Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Huyện nghèo nhất nước bỏ hoang công trình tiền tỷ

10/03/2019 08:00

Dù mới xây được xây dựng với quy mô khá lớn và còn mới, nhưng Trạm kỹ thuật nông nghiệp huyện Phước Sơn bị bỏ hoang gần 2 năm nay và trở thành địa điểm chích hút ma túy. 

Theo Tiền Phong

Thanh Hóa: Tiêu không hết tiền, huyện nghèo bị truy thu gần 1,5 tỷ

Ảnh: Trung tâm thương mại 14 tỷ hoang phế ở huyện nghèo

TP.HCM: “Kỳ lạ” trường tiểu học bỏ hoang phế suốt nhiều năm

Ghé thăm huyện nghèo Pakistan xa xôi, quanh năm hạn hán

Bày cách cho người dân huyện nghèo trồng cây “tỷ đô“

Thời gian qua, người dân khối 1 thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn – một trong số 61 huyện nghèo của cả nước được hưởng chương trình chính sách 30a của Chính phủ) về công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp huyện bề thế, quy mô được xây dựng bằng ngần sách, trị giá tiền tỷ vừa được xây dựng, sử dụng không bao lâu thì bỏ hoang. Nơi đây trở thành địa điểm cho con nghiện chích hút.
Thời gian qua, người dân khối 1 thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn – một trong số 61 huyện nghèo của cả nước được hưởng chương trình chính sách 30a của Chính phủ) về công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp huyện bề thế, quy mô được xây dựng bằng ngần sách, trị giá tiền tỷ vừa được xây dựng, sử dụng không bao lâu thì bỏ hoang. Nơi đây trở thành địa điểm cho con nghiện chích hút.
Theo ghi nhận của phóng viên, Trạm kỹ thuật nông nghiệp nằm cạnh trụ sở ban Tuyên giáo huyện, trên đường Lê Quý Đôn (thị trấn Phước Đức). Ảnh: Nguyễn Thành
Theo ghi nhận của phóng viên, Trạm kỹ thuật nông nghiệp nằm cạnh trụ sở ban Tuyên giáo huyện, trên đường Lê Quý Đôn (thị trấn Phước Đức). Ảnh: Nguyễn Thành
Trạm kỹ thuật nông nghiệp Phước Sơn có diện tích hơn 1ha. Ảnh: Nguyễn Thành
Trạm kỹ thuật nông nghiệp Phước Sơn có diện tích hơn 1ha. Ảnh: Nguyễn Thành
Công trình với 3 khối nhà làm việc được xây dựng kiên cố vẫn còn mới nguyên. Tuy nhiên, khuôn viên bỏ hoang cây cối mọc um tùm - Ảnh: Nguyễn Thành
Công trình với 3 khối nhà làm việc được xây dựng kiên cố vẫn còn mới nguyên. Tuy nhiên, khuôn viên bỏ hoang cây cối mọc um tùm - Ảnh: Nguyễn Thành
Khu vực nhà để xe và các hành lan tràn ngập phân gia súc. Các phòng như hội trường, phòng làm việc của trạm vẫn còn mới nguyên, bên trong còn sạch đẹp - Ảnh: Nguyễn Thành
Khu vực nhà để xe và các hành lan tràn ngập phân gia súc. Các phòng như hội trường, phòng làm việc của trạm vẫn còn mới nguyên, bên trong còn sạch đẹp - Ảnh: Nguyễn Thành
Theo phản ánh của người dân, công trình bề thế này đã bị bỏ hoang gần 2 năm nay sau khi Trạm kỹ thuật được chuyển về Trung tâm dạy nghề huyện Phước Sơn ngay cạnh đó. Vì bỏ hoang lâu ngày, không có người trông coi, nên nơi đây trở thành địa điểm các con nghiện đến chích hút ma túy -Ảnh: Nguyễn Thành
Theo phản ánh của người dân, công trình bề thế này đã bị bỏ hoang gần 2 năm nay sau khi Trạm kỹ thuật được chuyển về Trung tâm dạy nghề huyện Phước Sơn ngay cạnh đó. Vì bỏ hoang lâu ngày, không có người trông coi, nên nơi đây trở thành địa điểm các con nghiện đến chích hút ma túy -Ảnh: Nguyễn Thành
Công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp này được xây dựng cách đây 5 năm. Từ năm 2017, sau khi có chủ trương sát nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên nên dôi dư công trình Trung tâm dạy nghề (được xây dựng bằng vốn chương trình 30A của Chính phủ). Sau đó, Trạm kỹ thuật nông nghiệp được chuyển về Trung tâm dạy nghề và đổi tên thành Ttrung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Phước Sơn - Ảnh: Nguyễn Thành
Công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp này được xây dựng cách đây 5 năm. Từ năm 2017, sau khi có chủ trương sát nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên nên dôi dư công trình Trung tâm dạy nghề (được xây dựng bằng vốn chương trình 30A của Chính phủ). Sau đó, Trạm kỹ thuật nông nghiệp được chuyển về Trung tâm dạy nghề và đổi tên thành Ttrung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Phước Sơn - Ảnh: Nguyễn Thành
Ông Lê Đắc Hiệu, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Phước Sơn cho biết: Trụ sở cũ xây mới và đưa vào sử dụng 3 năm thì chuyển chỗ. Đây là chủ trương của huyện. Trước đây, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, nên cổng chính của trạm không xây dựng được , buộc phải mở đường đi từ phía xa - Ảnh: Nguyễn Thành
Ông Lê Đắc Hiệu, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Phước Sơn cho biết: Trụ sở cũ xây mới và đưa vào sử dụng 3 năm thì chuyển chỗ. Đây là chủ trương của huyện. Trước đây, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, nên cổng chính của trạm không xây dựng được , buộc phải mở đường đi từ phía xa - Ảnh: Nguyễn Thành
“Vì bỏ hoang, không có người trông coi nên trạm cũ trở thành địa điểm lý tưởng cho các con nghiện” ông Hiệu cho biết. Trong khi đó, người dân sống xung quanh tuyệt đối cấm con cái của mình vào ra khu vực này. Ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết: phản ánh của người dân về công trình bị bỏ hoang và trở thành điểm chích hút là rất đúng - Ảnh: Nguyễn Thành
“Vì bỏ hoang, không có người trông coi nên trạm cũ trở thành địa điểm lý tưởng cho các con nghiện” ông Hiệu cho biết. Trong khi đó, người dân sống xung quanh tuyệt đối cấm con cái của mình vào ra khu vực này. Ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết: phản ánh của người dân về công trình bị bỏ hoang và trở thành điểm chích hút là rất đúng - Ảnh: Nguyễn Thành
Một phòng làm việc vẫn còn mới nguyên. Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, hiện nay, huyện đang cho chủ trương cho cải tạo trạm để chuyển trường mầm non Sơn Ca gần đó về đây do khuôn viên của trường Sơn Ca không đảm bảo tiêu chuẩn - Ảnh: Nguyễn Thành
Một phòng làm việc vẫn còn mới nguyên. Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, hiện nay, huyện đang cho chủ trương cho cải tạo trạm để chuyển trường mầm non Sơn Ca gần đó về đây do khuôn viên của trường Sơn Ca không đảm bảo tiêu chuẩn - Ảnh: Nguyễn Thành
“Công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp xây dựng cũng đã lâu. Bây giờ chúng tôi đang lập đề án cải tạo hoặc đập bỏ để xây dựng mới trường mầm non”, ông Quảng cho biết - Ảnh: Nguyễn Thành
“Công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp xây dựng cũng đã lâu. Bây giờ chúng tôi đang lập đề án cải tạo hoặc đập bỏ để xây dựng mới trường mầm non”, ông Quảng cho biết - Ảnh: Nguyễn Thành
Cũng theo ông Quảng, trước đây Trạm kỹ thuật nông nghiệp không xây tường rào cổng chính, tường rào phía trước và phải mở cồng đi phía sau do vướng 3 hộ không nhận tiền đền bù vì theo đơn giá nhà nước thấp. Tuy nhiên đến nay huyện đã nghiên cứu, bố trí đất cho các hộ xong xuôi - Ảnh: Nguyễn Thành
Cũng theo ông Quảng, trước đây Trạm kỹ thuật nông nghiệp không xây tường rào cổng chính, tường rào phía trước và phải mở cồng đi phía sau do vướng 3 hộ không nhận tiền đền bù vì theo đơn giá nhà nước thấp. Tuy nhiên đến nay huyện đã nghiên cứu, bố trí đất cho các hộ xong xuôi - Ảnh: Nguyễn Thành
Khi hỏi về tổng mức đầu tư của công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp bị bỏ hoang, ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay: “Quá lâu nên không còn nhớ. Công trình xây dựng bằng tiền ngân sách nhà nước” - Ảnh: Nguyễn Thành
Khi hỏi về tổng mức đầu tư của công trình Trạm kỹ thuật nông nghiệp bị bỏ hoang, ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay: “Quá lâu nên không còn nhớ. Công trình xây dựng bằng tiền ngân sách nhà nước” - Ảnh: Nguyễn Thành
Cũng theo ông Hiệu, dù chuyển qua Trung tâm dạy nghề làm việc nhưng Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp chỉ sử dụng dãy nhà hiệu bộ để làm trụ sở làm việc. Trong khi đó, các phòng chức năng ở đây cũng bỏ không hoặc chỉ làm nhà kho - Ảnh: Nguyễn Thành
Cũng theo ông Hiệu, dù chuyển qua Trung tâm dạy nghề làm việc nhưng Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp chỉ sử dụng dãy nhà hiệu bộ để làm trụ sở làm việc. Trong khi đó, các phòng chức năng ở đây cũng bỏ không hoặc chỉ làm nhà kho - Ảnh: Nguyễn Thành

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status