Khỉ con đau đớn khóc thành tiếng, lay mãi xác mẹ bị ô tô đâm

Đoạn video nhói lòng ghi lại cảnh một chú khỉ con ngồi khóc, cố gắng lay xác mẹ bị ô tô đâm ở Ấn Độ.

Theo Daily Mail, con khỉ trưởng thành bị ô tô đâm khi băng qua đường giữa hai ngôi làng Bareilly và Budaun ở bang Uttar Pradeshm phía bắc Ấn Độ.
Đoạn video do dân làng quay bằng điện thoại, cho thấy cảnh chú khỉ con khóc, rít lên và ôm xác mẹ dính máu.
Trong video, một người đàn ông nói: “Mẹ nó đã chết, chúng ta làm gì với con khỉ này bây giờ”.
Khi con dau don khoc thanh tieng, lay mai xac me bi o to dam
 Khỉ con cố gắng lay mẹ dậy sau khi bị ô tô đâm.
Người khác trả lời: “Để nó lại trong rừng, những con khác có thể tìm thấy và nhận nuôi nó”.
Nhưng chú khỉ con không chịu rời xác mẹ và chỉ đi khi người ta kéo xác khỉ mẹ đi chôn.
Một người dân địa phương nói: “Dân làng sau đó đã đem chôn cất khỉ mẹ với các nghi lễ truyền thống”.
Khi con dau don khoc thanh tieng, lay mai xac me bi o to dam-Hinh-2
Xác khỉ sau đó được người dân địa phương đem chôn đúng theo nghi thức truyền thống. 
“Khỉ được coi là một dạng sống của vị thần Hanuman và bất kì con khỉ nào chết sẽ được chôn cất đúng theo tín ngưỡng”, Daily Mail cho biết.
Về phần khỉ con, nó được các nhân viên kiểm lâm ở bang Uttar Pradesh giải cứu.

Ấn Độ: Khỉ dữ “đánh chiếm” làng, dân phải bỏ nhà ra đi

Đầu năm nay, một bé sơ sinh đã bị một con khỉ lấy cắp và ném xuống giếng.

Người dân ở bang Gurajat, miền tây Ấn Độ, đang hết sức lo lắng và buộc phải bỏ nhà tới những khu vực khác sinh sống. Nguyên nhân của sự sợ hãi này là do những con khỉ xuất hiện ngày càng nhiều và sẵn sàng lao vào tấn công người dân.
An Do: Khi du “danh chiem” lang, dan phai bo nha ra di
Con khỉ lao tới tấn công người đàn ông đi xe máy. 

Dã thú ăn thịt nhiều người nhất ở thời hiện đại

Gustave là con thú ăn thịt người lớn nhất hiện nay. Nó là con cá sấu sông Nile, dài khoảng 6 m và nặng khoảng 1 tấn. Gustave được biết đến rộng rãi là đã giết chết hơn 300 người dân ở vùng sông Ruzizi và bờ biển phía bắc của hồ Tanganyika.

Săn người để giải trí?

Hãi hùng cảnh sư tử, cá sấu chia nhau xác voi khổng lồ

(Kiến Thức) - Sư tử và cá sấu vui vẻ chia nhau xác của hai con voi khổng lồ. Trong khi sư tử cắn xé xác voi khổng lồ thì dưới nước, những con cá sấu cũng vui vẻ không kém, chúng ngấu nghiến từng tảng thịt của những con voi.

Mới đây, trong lúc khám phá thiên nhiên hoang dã vùng gần sông Chubby ở Botswana, châu Phi, nhiếp ảnh gia Dirk O Theron, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Nam Phi bất ngờ phát hiện cảnh tượng hiếm thấy, sư tử và cá sấu khổng lồ chia nhau xác của hai con voi khổng lồ.

Hai hung canh su tu, ca sau chia nhau xac voi khong lo
 

Hai hung canh su tu, ca sau chia nhau xac voi khong lo-Hinh-2
 

Trên bờ, gần mép sông, sư tử cắn xé xác voi khổng lồ thì dưới nước, những con cá sấu cũng vui vẻ không kém, chúng ngấu nghiến từng tảng thịt của những con voi, khoái chí tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn. 

Hai hung canh su tu, ca sau chia nhau xac voi khong lo-Hinh-3
 

Cảnh tượng khiến nhiếp ảnh gia Dirk O Theron choáng váng. Không bỏ lỡ cơ hội, anh đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng về cảnh này.

Mời quý vị xem video: Chim lạc vào chuồng sư tử, bị vồ không kịp trở tay

Hai hung canh su tu, ca sau chia nhau xac voi khong lo-Hinh-4
 

Theo Dirk O Theron, anh tin rằng hai con voi xấu số không bị săn giết bởi những kẻ săn mồi nổi tiếng, chúng có thể chết vì bệnh tật hoặc bị thương quá nặng.

Hai hung canh su tu, ca sau chia nhau xac voi khong lo-Hinh-5
 

"Tuy rằng tôi không chắc chắn về nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của những con voi, thế nhưng theo người địa phương, trong khoảng thời gian này mùa mưa đã bắt đầu, thường sinh ra những loại vi khuẩn có hại cho động vật. Những con voi xấu số này cũng không giống như chết vì bị sư tử săn giết, khả năng này vô cùng thấp. Đây đều là những con voi trưởng thành, hơn nữa từ trước đến giờ sư tử đối với voi đều là đứng từ xa mà kính trọng", nhiếp ảnh gia Dirk O Theron cho biết.

Hai hung canh su tu, ca sau chia nhau xac voi khong lo-Hinh-6
 

Nhiếp ảnh gia cũng nói thêm rằng, voi là một trong những động vật hoang dã anh vô cùng yêu thích, vì vậy khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của chúng, anh rất đau lòng, tiếc thương.