9X trộm vàng để đưa “sư phụ” dạy võ xây nhà

Sau khi “nhập nha” vào tiệm vàng để trộm cắp tài sản lấy đi 1 lượng lớn nữ trang, thanh niên 9X đem về đưa cho “sư phụ” dạy võ để xây nhà.

Ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Phan Đình Bảo (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Chí (27 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
9X trom vang de dua “su phu” day vo xay nha
Bảo và số vàng là tang vật trong vụ trộm tại cơ quan công an. 
Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 15.5, Bảo đột nhập vào 1 tiệm vàng ở chợ An Thới (huyện Mỏ Cày Nam) để trộm.
Khi Bảo vào bên trong thì bị chủ tiệm vàng phát hiện nên truy hô. Tuy nhiên, tên trộm không sợ, ngược lại còn dùng dao đe doạ chủ tiệm vàng rồi lấy đi 129 chiếc vòng, 3 nhẫn vàng 18K. Tổng trọng lượng khoảng 15 lượng.
Sau khi gây án, Bảo đem số vàng về nhà để cất giấu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an tỉnh Bến Tre xác định Bảo là nghi phạm trong vụ trộm vàng nói trên nên tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và còn khai mình chính là thủ phạm gây ra vụ trộm tại tiệm vàng K.H.H (huyện Mỏ Cày Nam) vào đêm 19.4.2016.
Theo đó, khoảng 1h15, chị Ph. chủ tiệm vàng H. đang ngủ trên tầng 1 thì nghe có chuông báo động reo lên nên đánh thức chồng dậy để kiểm tra nhưng không phát hiện.
Cùng lúc này, 1 người bán hàng đối diện tiệm vàng H. nhìn thấy 1 nam thanh niên dáng người ốm mặc áo màu tối, quần lửng đang ôm nhảy từ tiệm vàng ra bên ngoài. Theo trình bày của chủ tiệm vàng, tổng tài sản bị mất trộm hơn 3,1 tỉ đồng.
Theo lời khai của Bảo, sau khi lấy được 1 số lượng lớn vàng tại tiệm vàng H., thanh niên 9X này đem về đưa cho thầy dạy võ cho mình là Nguyễn Hữu Chí.
Nhận vàng từ “đệ tử”, Chí liền đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và xây nhà cửa khang trang. Từ lời khai của Bảo, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Chí.
Liên quan đến vụ án này, hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre- Cao Văn Trọng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an tỉnh Bến Tre.
Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Công an tỉnh cũng trao thưởng 8 triệu đồng cho các cá nhân, tập thể điều tra phá thành công vụ trộm đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

300 ngày truy lùng cặp đôi ma mãnh, chuyên trộm xe máy liên tỉnh

Sau 300 ngày theo dấu, cùng gần nửa giờ truy kích, công an đã triệt phá đường dây thực hiện 162 vụ trộm cắp xe máy xuyên suốt nhiều tỉnh miền Tây.

Vỏ bọc hoàn hảo

Những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.

1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ

Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn. 

2. Trộm đúng nhà người quen cũ Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ 

Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.