(Kiến Thức) - Mới đây, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư có tên là Matthew Throup ở Surrey, Anh đã may mắn chụp được những hình ảnh ấn tượng về một con sóc bạch tạng cực hiếm, khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Trong những bức ảnh của Matthew Throup, con sóc bạch tạng có bộ lông trắng muốt, đôi mắt và chiếc mũi đỏ hồng, đặc trưng điển hình của những động vật mắc phải căn bệnh bạch tạng.
Màu lông quý hiếm và ngoại hình dễ thương của con sóc kỳ lạ khiến nhiều người không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Ngay khi những bức ảnh được lan truyền trên Internet, rất nhanh, loạt ảnh đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.
Mời quý vị xem video: Cận cảnh cá sấu bạch tạng
Đa số mọi người đều cho rằng, phải may mắn lắm mới có dịp gặp được một con sóc trắng trong tự nhiên.
Theo Matthew Throup chia sẻ, con sóc trắng quý hiếm này ẩn mình giữa các cành cây sồi lâu năm, đôi mắt màu đỏ như hồng ngọc của nó liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm thức ăn, đôi tai cũng dựng lên nghe ngóng, chú ý đế các chuyển động rất thận trọng.
"Khi tôi nhìn thấy con sóc trắng này, nó đang định băng qua đường. Phát hiện ra tôi, con sóc cũng không hề hoảng sợ, nó làm như không nhìn thấy tôi, từ trước mặt tôi nhảy lên phần đường đối diện, sau đó nó bò lên từ một gốc cây. Nửa đường, nó còn dừng lại khoảng 4 phút. Lần đầu thấy được một con sóc lông trắng mắt đỏ như vậy, tôi thấy vô cùng ngạc nhiên", anh Matthew Throup cho biết.
Được biết, ở anh chỉ có hai loài sóc là sóc đỏ và sóc xám, con sóc trắng này được xác định là sóc bị bạch tạng.
Mắc phải căn bệnh này, tuy rằng biến đổi ngoại hình khiến con sóc trở nên độc lạ, đẹp đẽ và thu hút hơn nhưng đồng thời cũng khiến tỉ lệ sống sót của nó bị giảm xuống rất thấp.
Chuyện lạ hôm nay: Thuê người từng vào tù ra tội và kết bất ngờ
(Kiến Thức) - Sẵn lòng tin tưởng và trao cơ hội cho một người đàn ông đã từng là tội phải vào tù ra tội, cô Cesia Abigail, ở Minnesota, Mỹ đã nhận được quả ngọt. Người đàn ông mà cô thuê giúp đỡ cô rất nhiều.
Câu chuyện cảm động xảy ra ở nước Mỹ. Theo thông tin đăng tải, cô Cesia Abigail, điều hành một quán cà phê ở Minnesota, Mỹ. Một ngày nọ, cô gặp một người lang thang có tên Marcus đang ăn xin cửa quán. Không nhịn được tò mò, cô Cesia liền hỏi: "Tại sao anh không tìm việc mà làm? Tôi biết anh cũng không phải vô duyên vô cớ đi ăn xin".
Lúc này, anh Marcus mới chậm rãi nói, từ 16 tuổi anh đã không cha không mẹ, lưu lạc đầu đường xó chợ. Sau đó bởi vì phạm tội, phải vào tù. Đến khi ra tù, không có ai muốn thuê một người có tiền án tiền sự làm việc, vì thế anh lại lang thang trên đường phố ăn xin.