Al Jazeera dẫn nguồn tin y tế cho biết, Quân đội Israel đã mở cuộc tấn công tại nhiều địa điểm trên khắp Gaza, khiến ít nhất 110 người Palestine thiệt mạng trong ngày 12/7, bao gồm 34 người đang chờ nhận thực phẩm tại địa điểm phân phát của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) ở Rafah.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Qatar bị đình trệ và ngày càng có nhiều chỉ trích về kế hoạch của Israel nhằm cưỡng chế di dời toàn bộ dân số của dải đất này.

Tại Rafah, những người sống sót và nhân chứng kể rằng lực lượng Israel đã nổ súng trực tiếp vào người Palestine ở khu vực al-Shakoush, phía trước một trong những địa điểm của GHF.
“Họ lừa chúng tôi, để chúng tôi đến nhận viện trợ. Họ để chúng tôi mang túi, rồi bắt đầu bắn vào chúng tôi”, Mohammad Barbakh, một người Palestine sống sót sau vụ tấn công, nói.
Theo phóng viên Tareq Abu Azzoum của Al Jazeera, đưa tin từ Deir el-Balah ở miền trung Gaza, binh lính Israel tại địa điểm GHF đã nổ súng vào đám đông mà không báo trước.
“GHF chỉ duy trì một trung tâm viện trợ hoạt động ở Rafah, buộc hàng trăm nghìn người Palestine phải di chuyển đến phía nam Gaza để nhận viện trợ lương thực.
Các nhân chứng nói rằng quân đội Israel đã nhắm thẳng vào đám đông đang chờ nhận đồ ăn mà không báo trước, gây ra sự hoảng loạn và sợ hãi cùng với cảnh hỗn loạn xảy ra sau vụ xả súng. Vụ tấn công mới nhất vào những người tìm kiếm viện trợ cho thấy rằng không nơi nào ở Gaza an toàn”, Tareq nói tiếp.
Theo các bác sĩ ở Gaza, hơn 800 người Palestine đã thiệt mạng và 5.000 người khác bị thương tại các địa điểm của GHF kể từ khi quỹ này bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 5.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza