Nhiều người vẫn nghĩ rằng những ngọn tháp thu phát sóng truyền hình cao hàng trăm mét thường là những kết cấu cố định và những thiết bị trên đó cũng là cố định, vĩnh viễn. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, dưới tác động của thời tiết, những chiếc bóng đèn hoặc thiết bị thu sóng trên đỉnh tháp có thể bị hỏng hóc bất cứ lúc nào.
Người đàn ông thay bóng đèn trên đỉnh tháp truyền hình. |
Sự việc hy hữu này được ghi lại bởi một máy ảnh đối diện nơi vụ việc đáng tiếc xảy ra. Hình ảnh ghi lại khá rõ nét, cổ động viên trên sân có thể nghe được tiếng sét và thấy làn khói trắng bay lên từ vị trí sét đánh trọng tài.
Xem clip: Người phụ nữ cắm hàng nghìn cây kim lên người để phản đối trò đấu bò. (Nguồn: Mirror).
Cô Fanny Pachon, 35 tuổi, tình nguyện châm 25.000 cây kim lên trên mảng lưng trần của mình như một cách để phản đối trò đấu bò truyền thống ở quê hương Colombia. Là một người yêu động vật, đặc biệt là những con vật đáng thương như bò tót, cô Fanny bất chấp mọi đau đớn, kêu gọi sự thương cảm từ mọi người để ngăn chặn trò chơi tàn khốc. Ngoài ra, cô Fanny còn xăm hình một cái đầu bò chảy máu trên cánh tay.
![]() |
Hành động này của cô Fanny là để kêu gọi phản đối trò đấu bò truyền thống ở Colombia. |
![]() |
Hàng nghìn cây kim châm chi chít trên lưng cô Fanny. |
Tuy cô Fanny đã dành rất nhiều năm cùng các đồng nghiệp lập các chiến dịch phản đối trò đấu bò, nhưng không hiệu quả. Lần này, để tượng trưng cho con vật đáng thương, cô lấy thân mình làm tấm nệm cắm kim. Cô Fanny cho biết, cô làm hết sức để trò đấu bò man rợ bị cấm tại đất nước nơi cô sinh sống, chứ không phải vì chuyện lập kỷ lục hay sự nổi tiếng.
![]() |
Cú trượt chân khiến anh chàng đập mặt vào thùng rác. |