''Đại gia'' Bình Dương bị xã hội đen dọa chặt tay vì... tiền

(Kiến Thức) - Khi nhóm xã hội đen đòi nợ thuê đe dọa chặt tay ''đại gia'' Bình Dương thì các hiệp sĩ SBC kịp thời có mặt và mời các đối tượng về công an.

Liên quan vụ việc ''đại gia'' Bình Dương bị xã hội đen dọa chặt tay, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận ba đối tượng côn đồ này từ các hiệp sĩ SBC thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.
Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1977) – Giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn Bình Dương có nợ tiền lương của một nam thanh niên làm khoán công trình, nhưng đã trả đủ số tiền nợ là 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do sơ ý, anh Vũ quên làm giấy biên nhận tiền.
''Dai gia'' Binh Duong bi xa hoi den doa chat tay vi... tien
 Ba trong 5 đối tượng dọa chặt tay giám đốc bị bắt giữ.
Cách đây mấy ngày, anh Vũ liên tục nhận được nhiều số điện thoại lạ gọi đến xưng là nhóm đòi nợ thuê và hăm dọa sẽ chặt tay anh Vũ và làm hại người thân để trừ nợ. Lo sợ người thân của mình bị làm hại nên anh Vũ đã đến công an phường Phú Hòa trình báo sự việc; đồng thời nhờ các hiệp sĩ thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa giúp đỡ.
Đến trưa 21/8, một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Thoán (30 tuổi, quê Ninh Bình), Hoàng Văn Quý (35 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Định (23 tuổi, quê Gia Lai) cùng hai người khác (chưa xác định danh tính) đi taxi từ TP HCM đến công ty của anh Vũ ở TP Thủ Dầu Một để đòi 60 triệu đồng của nam thanh niên làm công trước đây. Do anh Vũ không có mặt ở trụ sở nên nhóm này kéo đến công trình anh đang thi công trên đường 30/4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.
Tại đây, anh Vũ khẳng định mình đã trả đủ số tiền trên và yêu cầu nhóm người trên gọi điện thoại cho nam thanh niên kia để đối chứng. Sau khi cự cãi một lúc mà không lấy được tiền, nhóm thanh niên quay lại đòi anh Vũ phải trả tiền taxi cho các đối tượng đi từ TP HCM lên, với số tiền là 5 triệu đồng. Khi vị giám đốc ở Bình Dương nói là không đủ tiền thì nhóm này giảm số tiền xuống còn 3 triệu.
''Dai gia'' Binh Duong bi xa hoi den doa chat tay vi... tien-Hinh-2
 Các đối tượng được đưa về công an phường để xử lý.
Khi Nguyễn Văn Thoán đang nhận tiền ở quán cà phê đối diện công trình thì hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và cùng đồng đội xuất hiện, yêu cầu nhóm người trên về trụ sở công an phường để giải quyết. Có hai đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn đã nhanh chân trốn thoát.
Hiện, công an phường Phú Hòa đang điều tra làm rõ về hành vi của các đối tượng.

Hiệp sĩ SBC quần nhau với băng nhóm 6 tên trộm cướp

(Kiến Thức) - 2 hiệp sĩ SBC lao vào khống chế đối tượng điều khiển xe ăn cắp, 5 tên còn lại thấy vậy lao vào tấn công để giải cứu cho đồng bọn.

Khoảng 16h ngày 28/4,  khi đang chuẩn bị đưa vợ và con đi Vũng Tàu chơi thì anh Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại cầu cứu từ anh Nguyễn Văn Thường (SN 1989, ngụ Thanh Hóa) về việc mới bị mất chiếc xe máy hiệu Sirius màu vàng đen, BKS 36B1 – 60841 khi dựng xe trước công trình xây dựng trong khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương).

Lúc này, anh Hải vội hoãn lại chuyến đi Vũng Tàu cùng gia đình. Anh cùng với đồng đội là anh Thạch Đạt rảo quanh các ngả đường để tìm kiếm chiếc xe bị mất.

Bị thương, hiệp sĩ SBC vẫn cố tình tông xe bắt trộm

(Kiến Thức) - Mặc dù bị thương nhưng anh Nguyễn Phúc Nhân - hiệp sĩ SBC - vẫn cố tình tông thẳng vào xe của tên trộm đang phóng nhanh phía trước...

Sự việc hiệp sĩ SBC cố tình tông xe để truy bắt tên trộm dù đang bị thương xảy ra vào khoảng 20h tối 22/6 tại địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương.
Thông tin từ anh Nguyễn Thanh Hải (người được mệnh danh là “hiệp sĩ” săn bắt cướp tại Bình Dương) cho hay, khoảng 14h cùng ngày, anh nhận được tin báo từ công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương yêu cầu hỗ trợ tìm chiếc xe Honda Wave màu đen mang BKS 61N - 22143 của chị Nguyễn Thị Kim Liên vừa bị kẻ gian lấy và chạy về hướng TP Thủ Dầu Một.