Kinh hãi giòi lúc nhúc trong đồ ăn hàng trăm công nhân

(Kiến Thức) - Khi chế biến đồ ăn chay cho gần 300 phần ăn của công nhân, chị Hoa kinh hoàng phát hiện có rất nhiều con giòi bò lúc nhúc trong đồ ăn.

Ngày 10/6, chị Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, quê Hà Nội) đã làm đơn và những thực phẩm có nhiều giòi bọ đến Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Dương để khiếu nại về việc thực phẩm chay mua ở tiệm tạp hóa có nhiều giòi bọ.
Theo thông tin chị Hoa cho hay, sáng 9/6, chị mua 10kg thực phẩm sườn non chay tại tiệm tạp hóa của chị Trần Phan Huy Tưởng (31 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) để về chế biến và nấu 280 phần ăn chay cho công nhân của một Công ty đóng ở địa bàn thị xã Tân Uyên (Bình Dương).
Kinh hai gioi bo luc nhuc trong do an cua hang tram cong nhan
Trong những miếng thực phẩm chay có rất nhiều giòi(trong vòng tròn đỏ) bò lúc nhúc.
Trong quá trình chế biến, chị Hoa kinh hoàng phát hiện trong các miếng thực phẩm chay này có rất nhiều con giòi bò lúc nhúc ở bên trong. Tiến hành kiểm tra các gói thực phẩm khác, chị Hoa bất ngờ phát hiện toàn bộ các gói thực phẩm chay này đều có nhiều giòi bọ.
Sau khi tiếp nhận phản ánh từ chị Hoa, chị Tưởng đã kiểm tra toàn bộ số hàng hóa thực phẩm chay thì phát hiện nhiều gói sản phẩm con nguyên vẹn bao bì, bên cạnh đó có nhiều gói bị nhiều vết thủng nhỏ li ti nghi do bị giòi bọ đục khoét.
Điều đáng chú ý, tất cả các sản phẩm này đều còn có hạn sử dụng đến tháng 12/2015.
Kinh hai gioi bo luc nhuc trong do an cua hang tram cong nhan-Hinh-2
Nhãn mác sản phẩm in trên bao bì ghi của Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc .
Làm việc với Hội bảo vệ quyền lợi người dùng tỉnh Bình Dương, chị Tưởng cho biết, tất cả các sản phẩm thực phẩm chị bán cho chị Hoa đều được nhập lại từ một đại lý ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Quan sát nhãn mác sản phẩm in trên bao bì ghi của Công ty TNHH sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay Âu Lạc, được đóng gói tại phường Tân Thới, quận 12, TP HCM. Trên bao bì mỗi sản phẩm được ghi rõ sản phẩm có xuất xứ từ Đài Loan.
Chiều cùng ngày, PV Kiến Thức đã liên hệ với công ty Âu Lạc nhưng không có tín hiệu trả lời.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới độc giả.

Nhân viên bảo trì bị thang máy chèn chết

(Kiến Thức) - Đang trèo lên phía trên nóc thang máy để bảo trì, bất ngờ nhân viên bảo trì bị thang máy chèn chết do chiếc thang chạy ngược lên.

Vụ tai nạn lao động nhân viên bảo trì bị thang máy chèn chết nói trên xảy ra vào chiều tối ngày 9/6 trong căn nhà 5 tầng nằm tại địa chỉ 60/32 Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 9/6, anh Trần Minh Trí (27 tuổi, nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH thang máy Thành Trân) đến căn nhà 5 tầng nói trên để bảo trì hệ thống thang máy.

Vạch trần chiêu biến gà lúc nhúc giòi bọ thành gà vàng óng

Những con gà thải của Trung Quốc thối rữa, sau khi được nhập vào Việt Nam sẽ được “phù phép” thành những con gà bóng nhẫy và vàng rộm.

Gà thải giá 10.000 đồng/kg
Chúng tôi đã đến các chợ gà nổi tiếng ở Hà Nội như chợ Hà Vĩ (Thường Tín), chợ giống gia cầm Phú Xuyên hay chợ đầu mối Bắc Thăng Long, Long Biên, Cầu Diễn đến các chợ lẻ như Thành Công, Thái Hà, Cầu Giấy, Bưởi, Xuân Đỉnh... để tìm hiểu về đường đi của gà thải loại Trung Quốc.

Xe ben “rải” bùn xuống đường, giao thông tê liệt

(Kiến Thức) - Chiếc xe ben chở bùn đất gặp sự cố, hàng chục mét khối bùn được “rải” xuống đường, khiến giao thông tê liệt.

Sự cố xe ben làm đổ bùn xuống đường khiến giao thông tê liệt nói trên xảy ra vào chiều 9/6 tại cầu Kênh Tẻ (quận 7, TP HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều, chiếc xe ben chở đầy bùn đất nhão lưu thông trên cầu Kênh Tẻ, đoạn hướng từ quận 4 sang quận 7. Khi đang lên dốc thì chốt thùng xe ben bị hở khiến hàng chục mét khối đất bùn trên xe đổ xuống đường.