Trong cuộc khai quật tại tường thành của một pháo đài khoảng 2.000 năm tuổi ở Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một hộp sọ người. Nghiên cứu cho thấy hộp sọ thuộc về một người lính địa phương đã bị quân đội La Mã giết hại tàn bạo. Sau khi chết, người lính địa phương bị chặt đầu rồi đặt hộp sọ lên tường thành của một pháo đài như một lời cảnh báo cho những người khác. Ảnh: Santiago D. Domínguez-Solera.
Vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, đế chế La Mã đã có nhiều cuộc chiến với người Cantabri - những chiến binh Celt hung dữ sống ở vùng đất ngày nay là miền bắc Tây Ban Nha, để giành quyền kiểm soát Bán đảo Iberia. Ảnh: Silvia Carnicero.
Các cuộc Chiến tranh Cantabri (từ năm 29 trước Công nguyên đến năm 19 trước Công nguyên) một phần do chính hoàng đế La Mã Octavian (sau này được gọi là Augustus) phát động. Trong những cuộc chiến này, người La Mã đã giành chiến thắng trước lực lượng Cantabri trong cuộc vây hãm La Loma, một thị trấn Celtic kiên cố thuộc tỉnh Palencia ngày nay, vào năm 25 trước Công nguyên. Ảnh: Santiago David Domínguez-Solera / Open Access.
Trong cuộc khai quật gần đây tại La Loma, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một hộp sọ người bên trong các bức tường pháo đài bị sụp đổ. Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra hộp sọ thuộc về một người bảo vệ pháo đài Celt, người đã bị chặt đầu và trở thành biểu tượng chiến thắng của người La Mã. Ảnh: Santiago David Domínguez-Solera / Open Access.
Ngay bên ngoài tường thành của pháo đài, các nhà khảo cổ còn tìm thấy hàng trăm đầu mũi tên. Điều này cho thấy trong những giờ phút cuối cùng, La Loma đã bị tàn phá bởi những "ơn mưa tên" của lực lượng La Mã. Rải rác trên mặt đất là những mảnh vỡ của áo giáp và vũ khí dường như đã bị hư hại trong cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Cantabri và quân đội La Mã. Sau khi giành chiến thắng trước quân địch, lực lượng La Mã đã phá hủy các bức tường thành, pháo đài. Ảnh: Santiago David Domínguez-Solera / Open Access.
Phân tích ADN cho thấy hộp sọ thuộc về một người đàn ông, có khả năng là người địa phương trong khu vực. Các nhà nghiên cứu ước tính người lính này chết khi khoảng 45 tuổi. Họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về ngôi mộ hay phần còn lại của bộ xương. Ảnh: Santiago David Domínguez-Solera / Open Access.
Căn cứ vào tình trạng của hộp sọ: màu sắc nhạt, tình trạng vỡ vụn và việc thiếu các xương khác, các nhà nghiên cứu nghi ngờ hộp sọ đã bị phơi ngoài trời trong thời gian dài thay vì được chôn cất. Ảnh: Santiago D. Domínguez-Solera.
Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng người đàn ông này đã hy sinh khi bảo vệ pháo đài và người La Mã cố tình đặt hộp sọ của ông lên tường thành sau khi chiếm đóng nơi này. Ảnh: Santiago D. Domínguez-Solera.
"Sau đó, hộp sọ rơi xuống cạnh bức tường và bị chôn vùi trong đống đổ nát do người La Mã khi họ phá hủy các công sự", nhóm nghiên cứu cho hay. Ảnh: Jason Juta.
Theo nghiên cứu, các quân đoàn La Mã thường để các thi thể và các bộ phận của kẻ thù bị đánh bại, đặc biệt là đầu và tay ở nơi dễ nhìn thấy. "Những hành động trừng phạt này có thể là một phần của chiến lược đe dọa", các nhà nghiên cứu cho hay. Hộp sọ mới tìm thấy có thể được người La Mã dùng làm "chiến lợi phẩm". Ảnh: WeaponsandWarfare.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.