Hôm nay, xét xử vụ “quan tài diễu phố“

Hôm nay (5/9), TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử vụ án mạng xảy ra tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên tháng 3/2013.

Nạn nhân là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, ở phường Hội Hợp).
Như đã phản ánh, Tuấn Anh tử vong sau khi xô xát với một nhóm người tại quán nhậu ở phường Hội Hợp, dẫn đến việc người nhà anh này mang quan tài diễu phố.
Mẹ nạn nhân Tuấn Anh mong muốn vụ án được xét xử công minh.
 Mẹ nạn nhân Tuấn Anh mong muốn vụ án được xét xử công minh.
Phiên toà dự kiến diễn ra 2 ngày, chủ tọa là thẩm phán Đỗ Thế Bình. Sáu bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983), Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), Đặng Quốc Tú và Nguyễn Văn Bình (SN 1997) cùng bị truy tố tội giết người. Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, em họ nạn nhân) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) hầu toà với tội che giấu tội phạm.
Chiều 4/9, tại nhà nạn nhân Tuấn Anh, gia đình anh này cho biết: Sau khi Tuấn Anh mất được một tháng, con gái út của anh là Nguyễn Huyền Hà Vi mới ra đời. Con trai đầu của anh Tuấn Anh mới 2 tuổi phải gửi sang cho ông bà ngoại chăm sóc.
“Bây giờ kinh tế gia đình chủ yếu trông vào đồng lương hơn 2 triệu đồng/ tháng của vợ Tuấn Anh. Đầu óc tôi giờ không thể nghĩ được gì hơn, không biết mai phải nói gì trước tòa. Chỉ mong tòa xử đúng người đúng tội, cho Tuấn Anh được an nghỉ” – bà Nguyễn Thị Hải, mẹ Tuấn Anh, nói.

3 người chết vì vào vườn quốc gia săn thú

(Kiến Thức) - Trong lúc loay hoay cầm nóng súng kéo ra khỏi bụi cây, Y Oen bị súng cướp cò nã đạn trúng bụng. Hai người bạn sợ bị liên lụy nên đã dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 4/9, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ săn thú xảy ra tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã tử vong tại gia đình sau khi bị bệnh viện trả về do trúng độc quá nặng.
Trước đó, vào ngày 28/8 vừa qua, 3 người cùng trú tại Buôn Mnang Rơng, xã Yang Mao, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) là Y Oen Mdrang (33 tuổi), Y GLê Sơao (31 tuổi) và Y BRung Byă (37 tuổi) rủ nhau đem theo súng tự chế vào Vườn quốc gia Chư Yang Sin săn thú rừng.

Vụ mang quan tài diễu phố: Nạn nhân bị đánh chết vì chê hung thủ già

Chiều 24/4, Thượng tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, vụ mang quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc sắp có kết luận cuối cùng.
Nạn nhân của vụ việc là Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), bị chết sau khi uống rượu và xô xát với nhóm đối tượng ăn đêm tại Quán Tiên.

Một phút nông nổi, ân hận cả đời

(Kiến Thức) - Lĩnh án 17 năm tù về tội giết người, chua xót cho Vân là còn một mẹ già 80 tuổi và hai đứa con thơ ngây dại.

Nguyễn Đình Vân (SN 1974), ngụ thôn Thành Vinh, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), sinh ra trong gia đình nghèo khó. Y lấy vợ và sinh được 2 đứa con. Cả vợ chồng sống chung với người mẹ già 80 tuổi. Trước ngày y gây án khoảng 2 tháng thì người vợ của y đã dứt áo ra đi. Cái cảnh “gà trống nuôi con” và thêm gánh nặng chăm sóc mẹ già khiến Vân trở nên chăm chỉ hơn. Số phận của y nghiệt ngã khi đứa con gái thứ 2 bị thiểu năng trí tuệ. Và vào một ngày, y đã nhận cái tội danh “giết người”.