Hơn 5000 công nhân ngừng việc phản đối thưởng Tết bèo

Hơn 5000 công nhân Cty DinSen Việt Nam tiếp tục ngừng việc, phản đối cách tính thưởng tết của Cty.

Sáng hôm qua, hơn 5000 công nhân Cty DinSen Việt Nam (100% vốn Đài Loan, nằm trong khuôn viên của Cty TNHH PouYuen Việt Nam, Quận Bình Tân, TP.HCM) tiếp tục ngừng việc phản đối cách thưởng tết của Cty. Tính đến ngày 13/1 thì cuộc ngừng việc của Cty DinSen đã kéo dài đến ngày thứ 3

Hon 5000 cong nhan ngung viec phan doi thuong Tet beo
Thất vọng vì thưởng tết năm nay thấp hơn năm ngoái, hơn 5000 công nhân ngừng việc. 
Công nhân trình bày, trước khi Cty công bố chính thức mức thưởng của công nhân, Cty thông báo rằng, cách tính thưởng tết năm nay sẽ cao hơn năm ngoái nhưng khi Cty gửi phiếu tiền thưởng xuống cho công nhân thì mỗi người tùy vào mức lương cơ bản mà giảm từ khoản 2 đến 4 triệu đồng so với năm ngoái. Công nhân cho rằng, trong suốt năm 2014, công nhân vẫn tăng ca đều, chưa nghe Cty nói về tình hình khó khăn sản xuất nhưng khi tính thưởng tết, Cty lại nói khó. “Ở các Cty khác, hàng tháng, hàng quý đều có thưởng sản xuất, mỗi tháng công nhân cũng được thêm 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, ở đây, mỗi tháng công nhân chỉ nhận lương cơ bản, tất cả đều trong chờ vào thưởng tết vậy mà năm nay thưởng tết lại giảm như vậy nên công nhân không thể chấp nhận”, một công nhân trình bày.
Hon 5000 cong nhan ngung viec phan doi thuong Tet beo-Hinh-2
Theo cách tính thưởng mới thì mỗi công nhân mất từ 2-4 triệu đồng tùy vào mức lương cơ bản.

Tiền thưởng được chia làm hai khoản là thưởng khảo hạch (bậc thợ) và thưởng tết , tiền thưởng khảo hạch đã được Cty chuyển vào tài khoản cho công nhân nhưng nhiều công nhân không chấp nhận nên không rút tiền và ngừng việc, yêu cầu Cty phải áp dụng cách tính tiền thưởng như năm trước. Công thức tính tiền thưởng năm nay để tết năm tới áp dụng. Tuy nhiên Cty không đồng ý.

Hon 5000 cong nhan ngung viec phan doi thuong Tet beo-Hinh-3
  Quản lý công ty trả lời yêu cầu của công nhân.

Đến chiều ngày 13/1 Cty ra thông báo với nội dung: Cách tính tiền thưởng của năm nay đã cao hơn năm ngoái và phù hợp với thỏa ước lao động tập thể, đúng pháp luật. Những ngày công nhân ngừng việc, Cty vẫn tính lương và đề nghị ngày 15/1, công nhân vào làm lại, tuy nhiên công nhân không chấp nhận và cho biết vẫn tiếp tục ngừng việc.

CA Hà Nội bắt giữ 33 kg vàng Trung Quốc gắn mác Italy

(Kiến Thức) - Các đối tượng vận chuyển hơn 33 kg vàng trang sức từ Trung Quốc gắn mác Italy sang Việt Nam để tiêu thụ thì bị công an Hà Nội tóm gọn.

Phòng PC46 - Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm vừa cho biết vừa phá chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép vàng trang sức qua biên giới.
CA Ha Noi bat giu 33 kg vang Trung Quoc gan mac Italy
Tang vật của vụ án.

Ô tô 4 chỗ nát vụn, 6 người bị thương

Chiều ngày 13/1 tại Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Hà Trung một chiếc ô tô 4 chỗ đã đâm vào dải phân cách khiến 6 người bị thương.

Khoảng 15h30 ngày 13/1, chiếc xe ô tô BKS 36A - 05814 đi với tốc độ cao, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn huyện Hà Trung đã đâm trực diện vào dải phân cách, sau đó va vào chiếc xe tải đi ngược chiều khiến chiếc xe nát vụn, 6 người trên xe bị thương.
Theo các nhân chứng cho biết, chiếc xe ô tô con chở theo 6 thanh niên, nhóm thanh niên này đi hát karaoke từ buổi trưa, tại một quán gần đó. Ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân đã điện thoại báo cơ quan chức năng đồng thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu.

Nhật ký 8 tháng chữa bệnh suy tủy của ông Nguyễn Bá Thanh

(Kiến Thức) - Trong thời gian điều trị bệnh, có những lúc bị hôn mê sâu, thậm chí không đo được huyết áp nhưng ông Nguyễn Bá Thanh vẫn mê sảng nhắc về công việc.

Liên quan đến tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính trung ương, báo Tiền phong đưa tin, vào tối 11/1, Bác sĩ Phạm Hùng Chiến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết, sau 2 ngày nằm điều trị ở Đà Nẵng, ngoài sức khỏe dần tạm ổn, tinh thần của ông Nguyễn Bá Thanh đã phấn chấn hơn nhiều. Ông Thanh có thể nói chuyện vui vẻ, ăn uống, điều trị bình thường.
Như vậy từ khi phát hiện và điều trị bệnh cho đến nay, ông Nguyễn Bá Thanh đã phải vượt qua hơn 8 tháng vất vả, đấu tranh, chống chọi với bệnh tật. Có những lúc bị hôn mê sâu, thậm trí không đo được huyết áp nhưng ông vẫn mê sảng nhắc về công việc. Đó là cả một quá trình trải dài nhiều ngày …