Họp bất thường, Vĩnh Long có Chủ tịch tỉnh mới

Ông Trần Văn Rón, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thay ông Nguyễn Văn Diệp sẽ nghỉ hưu.

Chiều 1/10, kỳ họp thứ 11 (họp bất thường) HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu đã bầu ông Trần Văn Rón, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Ông Rón được bầu với số phiếu đạt 95,56%.
Ông Trần Văn Rón (thứ 2 từ phải sang) là tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.
Ông Trần Văn Rón (thứ 2 từ phải sang) là tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. 
Ông Trần Văn Rón sinh ngày 1/11/1961 tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long), là cử nhân luật, cử nhân kinh tế. Ông Rón đã từng đảm nhiệm các chức vụ trong tỉnh như: giám đốc Sở Công nghiệp, giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, Bí thư huyện uỷ Vũng Liêm và mới đây ông được Ban Chấp hành Tỉnh uỷ Vĩnh Long bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Diệp để nghỉ hưu theo chế độ.

May mà nghỉ hưu vì kinh hãi tiệc rượu công sở

(Kiến Thức) -  Gặp anh bạn làm giám đốc lâm trường, anh phấn khởi báo tin đã được nghỉ hưu, nếu không thì căn bệnh mỡ máu, đường máu, men gan, gút... phát hãi.

Tôi rất ấn tượng khi đọc bài “Họp hành qua loa, nhậu nhẹt tưng bừng”. Tôi đồng tình với các ý kiến trong bài viết và cũng xin được có thêm vài điều chia sẻ.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đã là cán bộ, công chức, viên chức, chắc không ai lạ lẫm gì khi cơ quan có cuộc họp, bất kể là họp gì từ tổng kết năm đến hội nghị chuyên đề, đại hội... và nhất là lại có lãnh đạo cấp trên đến dự thì ở hội trường loa râm ran, còn ở nhà bếp lợn kêu eng éc, người ra vào còn nhộn nhịp hơn cả hội nghị. Đấy là cơ quan có trụ sở ở nông thôn, miền núi còn ở thành thị thì cùng với chuẩn bị chương trình nghị sự là đặt ăn ở địa điểm nào, thực đơn ra sao (thậm chí lãnh đạo còn phải duyệt), mấy giờ ăn... 

Lộ diện hung thủ vụ xác người bị chặt trong bao tải ở TP HCM

(Kiến Thức) - Nghi can vụ giết người chặt xác đựng trong bao tải được xác định là Đặng Văn Tuấn (SN 1970, hành nghề xe ôm), anh trai chồng của nạn nhân.

Như trước đó Kiến Thức đã thông tin, khoảng 3h45p sáng 1/10, người dân phát hiện trước hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 hai chiếc bao tải có chứa xác người được đặt ở lề đường.
Mọi người vội kéo bao tải ra ngoài thì kinh hoàng phát hiện trong bao tải lòi ra bàn tay người phụ nữ bị cột bằng dây. Sự việc ngay lập tức được báo cho công an.

Xác người bị chặt trong bao tải: Quan hệ kỳ dị của hung thủ

(Kiến Thức) -  Sát thủ Tuấn ra tù, đuổi em trai ruột ra đường để sống như vợ chồng với nạn nhân H. - từng là người tình của em trai ruột.

Mối quan hệ phức tạp...