Hy hữu: Vụ bắt cóc gái trẻ lộ sáng từ tai nạn giao thông tông xe

Vụ việc bắt cóc bị phát hiện nhờ tai nạn giao thông đặc biệt hy hữu xảy ra ở Trung Quốc mới đây. Một cô gái trẻ bị trói rơi ra khỏi cốp chiếc Audi sau cú va chạm của xe khác giúp cảnh sát khám phá ra vụ án nghiêm trọng.

Theo Beijing Youth Daily, cô gái trẻ đã bị bắt cóc, trói tay chân và nhét vào cốp một chiếc xe Audi.

Sự việc xảy ra ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hôm thứ Hai.

Cô gái thoát khỏi cốp xe sau vụ tai nạn
 Cô gái thoát khỏi cốp xe sau vụ tai nạn

Khi kẻ bắt cóc đang lái xe đi trên đường, xe của hắn bỗng bị một xe đằng sau đâm vào, khiến cốp bật mở.

Các nhân chứng cho biết sau đó, một cô gái rơi khỏi cốp.

Ảnh chụp tại hiện trường cho thấy cô gái ngồi giữa con đường đông đúc sau khi thoát khỏi chiếc Audi màu trắng.

Vào tối thứ 3, cảnh sát thông báo trên mạng rằng có một vụ bắt cóc gần cầu Gaosheng.

Cảnh sát cho biết tên nạn nhân là Lei Mou và nghi phạm là một người đàn ông 30 tuổi tên Chen. Trong thông báo, không có thông tin về người bị thương.

Thông báo cho biết nghi phạm đã bị bắt và thú nhận hành vi của mình. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn tiếp diễn, cảnh sát nói.

Nhiều người đã lên mạng bình luận về vụ bắt cóc.

Một người chứng kiến sự việc nói: “Đây thậm chí không phải chuyện xảy ra trong phim! May mắn là có một người đâm vào xe, nếu không thì ai biết chuyện gì xảy ra với cô gái này”.

Người khác bình luận: “Kẻ bắt cóc đã chạy đi nhưng nhận ra mình chưa lấy đồ và quay trở lại”.

Những người khác cho biết cô gái bị bắt cóc làm việc tại một bệnh viện tỉnh và bị nhét vào xe khi tan làm.

Bị tiền làm mờ mắt, chú bắt cóc và sát hại cháu gái 4 tuổi

Ngày 12/5/2016, bé gái 4 tuổi tên Trương Dục Hàm ở Truy Xuyên, Sơn Đông, Trung Quốc được người nhà cho biết là đã mất tích khi đang chơi trước cửa nhà.

Trong văn bản của Tòa án cung cấp có ghi rõ: bị cáo Vương, nam giới, sinh ngày 11/12/1988, trình độ văn hóa bậc trung cấp, bị bắt vào ngày 17/5/2016 vì tội buôn bán trẻ em. Ngày 1/6, Vương tiếp tục nhận lệnh bị bắt giữ vì tội lừa đảo và cố ý giết người.

Cuộc đào thoát ngoạn mục của cô gái bị bắt cóc

Nhờ quyết tâm tìm lại cha mẹ đẻ và sự trợ giúp của công nghệ, một cô gái người Trung Quốc đã tìm lại được cha mẹ đẻ của mình sau khi bị bắt cóc từ 21 năm trước. Cuộc đoàn tụ đã diễn ra trong nước mắt.

Wang Xue, người phụ nữ đã gần 30 tuổi nhưng có 21 năm chịu cảnh chia ly với gia đình ruột thịt.