Hy hữu: Đang rửa mặt, sợi chỉ dài 35cm lòi ra từ mũi

(Kiến Thức) - Trong lúc đang cúi xuống rửa mặt, người đàn ông vô cùng bất ngờ khi phát hiện sợi chỉ lòi ra từ mũi, càng kéo thì càng gây đau đớn.

Vụ việc hy hữu chỉ phẫu thuật lòi ra từ mũi xảy ra với ông L.V.M (72 tuổi, quê huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Nạn nhân đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa Long An.
Hy huu: Dang rua mat, soi chi dai 35cm loi ra tu mui
BV đa khoa Long An, nơi ông M. đang điều trị. 
Theo thông tin ban đầu từ ông M., chiều ngày 6/9, trong lúc ông đang cúi người rửa mặt thì bất ngờ trong mũi lòi ra sợi chỉ màu đen, dài đến cằm.
“Thấy kỳ lạ, tôi cố kéo sợi chỉ, càng kéo thì càng dài thêm. Tới lúc tôi giật mạnh thì đau buốt vùng gò má và máu tuôn ra nên con cháu đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu”, ông M. cho biết.
Cũng theo ông M., năm 2011 ông bị TNGT chấn thương nặng vùng mặt phải phẫu thuật do gãy xương má phải.
Một bác sĩ cho biết, có khả năng sợi chỉ phẫu thuật nói trên còn sót trong quá trình điều trị cho ông M. 6 năm trước. Tuy nhiên cũng theo vị bác sĩ nói trên, đa số các trường hợp phẫu thuật xương gò má đều sử dụng chỉ tự tiêu nên vụ việc này cũng khá lạ và hy hữu.

Ảnh: TP Hải Dương "thành sông" sau cơn mưa lớn

(Kiến Thức) - Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đã khiến nhiều tuyến phố tại TP Hải Dương chìm trong biển nước. Người dân lưu thông trên phố mà nỗi kinh hãi như đang lội dưới sông...

Anh: TP Hai Duong "thanh song" sau con mua lon
Chiều ngày 7/9, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Mưa lớn đã biến nhiều tuyến phố tại thành phố này chìm trong biển nước. 
Anh: TP Hai Duong "thanh song" sau con mua lon-Hinh-2
 Tại đường Nguyễn Lương Bằng, mưa lớn đã khiến hoạt động giao thông gần như tê liệt do nước cao khoảng 20 đến 40 cm phủ dọc khắp đường.

Những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.

1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ

Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn. 

2. Trộm đúng nhà người quen cũ Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ 

Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.