Bình Dương mới biết, “dinh thự” của Chủ tịch UBND Bình Dương Lê Thanh Cung xem ra cũng nguy nga, lộng lẫy và sang trọng như một cung điện…