Kinh hoàng phát hiện thêm hàng chục tấn măng “ủ” giòi

(Kiến Thức) - Hàng chục tấn măng ủ giòi được phát hiện chứa trong các thùng phuy, bao tải đã bốc mùi hôi thối ở Nghệ An.

Ngày 15/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an Nghệ An phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra kho chứa măng của ông Dương Văn Lợi (trú khối 2, phường Lê Mao, TP.Vinh) tại khối 1, phường Vinh Tân (TP.Vinh) phát hiện 330 thùng phi và 70 bao tải xác rắn chứa măng với tổng số hơn 35 tấn. 
Toàn bộ số măng tại đây đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi, thậm chí xuất hiện giòi quanh miệng thùng.
Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ hàng chục tấn măng "ủ" giòi nói trên.
Kinh hoang phat hien them hang chuc tan mang “u” gioi
  Các thùng măng có chứa giòi lẫn lộn được phát hiện ở cơ sở chế biến măng tươi của ông Lợi.
Trước đó, ngày 12/4 cơ sở sản xuất măng tươi của ông Lợi tại khối 2 (phường Lê Mao) cũng đã bị lập biên bản xử lý hành chính do không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
Toàn bộ hơn 5 tấn măng mất vệ sinh được chứa trong các thùng phuy và bao tải tại đây cũng đã bị lực lượng chức năng niêm phong do bốc mùi hôi thối, xuất hiện giòi bọ lúc nhúc trong măng

Vụ trùm giang hồ Minh sâm: “Ông trùm” bị truy tố

Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã ra cáo trạng truy tố 10 bị can trong băng nhóm do trùm giang hồ Minh "sâm" cầm đầu.

Ngày 13/4, nguồn tin của Thanh Niên cho hay Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã ra cáo trạng truy tố 10 bị can trong băng nhóm do trùm giang hồ Minh "sâm" cầm đầu về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Vạch mặt thủ phạm vụ người đàn ông chết bí ẩn từ một mảnh vỡ

(Kiến Thức) - Sau gần 2 tháng "mò kim đáy bể", Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã tìm ra thủ phạm trong vụ án người đàn ông chết bí ẩn dưới mương nước.

Ngày 15/4, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần A Sáng (33 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm chết người rồi bỏ trốn”. Sáng chính là thủ phạm gây ra vụ người đàn ông chết bí ẩn dưới mương nước.

Chiêm ngưỡng “đồi cò” có một không hai ở Nghệ An

(Kiến Thức) - "Đồi cò" ngay giữa khu dân cư xóm 10, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã trải qua 3 thế hệ, số lượng cò tìm về mỗi lúc một nhiều

Chiem nguong “doi co” co mot khong hai o Nghe An
Thẳng thắn từ chối 2 tỷ đồng để bán lại vườn cò, hằng ngày anh Vũ Đức Ngân (xóm 10, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) vẫn lặng lẽ giữ gìn nguyên vẹn khu vườn cho cò, vạc và nhiều loài chim khác trú ngụ.  
Chiem nguong “doi co” co mot khong hai o Nghe An-Hinh-2
 Từng đàn cò bay rợp cả bầu trời mỗi sáng sớm hay chiều tà tại . Người dân nơi đây còn ví “đất lành thì chim đậu”, đã trải qua 3 thế hệ nhưng không những đàn cò không bay đi mà còn tìm về khu vườn của anh Ngân mỗi ngày một nhiều.