Hy hữu: Vợ “khai tử” chồng dù đang vô cùng khỏe mạnh

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà H’Điêt Ayun (trú tại buôn Yễ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về việc bà này lên UBND xã “khai tử” chồng mình là ông Y Điêt Niê, dù ông này đang sống khoẻ mạnh và là lao động chính của gia đình.

Bà H’Điêt Ayun chia sẻ với phóng viên: Hiện nay, lô đất của vợ chồng bà đã bán cho 1 người tên Minh. Do không còn nơi ở, gia đình bà phải xin sống nhờ và hiện chồng bà đang là lao động chính trong nhà.
Khi biết phóng viên đến, ông Y Điêt Niê đang làm mướn cho dịch vụ đám cưới cũng nhanh chóng trở về. Ông vẫn chưa hết bức xúc… vì bản thân vẫn đang sống sờ sờ mà lại bị bà vợ tự ý đi "khai tử".
“Ban đầu tôi vay ngân hàng 800 triệu để mua xe ô tô 7 chỗ chạy dịch vụ và vay thêm của người quen 400 triệu. Đến lúc đáo hạn ngân hàng, tôi mới sang nhượng 2,1 ha đất cho người quen này và được bày là nên "khai tử" cho chồng để khi đi vay tiền sẽ thuận lợi hơn" - bà H’Điêt Ayun kể.
Hy huu: Vo “khai tu” chong du dang vo cung khoe manh
Bà H’Điêt Ayun trao đổi với phóng viên.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Minh Sương – Cán bộ Tư pháp UBND xã Ea Kênh cho biết, sau khi ông Y Điêt Niê bị vợ "khai tử" môt thời gian, cán bộ xã mới biết ông này còn sống nên đã có văn bản gửi UBND huyện Krông Pắk đề nghị huỷ “Giấy chứng tử” chứng nhận ông Y Điêt Niê đã chết.
“Tôi đã tham mưu cho UBND xã khắc phục hậu quả, làm thủ tục, hồ sơ đề xuất ý kiến lên UBND huyện thu hồi, huỷ bỏ giấy chứng tử. Nguyên nhân do người vợ (bà H’Điêt Ayun) cung cấp thông tin gian dối. Việc chứng tử này của cán bộ tư pháp không có tư lợi gì. Hơn nữa, người đi khai tử lại là vợ ông Y Điêt Niê nên chúng tôi đã tin tưởng mà không xác minh ở cơ sở” – bà Sương nói.
Hy huu: Vo “khai tu” chong du dang vo cung khoe manh-Hinh-2
Ông Y Đuel Niê đang sống khoẻ mạnh đã bị UBND xã Ea Kênh "khai tử". 
Như Tiền Phong đã đưa tin, ông Y Đuel Niê làm đơn phản ánh đến phóng viên Tiền Phong, thông tin việc ông đang sống khoẻ mạnh nhưng bị UBND xã Ea Kênh "khai tử".
“Đầu năm 2019 ông đi làm mướn ở Đắk Nông, vừa về đến nhà thì được biết đất rẫy nhà mình đã bị bán cho người khác. Người này khi gặp tôi lại ngỡ ngàng vì "anh đã chết rồi mà?". Từ đó, tôi mới biết mình đã bị vợ "khai tử" từ trước đó.” – ông Y Đuel Niê cho biết.
Nguyện vọng của ông Vinh là được khôi phục lại “khai sinh”.
Ông Trần Thành Vinh – Chủ tịch UBDN xã Ea Kênh cho biết, do cán bộ tư pháp xã đã quá tin lời người vợ nên mới xảy ra sự việc trên.
Trong giấy trích lục khai tử số 14/TLKT ngày 12/4/2018 chứng thực, ông Y Đuel Niê đã chết lúc 2 giờ 00 phút ngày 1/1/2017. Nguyên nhân chết do bệnh.

Băng nhóm chuyên chăn dắt, bảo kê 'gái dịch vụ' cung cấp cho quán bar

Khi các quán bar, karaoke có yêu cầu, ổ nhóm này này sẽ chở "gái dịch vụ" đến phục vụ khách, sau đó hưởng phần trăm hoa hồng từ số tiền khách chi trả cho gái.
 

Ngày 21/9, Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh Nam Định có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Sau khi viết báo về việc ngập nước ở Phú Quốc, thầy giáo bị dọa chém

Viết bài phản ánh tình trạng ngập nước ở Phú Quốc, một thầy giáo bị chủ quán phở đe dọa trên mạng xã hội.
 

Ngày 21/9, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã giao Công an thị trấn Dương Đông làm rõ đơn trình báo của thầy giáo Nguyễn Hoàng Trung (33 tuổi) về việc bị chủ quán phở đe dọa, xúc phạm.
Sau khi viet bao ve viec ngap nuoc o Phu Quoc, thay giao bi doa chem
 Một comment của ông Hải trên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Bố mẹ sống sờ sờ đã bị “vong” báo... mồ yên mả đẹp

Câu chuyện mê tín dị đoan gọi hồn, gọi vong là chuyện không phải hiếm gặp trong đời sống. Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao khi người đi gọi vong đã thẳng tay tát lại cô đồng (được vong nhập theo quan niệm -PV) sau khi bị "vong" tát..
 

Bo me song so so da bi “vong” bao... mo yen ma dep
 Hình ảnh người gọi vong tát lại cô đồng gây sốt mạng xã hội.

Ngay sau khi clip này được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, đây là cô đồng bịp bợm, chuyên lừa đảo để dọa người chứ thánh thần ai chửi bới, đánh người bao giờ.