Khẩn cấp ngừng sử dụng, tiêu hủy vacxin bại liệt tOPV

(Kiến Thức) - Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) mới ra công văn thông báo thu hồi, ngưng sử dụng trên toàn quốc từ tháng 5/2016 đối với vacxin bại liệt tOPV

Theo đó, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) Đỗ Văn Đông đã ký Công văn số 6957/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia (Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương), Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (Polyvac) về việc ngừng sử dụng, thu hồi và tiêu hủy vacxin bại liệt tOPV (số đăng ký: QLSP-H02-0801-14) chứa 3 týp virus bại liệt 1, 2 và 3.
Khan cap ngung su dung, tieu huy vacxin bai liet tOPV
 Ảnh minh họa.
Theo đó, bắt đầu từ tháng 5/2016 sẽ ngừng sử dụng vacxin tOPV bại liệt uống nói trên để thay thế bằng vacxin bại liệt uống bOPV (chỉ chứa týp virus bại liệt 1 và 3), vacxin IPV (vacxin bại liệt tiêm, loại bất hoạt, chứa týp virus bại liệt 2).
Nói về nguyên nhân việc thu hồi và tiêu hủy loại vacxin này, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: Hai vacxin thay thế sẽ tăng tính an toàn, hiệu quả hơn cho phòng bệnh bại liệt. Hai loại vacxin thay thế này mới được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng để giảm nguy cơ bị bại liệt do virus tái độc lực, sẽ giúp tăng tính an toàn, hiệu quả trong công tác phòng bệnh bại liệt tại Việt Nam.
Bộ Y tế yêu cầu dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia tổ chức thu hồi triệt để toàn bộ số vacxin nêu trên tại tất cả các cơ sở tiêm phòng trên toàn hệ thống, đồng thời phối hợp với nhà sản xuất để đề xuất phương án tiêu hủy.
Mời độc giả xem video: Virus Zika làm teo đầu trẻ em rất dễ tấn công Việt Nam:

Vợ tôi sẽ bỏ nhà theo sếp già để được cả tình lẫn quyền chức?

Sau khi đọc câu chuyện Đau lòng phát hiện vợ “đổi tình” cho sếp để tiến thân, tôi nghĩ anh nên tha thứ cho lỗi lầm của vợ anh.

Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện Đau lòng phát hiện vợ “đổi tình” cho sếp để tiến thân, tôi vô cùng thông cảm với nỗi bức xúc, đau đớn của anh khi phát hiện ra sự thật động trời, khủng khiếp về người vợ mà bấy lâu nay anh đã dành hết tình yêu thương.
Nhưng thôi anh ạ, đằng nào thì sự cũng đã rồi, anh nên bình tĩnh, đừng nóng giận quá mà làm ầm ĩ lúc này. Dù sao thì hiện nay con trai cũng còn quá bé, cháu cũng đang còn trong thời gian bú mẹ, vả lại trong nhà anh còn có cả mẹ cô ấy nữa. Vợ chồng anh có giải quyết thế nào thì cũng nên nể bà ngoại đã có tuổi, đừng để bà phải chứng kiến cảnh cãi cọ, nhục mạ nhau của con rể và con gái là không phải đạo làm con đâu anh ạ.

Chết điếng nhìn cảnh vợ địu con lau nhà vẫn bị mẹ chồng mắng sa sả

Nhìn cảnh vợ mới sinh được hơn 3 tuần, vừa địu con vừa leo 3 tầng lầu lau nhà nhưng vẫn bị mẹ chồng mắng sa sả mà tim tôi đau nhói.

Chào mọi người, hôm nay tôi viết tâm sự này mong mọi người cho tôi một lời khuyên khi chứng kiến vợ bị mẹ chồng mắng sa sả. Tôi kết hôn đã được 2 năm, vợ tôi từng là một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt tính, có nhiều người theo đuổi. Thế nhưng cô ấy chọn tôi, một kẻ chỉ học hết trung cấp nghề và đi làm thợ bởi tin tưởng hoàn toàn vào tôi.