Hotgirl ăn trộm vàng: Bà ngoại mong tha thứ

Bà Gái cho biết, gia đình sẽ đến gặp chủ tiệm vàng nơi P. lấy đồ và có lời xin lỗi, mong chủ tiệm tha thứ cho hành động trộm vàng dại dột.

Sáng 22/3, trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Gái (80 tuổi, trú tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - bà ngoại của hotgirl Lê Thị Phượng (27 tuổi, trú tại phường Noong Bua) bị bắt vì tội ăn trộm vàng đã chia sẻ trước sự việc xảy ra.
Bà Gái lặng người: "Giờ mọi chuyện thành ra thế rồi tôi cũng không biết nói gì. Tôi không hiểu nguyên do vì sao P. phải làm như vậy".
Kể về hoàn cảnh của P., người bà ngoại cho biết, P. lấy chồng người huyện Thường Tín, Hà Nội. Cô đã có một con trai 3 tuổi. Chồng P. là công an trại đang làm việc tại tỉnh Điện Biên. Nên hai người hiện đang thuê nhà và vẫn ở tại Điện Biên.
Hotgirl an trom vang: Ba ngoai mong tha thu
 P. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ
"P. không có công việc ổn định nhưng lương chồng nó cũng đủ nuôi gia đình. Không biết nó có gặp khó khăn gì không mà lại đi ăn trộm", bà Gái vẫn bứt dứt.
Bố mẹ P. đã ly hôn, người cha cũng mất sau đó không lâu. Dưới P. còn có 2 em vẫn đang độ tuổi ăn học. Thấy hoàn cảnh nhà P. vất vả nên ông bà Gái đón P. về ở cùng.
"Mẹ nó lương có 3 triệu đồng mà giờ vẫn đang phải nuôi 2 em. Còn P. ở với chúng tôi từ nhỏ. Giờ xảy ra việc cũng chỉ mong cơ quan chức năng, rồi chủ tiệm vàng và mọi người bỏ qua cho em nó. Đây mới là lần đầu, nó còn tương lai và phải nuôi con nhỏ. Tôi cũng không biết nói gì hơn", bà Gái bộc bạch.
Bà Gái cho biết, gia đình đang có ý định đến tiệm vàng Nghị Lựu (TP Điện Biên Phủ) nơi P. lấy vàng để có lời xin lỗi, mong chủ tiệm vàng tha thứ cho hành động dại dột, thương hoàn cảnh và có đơn bãi nại giúp P. giảm tội, sớm được về với con và gia đình.
Hotgirl an trom vang: Ba ngoai mong tha thu-Hinh-2
 Tiệm vàng nơi xảy ra sự việc. Ảnh: FLC Điện Biên New
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 20/3, P. giả là người mua vào tiệm vàng trang sức Nghị Lựu tại chợ Trung tâm 1 TP Điện Biên Phủ.
P. giả vờ xem hàng rồi nhanh tay trộm 2 chiếc nhẫn vàng trọng lượng 3,5 chỉ. Hành vi của P. bị chủ hiệu vàng lập tức phát hiện.
Mặc dù P. ra sức chối cãi nhưng hành vi ăn trộm đã bị camera của cửa hàng ghi lại. P. đã bị chủ cửa hàng giữ lại và gọi điện báo Công an TP Điện Biên Phủ.
Hiện, P. đang bị tạm giữ tại Công an TP để tiếp tục điều tra, làm rõ.

9X trộm vàng để đưa “sư phụ” dạy võ xây nhà

Sau khi “nhập nha” vào tiệm vàng để trộm cắp tài sản lấy đi 1 lượng lớn nữ trang, thanh niên 9X đem về đưa cho “sư phụ” dạy võ để xây nhà.

Ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Phan Đình Bảo (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Chí (27 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thông tin bất ngờ vụ 230 lượng vàng vô chủ ở Đà Nẵng

Nhận được sự tin tưởng của chủ tiệm vàng, nhiều năm liền Tuấn trộm vàng của cửa hàng rồi gom lại mang đi bán.

Chiều 18-11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam) để phục vụ công tác điều tra.
Tuấn đã làm việc cho một tiệm vàng lớn ở TP Hội An trong tám năm qua và được chủ tiệm vàng giao cho quản lý.

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên: "Đây không phải vụ giết người cướp của"

(Kiến Thức) - Bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên cho biết, khi công an thông tin về các nghi phạm, trong đầu bà vẫn đinh ninh rằng, vụ án này còn có người đứng sau chủ mưu, đây không phải là vụ giết người cướp của.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị hiếp, giết ở Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Bùi Kim Thu (SN 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, vợ của đối tượng Bùi Văn Công) về tội không tố giác tội phạm; Phạm Văn Dũng (SN 1972 ở đội 19 xã Thanh Nưa, anh trai Phạm Văn Nhiệm) và Cầm Văn Chương (SN 1974 ở đội 7, xã Hua Thanh) về tội hiếp dâm.
Me nu sinh giao ga o Dien Bien:
 Bùi Kim Thu có ít nhất 2 lần bắt gặp nhóm Bùi Văn Công giở trò đồi bại với nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhưng không báo công an còn "tung hỏa mù"gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
Bà Trần Thị Hiền (mẹ cô gái giao gà bị giết) cho biết: “Con gái tôi không có nhiều tài sản mang theo, trên người chỉ có hai chiếc nhẫn nhỏ trong khi những phụ nữ ngồi bán ở chợ đều đeo nhiều vàng. Hơn nữa những tài sản như gà, xe máy cũng không bị chúng tẩu tán, chúng mang cho hoặc vứt lại chứ không phải bán và chia nhau, tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm lớn hơn”, bà Hiền nói trên Vietnamnet.