Huế: Phó chủ tịch xã treo cổ trong phòng làm việc

Khi đồng nghiệp đến ủy ban xã làm việc thì hốt hoảng thấy vị phó chủ tịch 38 tuổi chết trong tư thế treo cổ.

Vào khoảng 8h ngày 30/9, một cán bộ xã Hương Vinh (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) khi đến cơ quan làm việc thì phát hiện ông Nguyễn Thanh Huy (38 tuổi, Phó chủ tịch xã, phụ trách mảng Văn hóa xã hội) chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.
Người này hô hoán, kêu đồng nghiệp đến đưa ông Huy xuống đất.
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ treo cổ tại ủy ban xã.
 Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ treo cổ tại ủy ban xã.
Theo một cán bộ xã, trước đó vài ngày, anh thấy ông Huy có biểu hiện trầm cảm, buồn bã nhưng không biết có chuyện gì xảy ra.
Ông Huy đã ly thân với vợ, có con gái 6 tuổi. Nhiều người đánh giá, ông là lãnh đạo trẻ tận tụy, tính tình vui vẻ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ công an nghi bị đánh chết, treo cổ trong nghĩa địa

(Kiến Thức) - Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân bị treo cổ trên cây bằng một sợi dây cáp điện, một chân co lên đống củi, chân còn lại duỗi thẳng.

Thi thể nạn nhân được người dân phố Ngũ Nhạc, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phát hiện tại nghĩa trang phường Thanh Trì (đối diện với phường Lĩnh Nam) lúc 7h sáng ngày 16/9.
Thi thể nạn nhân được người dân phố Ngũ Nhạc, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội phát hiện tại nghĩa trang phường Thanh Trì (đối diện với phường Lĩnh Nam) lúc 7h sáng ngày 16/9. 
Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên họ nghe tiếng hô hoán của hai vợ chồng anh Hùng là thợ xây đang tu sửa mộ trong nghĩa trang "có người treo cổ". Ngay lập tức, những người dân đã kéo nhau tới, đồng thời gọi điện báo cho cơ quan công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên họ nghe tiếng hô hoán của hai vợ chồng anh Hùng là thợ xây đang tu sửa mộ trong nghĩa trang "có người treo cổ". Ngay lập tức, những người dân đã kéo nhau tới, đồng thời gọi điện báo cho cơ quan công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thanh Trì đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời xác minh danh tính của nạn nhân để báo cho người nhà.
 Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường Thanh Trì đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời xác minh danh tính của nạn nhân để báo cho người nhà. 
Thi thể của nạn nhân tại hiện trường treo trên cành cây với một sợi dây cáp điện nhỏ. Một chân duỗi thẳng xuống đất, chân còn lại co lên đống củi khô chất đống dưới gốc cây. Không chỉ vậy, cả 2 chân và 2 tay của nạn nhân còn bị thâm tím, phía bên mặt phải bị thâm quầng.
Thi thể của nạn nhân tại hiện trường treo trên cành cây với một sợi dây cáp điện nhỏ. Một chân duỗi thẳng xuống đất, chân còn lại co lên đống củi khô chất đống dưới gốc cây. Không chỉ vậy, cả 2 chân và 2 tay của nạn nhân còn bị thâm tím, phía bên mặt phải bị thâm quầng.
Bước đầu cơ quan công an xác định, danh tính của nạn nhân là Dương Anh Tuấn (SN 1957, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đây nạn nhân từng công tác trong ngành công an TP Hà Nội, giờ đã về hưu.
Bước đầu cơ quan công an xác định, danh tính của nạn nhân là Dương Anh Tuấn (SN 1957, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trước đây nạn nhân từng công tác trong ngành công an TP Hà Nội, giờ đã về hưu. 
Đến 15h30 ngày 16/9, người nhà nạn nhân đã đến nhận thi thể và đưa về bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Được biết, gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng không khám nghiệm thi thể.
Đến 15h30 ngày 16/9, người nhà nạn nhân đã đến nhận thi thể và đưa về bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Được biết, gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng không khám nghiệm thi thể.