Cuộc đào thoát ngoạn mục của cô gái bị bắt cóc

Nhờ quyết tâm tìm lại cha mẹ đẻ và sự trợ giúp của công nghệ, một cô gái người Trung Quốc đã tìm lại được cha mẹ đẻ của mình sau khi bị bắt cóc từ 21 năm trước. Cuộc đoàn tụ đã diễn ra trong nước mắt.

Wang Xue, người phụ nữ đã gần 30 tuổi nhưng có 21 năm chịu cảnh chia ly với gia đình ruột thịt.
Wang Xue (trái) đã không uổng phí 21 năm tìm kiếm cha mẹ.
Wang Xue (trái) đã không uổng phí 21 năm tìm kiếm cha mẹ. 
Năm 1997, khi đó mới 7 tuổi, Wang sống cùng ông bà tại Xingren, phía tây nam tỉnh Quý Châu, trong khi bố mẹ đi làm ăn xa. Khi đi bộ đến trường, Wang bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc. Lúc tỉnh lại, Wang đã ở một nơi cách nhà gần 300 km. Tờ Daily Mail đưa tin.
Trở về trong vòng tay của mẹ.
Trở về trong vòng tay của mẹ. 
Cô được bán cho một cặp vợ chồng để làm con nuôi. Họ nhốt cô bé, thậm chí còn gửi ở nhà người họ hàng hai năm để tránh bị tìm thấy. Wang đã nhiều lần bỏ trốn nhưng luôn bị phát hiện và đánh đập.
Trong khi đó, cha mẹ cô đã ly hôn sau một thời gian dài tìm kiếm con gái trong vô vọng. Người mẹ chuyển tới tỉnh Tân Cương còn người cha tới một địa phương khác vẫn trong tỉnh Quý Châu.
Nhưng Wang vẫn hy vọng cô sẽ gặp lại bố mẹ. Cô biết tên mình, tên ông bà và nhớ rõ gia đình còn có một cậu em trai, bố mẹ đi làm ăn xa lúc hai chị em còn bé.
Tháng 3/2017, Wang đăng ký trên trên trang mạng tìm người thân của một tổ chức tình nguyện, hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tổ chức này cho biết họ đã đoàn tụ được 2.382 gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn có 41.225 cặp bố mẹ vẫn đang đi tìm con cái bị thất lạc của họ.
Với thông tin cô cung cấp, nhóm thiện nguyện đã liên lạc được với gia đình Wang. Ông cô đã mất và bố mẹ cũng rời đi nhưng bà của Wang nhận ra bức ảnh cháu gái. Từ đây, nhóm tìm người thân liên lạc được với bố mẹ Wang. Kết quả xét nghiệm ADN đã cho thấy cô chính là con ruột của cặp vợ chồng này. Cha mẹ cô gái đã có thể hạnh phúc tận hưởng những ngày cuối đời.

Nỗi đau xé lòng của nữ sinh bị bắt cóc, cưỡng hiếp liên tục suốt 17 tháng

Một nữ sinh mới 20 tuổi đã phải trải qua những tháng ngày kinh khủng nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong 17 tháng, một mình cô phải đối mặt với những lần bắt cóc, tra tấn, cưỡng bức kinh hoàng.

Vụ mất tích bí ẩn

Kinh ngạc biển người tham gia diễu hành Trung đoàn bất tử ở Moscow

(Kiến Thức) - Hơn 1 triệu người mang theo hình ảnh của các chiến sĩ Hồng quân từng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã tham gia vào cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" ở thủ đô Moscow, trong lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5.

Theo Sputnik, hơn 1 triệu người đã tham gia vào cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" tại thủ đô Moscow năm nay nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5. Ảnh: Sputnik.
Theo Sputnik, hơn 1 triệu người đã tham gia vào cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" tại thủ đô Moscow năm nay nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5. Ảnh: Sputnik. 

Những người tham gia “Trung đoàn bất tử” mang theo hình ảnh của cha, ông mình những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại cùng nhau diễu hành trên đường phố để chào mừng Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5. Ảnh: HTB.
 Những người tham gia “Trung đoàn bất tử” mang theo hình ảnh của cha, ông mình những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại cùng nhau diễu hành trên đường phố để chào mừng Ngày Chiến thắng Phát xít 9/5. Ảnh: HTB.

Tham gia cuộc diễu hành tại Moscow vừa qua còn có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Serbia Alexander Vucic cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu,... Ảnh: HTB.
 Tham gia cuộc diễu hành tại Moscow vừa qua còn có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Serbia Alexander Vucic cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu,... Ảnh: HTB.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia vào cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" ở thủ đô Moscow, Nga, ngày 9/5. Ảnh: Sputnik.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia vào cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" ở thủ đô Moscow, Nga, ngày 9/5. Ảnh: Sputnik.

Nhà lãnh đạo Nga (ngoài cùng bên phải) cầm di ảnh cha của ông tham gia cuộc diễu hành của “Trung đoàn bất tử” ở Moscow. Ảnh: HTB.
Nhà lãnh đạo Nga (ngoài cùng bên phải) cầm di ảnh cha của ông tham gia cuộc diễu hành của “Trung đoàn bất tử” ở Moscow. Ảnh: HTB.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga, Irina Volk cho biết thêm, cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" năm nay đã thu hút sự tham gia của hơn 10 triệu người trên khắp đất nước Nga. Ảnh: HTB.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga, Irina Volk cho biết thêm, cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" năm nay đã thu hút sự tham gia của hơn 10 triệu người trên khắp đất nước Nga.  Ảnh: HTB.

"Trong khuôn khổ cuộc diễu hành Trung đoàn bất tử, trên toàn bộ lãnh thổ nước Nga đã diễn ra hơn 2900 sự kiện khác nhau. 10 triệu 400 nghìn người đã giương cao bức chân dung những người thân của họ, những người từng đóng góp công sức làm nên chiến thắng vĩ đại", bà Volk nói. Ảnh: HTB.
"Trong khuôn khổ cuộc diễu hành Trung đoàn bất tử, trên toàn bộ lãnh thổ nước Nga đã diễn ra hơn 2900 sự kiện khác nhau. 10 triệu 400 nghìn người đã giương cao bức chân dung những người thân của họ, những người từng đóng góp công sức làm nên chiến thắng vĩ đại", bà Volk nói. Ảnh: HTB.

Ngoài ra, diễu hành "Trung đoàn bất tử" tại thành phố St Petersburg cũng thu hút hơn 1 triệu người dân Nga tham gia. Ảnh: HTB.
Ngoài ra, diễu hành "Trung đoàn bất tử" tại thành phố St Petersburg cũng thu hút hơn 1 triệu người dân Nga tham gia. Ảnh: HTB.

Biển người tham gia diễu hành ở thủ đô Moscow hôm 9/5 trong bức ảnh chụp từ trên cao. Ảnh: HTB.
Biển người tham gia diễu hành ở thủ đô Moscow hôm 9/5 trong bức ảnh chụp từ trên cao. Ảnh: HTB.

Người dân mang theo di ảnh người thân, cờ và bóng bay tham gia cuộc diễu hành. Ảnh: HTB.
Người dân mang theo di ảnh người thân, cờ và bóng bay tham gia cuộc diễu hành.  Ảnh: HTB. 

Đông đảo người dân diễu hành qua các con phố ở thủ đô nước Nga hôm 9/5. Ảnh: HTB.
 Đông đảo người dân diễu hành qua các con phố ở thủ đô nước Nga hôm 9/5. Ảnh: HTB.

Nhiều người xúc động khi tham gia diễu hành. Ảnh: HTB.
Nhiều người xúc động khi tham gia diễu hành. Ảnh: HTB.

Một em nhỏ được người thân cõng khi tham gia diễu hành. Ảnh: HTB.
Một em nhỏ được người thân cõng khi tham gia diễu hành. Ảnh: HTB. 

Mời độc giả xem video: Lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 ở Nga (Nguồn: Ruptly)

Thủ tướng Đức: Đã tới lúc châu Âu ngừng 'dựa dẫm' vào Mỹ

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng đã đến lúc châu Âu cần phải ngừng 'dựa dẫm' vào Mỹ, dù là lĩnh vực kinh tế hay quân sự

“Mỹ không còn có thể bảo vệ châu Âu một cách đơn thuần nữa, chúng ta cần phải nắm lấy vận mệnh của mình trong tay. Đây là nhiệm vụ của chúng ta trong tương lai.” Thủ tướng Merkel nói hôm 10/5 trong một bài phát biểu về quyết định của Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran.
Thu tuong Duc: Da toi luc chau Au ngung 'dua dam' vao My
 Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: RIA Novosti) 

Bình luận về lời kêu gọi của Thủ tướng Đức, thành viên Thượng viện Nga Alexei Pushkov cho rằng lời kêu gọi này của bà Merkel thực sự mang tính cách mạng đối với mối quan hệ  Mỹ-EU. Tuy nhiên, dù là lĩnh vực kinh tế hay quân sự, mối ràng buộc Mỹ-EU không hề đơn thuần khi nói về “ngừng dựa dẫm”.

Hơn nữa, với việc Mỹ hiện nay đang chịu 70% chí phí duy trì hoạt động của liên minh quân sự NATO thì rất khó để nói lời kêu gọi này mang lại kết quả gì cụ thể. Để dễ hình dung, thì điều đó giống như “Ai là người chi tiền, thì người đó có quyền quyết định cuộc chơi”, ông Pushkov nói. 

Ngày 8/5 vừa qua Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ chính thức rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được ký vào năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Đức và sẽ sớm thông qua việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran.

Tổng thống Pháp ngay sau tuyên bố của Washington cũng đăng tải trên Twitter rằng “Pháp, Đức, Anh lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Trump khi rút Mỹ khỏi JCPOA”. 

Bản Thoả thuận hạt nhân 2015 được ký sau khi các bên thống nhất sẽ dần gỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực kinh tế và tài chính với Iran, đổi lại Tehran phải cam kết từ bỏ chương trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân và chế tạo vũ khí nguyên tử.