
Israel đã tính toán sai lầm khi đánh giá thấp khả năng trả đũa của Iran, và chính Iran mới đang là bên đang “gặt hái được lợi ích”. Nhà phân tích người Thụy Điển Trita Parsi đã tuyên bố điều này, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ CNN trong ngày hôm qua.

Theo chuyên gia Trita Parsi, giới lãnh đạo Israel dự đoán rằng, Iran sẽ mất khả năng chống cự, sau khi giới lãnh đạo quân sự cấp cao bị loại bỏ ngay trong giờ đầu của cuộc chiến, nhưng điều này đã không xảy ra. Tất nhiên, trong những khoảnh khắc đầu tiên sau khi bắt đầu các cuộc không kích, Israel đã cố gắng gây ra một số hỗn loạn ở Iran.

Nhưng điều giới lãnh đạo Israel không ngờ, đó là quân đội Iran đã sẵn sàng có người thay thế và ngay lập tức thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào Israel. Hơn nữa, tên lửa của Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng không đa tầng của Israel. Đây không phải là phản ứng mà Tel Aviv mong đợi từ Iran, khi Tel Aviv cho rằng, với những đòn choáng váng như vậy, Tehran sẽ nhanh chóng “bó giáo quy hàng”.

“Họ đánh giá thấp khả năng tập hợp lại lực lượng của Iran, sau khi Israel đã nhắm mục tiêu rất thành công vào giới lãnh đạo cấp cao của quân đội Iran và tiêu diệt được một số người trong số họ. Israel tin rằng họ đã phá vỡ sự chỉ huy và kiểm soát của Iran, nhưng ý tưởng đó đã nhanh chóng bị phá sản”, Trita Parsi cho biết.

Israel đã chuẩn bị chiến dịch tấn công phủ đầu Iran trong một thời gian dài và các bước đi được tiến hành hết sức thận trọng, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Chiến dịch Am KaLavi (Sư tử trỗi dậy), của Israel bắt đầu vào đêm ngày 13/6, khiến Iran hoàn toàn bất ngờ.

Đồng thời với việc bắt đầu các cuộc tấn công, các hoạt động chế áp “cứng, mềm”, đã được thực hiện nhằm vào các hệ thống phòng không của Iran, cũng như giới lãnh đạo cấp cao của nước cộng hòa này. Điều này đã mang lại kết quả, khi Tehran không thể đáp trả các cuộc tấn công của Israel, trong thời gian tới 12 tiếng.

Nhưng hiện tại, số lượng các cuộc tấn công vào Israel của Iran đang tăng lên, ngày càng nhiều tên lửa của Iran đã xuyên phá thành công qua hệ thống phòng không của Israel. Trong bối cảnh như vậy, có khả năng Mỹ sẽ phải trực tiếp hỗ trợ Israel, cứu đồng minh của mình khỏi thiệt hại nặng nề.

Việc Israel và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau, và rất khó để dự đoán mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào và khi nào. Và mặc dù thoạt nhìn, có vẻ như Tel Aviv đã khiến Tehran bất ngờ với những đòn đầu tiên, đã làm suy yếu đáng kể cả về sức mạnh quân sự lẫn khả năng chỉ huy của quân đội của Iran; nhưng nhiều chuyên gia Israel đã đặt câu hỏi nghi ngờ.

Theo chuyên gia quân sự Israel Yossi Melman, xung đột Israel và Iran càng chấm dứt sớm, thì càng tốt cho Israel, chứ không phải là Iran. Chuyên gia này kêu gọi “đưa tổng thống Mỹ vào cuộc”, để giải quyết cuộc xung đột này càng sớm càng tốt.

“Tôi khuyên chúng ta nên “cắt lỗ” và quay sang thảo luận với Tổng thống Mỹ Trump để chấm dứt sự điên rồ này bằng một thỏa thuận hợp lý, nếu không chúng ta sẽ phải cầu xin lệnh ngừng bắn và Iran lúc đó sẽ từ chối”, Melman viết trên trang cá nhân của mình, trên một trong những mạng xã hội.

Có lẽ lời nói của ông Melman “đáng để lắng nghe”, nhưng rõ ràng là Tổng thống Donald Trump đã biết tất cả những điều này, và nếu không có sự đồng ý của ông, Israel sẽ không tấn công Iran. Bản thân ông đã thừa nhận điều này; ngoài ra, ông còn vui mừng cho rằng, tất cả các nhà đàm phán với người Mỹ từ phía Iran, “đều không còn sống nữa”.

Cuộc tấn công của Israel vào Iran, được bắt đầu trước thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân. Chính đây là yếu tố khiến Tehran bất ngờ, khi không nghĩ Tel Aviv sẽ chọn thời điểm này để ra tay với Iran.

Trang Military Review của Nga đưa tin, lực lượng tên lửa Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các sân bay Tehran như Imam Khomeini và Fehrabad. Vào đêm ngày 15/6, một vụ hỏa hoạn lớn đã được thông báo tại sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel ở Tel Aviv. Vụ hỏa hoạn này là do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran gây ra.

Vài phút trước vụ tấn công bằng tên lửa vào sân bay Ben Gurion, phía Iran đã công bố một tấm áp phích mô tả một tên lửa đạn đạo được cách điệu theo biểu tượng của Iran và những lời tuyên bố về việc trả đũa Israel như một phần của Chiến dịch True Promise 3.

Sân bay mang tên Thủ tướng đầu tiên của Israel đã đóng cửa trong vài ngày qua. Vào thời điểm Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran, các hãng hàng không đã đưa máy bay của họ ra khỏi sân bay. Người ta biết rằng một số trong số họ đã bay đến Síp.

Sau cuộc tấn công hôm nay, cơ sở hạ tầng của cảng hàng không chính của Israel đã bị thiệt hại đáng kể. Các kho nhiên liệu và hệ thống điều phối chuyến bay đang bốc cháy. Sân bay bị nhấn chìm trong biển lửa.

Thiệt hại đối với Sân bay Ben-Gurion có thể khiến Israel mất toàn bộ giao thông với bên ngoài, do Israel phụ thuộc rất nhiều vào giao thông hàng không. Lý do là vị trí địa lý của Israel, khi họ phải sống giữa “những người hàng xóm thù địch”, như Tel Aviv tự nhận.

Trước đó, hãng tin Al Jazeera của Qatar cho biết, tên lửa và UAV tự sát của Iran đã tấn công các doanh nghiệp công nghiệp và cơ sở hành chính ở phía bắc Israel - tại các thành phố Haifa và Tiberias. Đồng thời cho biết có hai UAV trinh sát đã bị bắn hạ ở phía nam Biển Caspi, trong đó có một chiếc của Mỹ. (nguồn ảnh Military Review, Sina, RT, IRNA, Al Jazeera).
Tên lửa Iran tấn công vào thành phố Tel Aviv của Israel đếm ngày 15 tháng 6. Nguồn Al Jazeera