Hỗn chiến kinh hoàng ở bệnh viện Nhân dân Gia Định

(Kiến Thức) - Hai nhóm với hàng chục thanh niên ẩu đả bị thương phải đi cấp cứu, đến lúc gặp nhau tại bệnh viện, tiếp tục hỗn chiến gây hỗn loạn.

Đến rạng sáng nay (13/10), lực lượng cảnh sát 113, CSCĐ, CSHS... công an quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn đang có mặt tại Khoa cấp cứu bệnh viện Nhân dân Gia Định để giữ gìn ANTT, ghi nhận lời khai nhân chứng để làm rõ vụ gây rối nghiêm trọng xảy ra tại đây.
Lực lượng công an đến rạng sáng nay 13/10 vẫn đang có mặt tại BV Nhân dân Gia Định để bảo vệ ANTT.
 Lực lượng công an đến rạng sáng nay 13/10 vẫn đang có mặt tại BV Nhân dân Gia Định để bảo vệ ANTT.
Công an quận Bình Thạnh cũng đang tạm giữ một số đối tượng và tiếp tục truy bắt các nghi can còn lại để xử lý.
Theo thông tin ban đầu, tối 12/10, anh Nguyễn Sỹ Huân (37 tuổi) cùng một số người bạn ngồi trước nhà ở số 124 đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh thì nhìn thấy 3 nam sinh đi trên một xe máy gây tai nạn với xe taxi nên ra xem.
Nhóm hơn 20 đối tượng xông vào căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám truy sát gây ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện.
 Nhóm hơn 20 đối tượng xông vào căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám truy sát gây ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng từ nhà đến bệnh viện.
Thấy các học sinh định bỏ chạy không giải quyết với tài xế taxi nên Huân rút chìa khóa xe, cự cãi với nhóm học sinh. Một trong các học sinh gọi điện cho người thân đến hiện trường tiếp tục cự cãi với anh Huân rồi sau đó tất cả hậm hực bỏ đi.
Chỉ hơn 20 phút sau, khoảng 20 thanh niên đi trên hàng chục xe máy tay cầm mã tấu, gậy, kiếm, dao...chia làm 2 nhóm bao vây cửa trước và sau (thông với đường Lê Trực) căn nhà anh Huân.
Lúc này, anh Nguyễn Sỹ Huy (41 tuổi, anh ruột Huân) đang đứng bán cháo trước nhà liền bị nhóm thanh niên chém vào đầu, tay...gục tại chỗ và đã xảy ra hỗn chiến của những người trong nhà với nhóm thanh niên.
Tủ hàng bán cháo của anh Huy bị đập phá tan tành. Nạn nhân cũng bị chém gục.
Tủ hàng bán cháo của anh Huy bị đập phá tan tành. Nạn nhân cũng bị chém gục. 
Hậu quả sau cuộc hỗn chiến, anh Huy và Huân bị thương nặng; phía nhóm thanh niên cũng có 2 người trọng thương và tất cả được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.
Khi giáp mặt nhau tại Khoa cấp cứu, cả 2 nhóm thanh niên tiếp tục lao vào hỗn chiến. Chúng lấy cây sắt thanh giường cấp cứu; ghế...đánh nhau loạn xạ khiến các bác sĩ, bệnh nhân và người nhà một phen khiếp sợ, bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn.
Nhận tin báo, CS 113, CSCĐ, công an phường, CSHS... đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Các đối tượng đã bỏ trốn và công an đã bắt được một số nghi can để xử lý.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.

Những khu phố “thiên đường ăn nhậu” ở Hà Nội, Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hà Nội, Sài Gòn - 2 đô thị phồn hoa của VN - có những con phố hầu như không ngủ với những quán nhậu ồn ào thâu đêm, người đông kín...

Đường Nguyễn Trung Trực (P.Bến Thành, Q.1, TP HCM) là một trong những con phố nhậu nổi tiếng Sài Gòn. Dù cuối tuần hay giữa tuần, lúc nào phố cũng đông nghịt khách, ồn ào suốt ngày đêm.
Đường Nguyễn Trung Trực (P.Bến Thành, Q.1, TP HCM) là một trong những con phố nhậu nổi tiếng Sài Gòn. Dù cuối tuần hay giữa tuần, lúc nào phố cũng đông nghịt khách, ồn ào suốt ngày đêm.
Một đoạn đường dài chưa đến 100m nhưng hầu như chỉ toàn quán nhậu. Vỉa hè đường ở đây đã bị các quán trưng dụng một cách triệt để, không còn một chỗ trống nào dành cho người đi bộ.
Một đoạn đường dài chưa đến 100m nhưng hầu như chỉ toàn quán nhậu. Vỉa hè đường ở đây đã bị các quán trưng dụng một cách triệt để, không còn một chỗ trống nào dành cho người đi bộ.
Từng hàng dài xe hơi vô tư đậu ngang nhiên dưới lòng đường, mặc dù đây không phải là con đường cho phép xe ô tô dừng, đỗ.
Từng hàng dài xe hơi vô tư đậu ngang nhiên dưới lòng đường, mặc dù đây không phải là con đường cho phép xe ô tô dừng, đỗ.

Đường Nguyễn Tri Phương, Tô Hiến Thành (Q.10, TP HCM) cũng là một trong những "thiên đường ăn nhậu" vào đêm của Sài thành. Các con phố nhậu này thu hút khách bởi nhiều loại thức nhắm hải sản phong phú, tươi sống, giá cả phải chăng...
Đường Nguyễn Tri Phương, Tô Hiến Thành (Q.10, TP HCM) cũng là một trong những "thiên đường ăn nhậu" vào đêm của Sài thành. Các con phố nhậu này thu hút khách bởi nhiều loại thức nhắm hải sản phong phú, tươi sống, giá cả phải chăng...

Vỉa hè rộng, thoáng trên các con phố này đã bị các quán nhậu tận dụng triệt để để kinh doanh.
Vỉa hè rộng, thoáng trên các con phố này đã bị các quán nhậu tận dụng triệt để để kinh doanh.
Đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh) là khu phố nhậu mới nổi của Sài Gòn. Dù "sinh sau đẻ muộn" song mật độ các quán nhậu trên đường này khá dày đặc. Chỉ khoảng hai cây số từ ngã tư đài liệt sĩ (giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí) kéo dài đến khu vực Tân Cảng, hầu hết các vị trí mặt tiền nhà dân đều bị quán nhậu thuê lại.
Đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh) là khu phố nhậu mới nổi của Sài Gòn. Dù "sinh sau đẻ muộn" song mật độ các quán nhậu trên đường này khá dày đặc. Chỉ khoảng hai cây số từ ngã tư đài liệt sĩ (giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí) kéo dài đến khu vực Tân Cảng, hầu hết các vị trí mặt tiền nhà dân đều bị quán nhậu thuê lại.

Trên đường này không chỉ có những quán nhậu bình dân mà còn có cả các nhà hàng dành cho giới đại gia với nhiều loại mồi lạ như đẻn (rắn biển), chồn hương, cheo, nhím, con đuông dừa...
Trên đường này không chỉ có những quán nhậu bình dân mà còn có cả các nhà hàng dành cho giới đại gia với nhiều loại mồi lạ như đẻn (rắn biển), chồn hương, cheo, nhím, con đuông dừa...

Tại Hà Nội, những quán nhậu bia cỏ trên phố cổ hầu như chiều và tối nào cũng đông nghịt khách, chủ yếu là các bạn trẻ.
Tại Hà Nội, những quán nhậu bia cỏ trên phố cổ hầu như chiều và tối nào cũng đông nghịt khách, chủ yếu là các bạn trẻ.
Hầu hết vỉa hè các phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến... ở khu vực phố cổ đều được "trưng dụng" làm nơi mở quán nhậu. Những nơi này thu hút khách bởi mồi ngon, giá bia, rượu khá rẻ. Nếu như giá trung bình ở Hà Nội là 10.000 đồng/cốc bia hơi thì tại khu vực phố cổ nhiều quán chỉ bán với giá bằng nửa tới 2/3.
Hầu hết vỉa hè các phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến... ở khu vực phố cổ đều được "trưng dụng" làm nơi mở quán nhậu. Những nơi này thu hút khách bởi mồi ngon, giá bia, rượu khá rẻ. Nếu như giá trung bình ở Hà Nội là 10.000 đồng/cốc bia hơi thì tại khu vực phố cổ nhiều quán chỉ bán với giá bằng nửa tới 2/3.

Khu vực quanh Sân vận động Mỹ Đình cũng là một trong những điểm nhậu, giải khát tấp nập khách, nhất là buổi tối.
Khu vực quanh Sân vận động Mỹ Đình cũng là một trong những điểm nhậu, giải khát tấp nập khách, nhất là buổi tối.
Những con đường như Lê Duẩn, Xã Đàn..., những tuyến phố quanh Hồ Tây, Trúc Bạch, hồ Láng Thượng... cũng là nơi "hội tụ" nhiều quán nhậu bình dân
Những con đường như Lê Duẩn, Xã Đàn..., những tuyến phố quanh Hồ Tây, Trúc Bạch, hồ Láng Thượng... cũng là nơi "hội tụ" nhiều quán nhậu bình dân

Với khách nước ngoài ở Hà Nội, phố Tây Bùi Viện có lẽ là nơi thú vị nhất để ngồi lai rai bia bọt, thưởng thức ẩm thực. Con phố này tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, quán ăn, nhậu từ sang trọng đến bình dân phục vụ khách Tây.
Với khách nước ngoài ở Hà Nội, phố Tây Bùi Viện có lẽ là nơi thú vị nhất để ngồi lai rai bia bọt, thưởng thức ẩm thực. Con phố này tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, quán ăn, nhậu từ sang trọng đến bình dân phục vụ khách Tây.

Hình ảnh bị cướp đập phá trong tàu SUNRISE 689

(Kiến Thức) - Đoàn công tác Bộ GTVT do Cục trưởng Hàng hải, Nguyễn Nhật dẫn đầu đã có mặt trên con tàu SUNRISE 689 tại khu vực phao số 0 cửa biển Vũng Tàu.

Sáng nay (11/10), ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vùng 3, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển KV3...đã tiếp cận tàu SUNRISE 689.
Sáng nay (11/10), ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vùng 3, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển KV3...đã tiếp cận tàu SUNRISE 689.

 Hình ảnh con tàu chở dầu SUNRISE 689 được PV Kiến Thức ghi nhận từ trên cao.

Sám hối của gã trai âm mưu truyền HIV cho nhiều thiếu nữ

Tình đầu tan vỡ vì nghèo khó, Luân sinh thù hận những cô gái xinh đẹp mê giàu. Gã nung nấu ý định truyền HIV trong người mình cho những cô gái đó.

Sau thời gian dài ăn chơi sa đọa, Luân tìm đường quay về nẻo thiện. Trớ trêu thay, đúng lúc nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa, gã trai trẻ lại mắc “căn bệnh thế kỷ”.
Tuyệt vọng và oán hận, Luân nảy sinh ý định trả thù đời. Đối tượng gã nhắm đến là các cô nàng xinh xắn, con nhà giàu. Có lẽ Luân đã trở thành kẻ hại đời bao cô gái vô tội nếu không có lần mạnh dạn bước vào cửa Phật.