Khổ sở với mối tình em chồng yêu chị dâu

(Kiến Thức) - Không ngờ một ngày anh trai tôi lại trở thành “tình địch” của tôi, tạo nên bi kịch em chồng yêu chị dâu tương lai.

Bố mẹ tôi mất trong một tai nạn ô tô khi tôi học lớp 7, còn anh trai tôi học đại học. Anh trai tôi đã đi làm thêm, vừa tự nuôi bản thân, vừa nuôi tôi, giờ anh là giám đốc một công ty lớn. Đối với tôi, anh vừa là anh, vừa là ân nhân, vừa là thần tượng. Không ngờ một ngày anh lại trở thành “tình địch” của tôi. Bi kịch em chồng yêu chị dâu tương lai bắt đầu khi người anh dẫn về giới thiệu với tôi lại chính là cô gái bấy lâu nay tôi thầm thương trộm nhớ. 
Tôi quen cô ấy khi làm dự án cho một người bạn. Tôi đã lên kế hoạch chinh phục cô ấy, ngỏ lời, thế mà.... Giờ mỗi lần nhìn anh tôi và cô ấy bên nhau, lòng tôi đau như dao cắt và nổi hờn ghen. Tôi có cảm giác cô ấy biết được nỗi lòng của tôi và dường như cũng có tình cảm với tôi, tôi thấy sự bối rối nơi cô ấy. Tôi biết không thể làm điều có lỗi với anh, nhưng cũng không ngăn nổi cảm xúc của mình. Tôi nên làm gì đây? - Nguyễn Bình Minh (Hà Nội).
Bi kich moi tinh em chong yeu chi dau
 Ảnh minh họa.
Bình Minh thân, đặt tình huống anh không ngăn được cảm xúc của mình, để mặc cho nó buông trôi thì điều tiếp theo xảy ra sẽ là gì: Anh có dám đứng lên đoạt cô gái ấy về tay mình bất chấp kết quả thế nào? Ngay cả khi anh không dám làm điều đó, thì khi bí mật lộ ra, mối quan hệ giữa ba người sẽ ra sao? Liệu anh và anh trai anh còn giữ được tình thân như trước hay không?... 
Nếu câu trả lời luôn là không, thì anh cần dùng tới lý trí để điều khiển trái tim mình. Việc anh mơ mộng tới cô ấy hiện nay một phần có lẽ bắt nguồn từ việc anh cho rằng cô ấy cũng có tình cảm với anh. Nhưng giả sử nếu cô ấy chọn anh, giữa anh và cô ấy có nhiều điều kiện gần gũi thế,  sao cô ấy không “bật đèn xanh” cho anh từ ngày đó mà phải đợi tới lúc này? 
Cho nên đừng suy diễn nữa anh ạ. Anh trai đối với anh nghĩa nặng tình sâu, đó là sự thật, đừng vì những suy nghĩ viển vông, ích kỷ mà làm mất đi điều đang có trong tay.

Học sinh hôn nhau ngày bế giảng: Đáng yêu hay phản cảm?

(Kiến Thức) - Liên tục những bức ảnh chụp học sinh hôn nhau trong ngày bế giảng, chia tay tuổi học trò lan truyền trên mạng những ngày qua gây nhiều tranh cãi. 

Hoc sinh hon nhau ngay be giang: Dang yeu hay phan cam?
Tuần qua, nhiều trường THPT trên toàn quốc tổ chức lễ bế giảng, tổng kết năm học. Đây là thời điểm học sinh lớp 12 phải chia tay nhau, tạm biệt tuổi học trò với vô vàn cảm xúc. Trong khoảnh khắc đầy xúc động, cảnh tượng học sinh hôn nhau ngày bế giảng, những nụ hôn của cánh áo trắng lại tạo nên rất nhiều tranh cãi. 
Hoc sinh hon nhau ngay be giang: Dang yeu hay phan cam?-Hinh-2
 Nhìn cảnh tượng những cô, cậu học trò trong bộ đồng phục, áo dài trắng "mi nhau" say đắm giữa sân trường, dư luận, cư dân mạng bộc lộ rất nhiều quan điểm, cảm xúc khác nhau. Một bộ phận người cho đây là cách thể hiện tình cảm hết sức tự nhiên của tuổi học trò, đặc biệt là khi những con người ấy đã gắn bó, thân thiết với nhau trong nhiều năm và thứ tình cảm họ trao nhau là đáng trân trọng. 

Tận mắt xem thiếu nữ nghiến răng chịu đau để xăm mình

Nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhiều thiếu nữ xăm mình tại lễ hội ở cung điện Alexandra (Anh) cho thấy người ta có thể trả giá thế nào cho cái đẹp. 

Tạn mát xem nhũng thiéu nũ xam mình nghién rang chịu dau
 Lễ hội xăm hình nghệ thuật quốc tế tại ở cung điện Alexandra (Anh) diễn ra trong 2 ngày (24-24/5/2015), quy tụ hàng ngàn người hâm mộ cũng như những nghệ sĩ xăm hình nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới tham gia.