IS phát triển không quân, chuẩn bị đối phó với Mỹ

(Kiến Thức) - Nhà nước Hồi giáo đang quản lý ít nhất 3 máy bay chiến đấu, việc huấn luyện phi công cũng được ráo riết tiến hành.

Ngày 17/10, Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, Nhà nước Hồi giáo đang đào tạo một số chiến binh để lái 3 máy bay chiến đấu mà lực lượng này chiếm được của quân đội Syria. Các chiến binh này được đào tạo bởi các cựu phi công dưới thời Saddam Hussein.
Hiện IS đang giữ trong tay 2 loại máy bay chiến đấu MiG-21 và MiG-23. Mặc dù là các loại máy bay chiến đấu cũ, nhưng sức mạnh của chúng vẫn vô cùng lớn. Hiện tại, 3 máy bay này vẫn hoạt động bình thương. Chưa có thông tin xác nhận việc những chiếc máy bay này có được trang bị tên lửa hay không.
IS phat trien khong quan, chuan bi doi pho voi My
Ảnh cắt từ video 
Hiện các chiến binh thánh chiến cực đoan IS cũng đang chiếm quyền kiểm soát hai sân bay khác ở Syria là Albu Kamal gần biên giới Iraq và sân bay Tabqa ở tỉnh Raqa.
Nếu Nhà nước Hồi giáo phát triển được lực lượng không quân, việc tiêu diệt lực lượng này đối với Mỹ và phương Tây trở nên vất vả gấp bội phần. 

Iraq phản công, đoạt lại đất từ phiến quân IS

(Kiến Thức) - Quân đội Iraq đã tổ chức phản công, đẩy lùi phiến quân IS và chiếm lại 3 ngôi làng miền tây Baghdad.

Chiến trường Anbar, Iraq là một trong 2 chiến trường ác liệt nhất mà lực lượng IS tiến hành. Ở chiến trường Kobani, Syria lực lượng IS đang vấp phải sự phản kháng kịch liệt từ lực lượng người Kurd và quân tăng viện đến từ Iraq. Ở chiến trường Anbar này, IS cũng đang gặp khó khi liên tục hứng chịu các cuộc phản công từ Quân đội Chính phủ.

Các cuộc không kích vào IS khiến nhiều dân thường chết thảm

(Kiến Thức) - Các cuộc không kích vào thành trì Raqqa ở Syria của IS khiến nhiều dân thường thiệt mạng trong khi IS không hề hấn gì. 

Người dân Kobani và các vùng chiến sự khác ở Iraq và Syria ít bị thương vong hơn nhiều so với khu vực Raqqa, thành trì của IS. Bởi lẽ, ở các vùng khác, người dân có quyền được chạy tị nạn để trốn IS cũng như các cuộc không kích điên cuồng của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu.