Khám phá ngôi đền treo hàng trăm “bộ ngực” phụ nữ ở Nhật

Trong ngôi đền treo hàng trăm "bộ ngực" phụ nữ ở Nhật Bản, các "bộ ngực" đủ kích cỡ, hình dáng, được treo ở nhiều góc vô cùng độc đáo.

Tọa lạc ở chân núi Koya, đỉnh núi thiêng liêng nhất của đất nước, trong thị trấn nhỏ Kudoyama ở quận Wakayama, ngôi đền Jison-In là một ví dụ điển hình của kiến trúc ngôi đền Phật giáo Nhật Bản.
Tuy nhiên, khi nhìn kĩ hơn, khách tham quan sẽ nhận thấy Jison-In của Nhật Bản có một chút khác lạ.
Kham pha ngoi den treo hang tram bo nguc phu nu o Nhat
 Ngôi đền chứa hàng trăm bộ ngực phụ nữ giả.
Được treo ở nhiều góc trong khu tổ hợp, những vật trang trí này được các du khách để lại như một vật cúng lễ tâm linh.
Kham pha ngoi den treo hang tram bo nguc phu nu o Nhat-Hinh-2
 Ngôi đền treo hàng trăm bộ ngực phụ nữ giả ở nhiều góc.
Kham pha ngoi den treo hang tram bo nguc phu nu o Nhat-Hinh-3
Các bộ ngực với đủ hình dáng, kích cỡ được sử dụng như vật cúng lễ.
Các bộ ngực giả có rất nhiều kiểu dáng và kích cỡ. Nhiều bộ ngực giả rất phồng, được làm bằng vải và nhồi bông. Những bộ khác lại đơn giản hơn, chỉ là những khối gỗ, được trang trí như bầu ngực thật. Đồng thời, cũng có những bộ ngực giả “phẳng lì”, được vẽ thẳng trên nền gỗ.
Theo người đứng đầu của ngôi đền treo ngực giả, Annan, phong tục này bắt đầu nhiều năm trước khi một bác sĩ ở thành phố lân cận Wakayama đến cầu nguyện cho một bệnh nhân phải điều trị bệnh ung thư vú. Người bác sĩ yêu cầu nhân viên đền thờ làm một biểu tượng bộ ngực phụ nữ để cúng lễ.
Lời đề nghị bất thường bắt đầu lan rộng. Ngay sau đó, ngôi đền trở nên nổi tiếng như một địa điểm cầu nguyện cho các vấn đề sức khỏe của phụ nữ.
Kham pha ngoi den treo hang tram bo nguc phu nu o Nhat-Hinh-4
 Ông Annan, người đứng đầu tổ hợp đền Jison trong hơn 40 năm.
"Bộ ngực đại diện cho việc sinh nở, vì vậy mọi người sử dụng hình tượng này để cầu nguyện cho “mẹ tròn con vuông”, ngăn chặn ung thư và thậm chí cả một nguồn sữa mẹ khỏe mạnh”, Annan, người đứng đầu tổ hợp đền Jison trong hơn 40 năm, cho biết.
Các bộ ngực giả được bán ngay tại đền để phục vụ cho du khách cúng lễ. Là ngôi chùa duy nhất ở Nhật Bản với phong cách đặc biệt này, Jison-In đón du khách từ khắp nơi trên thế giới, Annan nói.

Cận cảnh gà kỳ lân - “vua của các loài gà” xuất hiện ở Sài Gòn

Giống gà kỳ lân khổng lồ được mệnh danh là “vua của các loài gà” được một chủ trang trại gà nhập về lần đầu tiên ở TP.HCM và được bán với giá từ 20 – 30 triệu/cặp.

Theo anh Lê Ngọc Phước (chủ trại gà ở quận 12) thì giống gà kỳ lân, hay còn gọi là gà Brahma được anh nuôi khoảng 1 năm nay. Ban đầu anh thử sức với giống gà Đông Tảo, nhưng qua một thời gian do có nhiều người nuôi nên anh chuyển sang giống gà kỳ lân khổng lồ này. Anh cho biết, tại TP.HCM thì anh là người đầu tiên nuôi giống gà quý này.
Theo anh Lê Ngọc Phước (chủ trại gà ở quận 12) thì giống gà kỳ lân, hay còn gọi là gà Brahma được anh nuôi khoảng 1 năm nay. Ban đầu anh thử sức với giống gà Đông Tảo, nhưng qua một thời gian do có nhiều người nuôi nên anh chuyển sang giống gà kỳ lân khổng lồ này. Anh cho biết, tại TP.HCM thì anh là người đầu tiên nuôi giống gà quý này. 

Những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.

1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ

Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn. 

2. Trộm đúng nhà người quen cũ Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ 

Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.