Khu tập thể “60 tuổi” chờ sập giữa Thủ đô

Khu tập thể C5 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã gần "60 tuổi", xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa tính mạng hàng trăm hộ dân sống tại đây.

Nhìn khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng như thế này, nhưng người dân sinh sống tại đây vẫn cố bám trụ trong nỗi lo thường trực.
Nhìn khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng như thế này, nhưng người dân sinh sống tại đây vẫn cố bám trụ trong nỗi lo thường trực. 
Nhà bị nghiêng, lún, những mảng tường, trần nhà, bong tróc, thậm chí có chỗ thành tường hở cả lõi sắt. Tầng một, nền nhà thấp hơn mặt đường chừng hơn 1m, cứ hễ trời mưa là ngập. Gây nên nỗi lo âu và bức xúc cho những người dân sống tại đây.
Được xây dựng từ năm 1956 và đưa vào sử dụng vào năm 1960. Ban đầu khu tập thể C5 Quỳnh Mai chỉ có khoảng 80 hộ dân sinh sống, đa số là cán bộ công nhân viên của hai công ty thuộc Bộ GTVT gồm công ty cơ khí công trình và tập thể vật tư.
Mỗi căn hộ ở đây có diện tích 19 m2, đầu tiên giành cho 4 người độc thân ở, nhưng sau khi xóa bao cấp, thay đổi an sinh, thì phân cho mỗi vợ chồng một căn hộ, cứ thế theo năm tháng, nhiều thế hệ đã ở cùng nhau trong mỗi căn hộ với diện tích 19 m2 như vậy, thậm chí một vài gia đình có đến 9 nhân khẩu chen chúc nhau sống trong đó.
Càng bất tiện hơn nữa, là mỗi tầng chỉ có 1 nhà vệ sinh đi chung, mỗi buổi sáng thường diễn ra cảnh xếp hàng, chực chờ nhau để đến lượt như thời bao cấp. Thêm vào đó, chỉ có 1 bếp ăn chung, do đó nhiều nhà đã phải tự nấu bếp ga trong nhà hay đun bếp lò ngoài hành lang, gây nên nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Duy Hùng, tổ trưởng tổ dân phố khu nhà C5 Quỳnh Mai cho biết, từ lúc xây đến nay, ngói không đảo ngói, cứ hễ trời mưa là dột. Vữa trát ở hai phía đầu đốc nhà có tác dụng chống thấm thì nay tồn tại để cho có. Tường gạch thì phủ nhiều màu hoen ố bởi nắng mưa làm vụn gạch chảy ra bết vào tường.
Ngoài ra ông Hùng còn cảnh báo: “Trông bên ngoài còn đỡ sợ đấy, chứ chỉ cần chạm nhẹ tay vào tường thì biết vị ngay, nó chẳng bám chặt thế đâu, không cẩn thận bung ra cả mảng rơi xuống người ấy chứ”.

Dân chơi điên cuồng "trụy lạc" trong “động lắc” trá hình

(Kiến Thức) - Dân chơi đang lắc lư trong tiếng nhạc điện cuồng, thì bất ngờ CSĐT ập vào. Chủ quán lắc khai nhận, ban ngày bán cà phê, còn ban đêm là tụ điểm bay lắc...

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Công an TP Hà Nộ) cho biết, đang tiến hành phân loại, củng cố hồ sơ để xử lý 51 nam, nữ thanh niên về hành vi tổ chức, sử dụng và tàng chữ ma túy.
Các thanh niên lắc bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Các thanh niên lắc bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Theo cơ quan điều tra, trước đó, sáng 26/10, hàng chục cán bộ điều tra, trinh sát Công an quận Cầu Giấy đã bất ngờ ập vào quán cà phê Hương Giang, ở số 122 Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) phát hiện rất nhiều nam, nữ thanh niên đang lắc lư trong tiếng nhạc điên cuồng.

Chân dung "cậu Thủy" lấy xương lợn... giả hài cốt liệt sĩ

(Kiến Thức) - Cậu Thủy không cho người khác gọi mình là nhà ngoại cảm, mà tự xưng là "nhà tâm linh", đã tìm ra 105 hài cốt liệt sĩ... bằng xương lợn, bò.

Sau phóng sự lật tẩy các nhà ngoại cảm của VTV, trên Youtube lại xuất hiện một clip khác của chương trình Trở về ký ức lật tẩy “nhà tâm linh” có biệt danh cậu Thủy.
"Nhà tâm linh" Nguyễn Thanh Thúy - người đeo kính.
"Nhà tâm linh" Nguyễn Thanh Thúy - người đeo kính.

Thêm nạn nhân của thẩm mỹ viện ném xác nhập viện

Năm bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, hai người trong số này có một nâng mũi, một hút mỡ đùi và có biến chứng.

Ngày 25/10, TS Nguyễn Huy Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình và hàm mặt (Bệnh viện 108), cho hay đã nhận khám cho năm bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, hai người trong số này có một nâng mũi, một hút mỡ đùi và có biến chứng.
“Những bệnh nhân của bác sĩ Tường có thể có hoặc không có biến chứng nhưng cần tư vấn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra lại hoặc tư vấn” - TS Thọ cho biết.