Hoảng hồn phát hiện thi thể bé gái trôi sông

(Kiến Thức) - Đang thả lưới trên sông, ông Thi bàng hoàng khi phát hiện một thi thể bé gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 10h sáng 31/10 trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên gia đình ông Nguyễn Ngọc Thi (40 tuổi, làm nghề đánh cá trên sông Sài Gòn) đang thả lưới ở khu vực giữa sông thì phát hiện một vật thể lạ giống người nằm trong đám lục bình nên tiến đến kiểm tra.

Khi đến sát vật thể, ông Thi bàng hoàng phát hiện vật thể đó chính là thi thể của một bé gái khoảng 3 tuổi. Ông vội đưa thi thể cháu bé vào bờ và báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an phường 13 đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời cấp báo cho công an quận Bình Thạnh để giải quyết.

Lực lượng chức năng có mặt để đưa thi thể bé gái về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
 Lực lượng chức năng có mặt để đưa thi thể bé gái về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là một bé gái khoảng 3 tuổi, trên người mặc chiếc quần thun màu trắng có hoa, áo thun dài tay màu xanh. Cơ quan chức năng nhận định, có khả năng bé gái đã chết được 4 ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Đến hơn 12h trưa cùng ngày, thi thể bé gái được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Tìm thấy thi thể hai nam thanh niên cùng nhảy cầu Bình Triệu

(Kiến Thức) - Sáng 17/10, người dân sống ven sông Sài Gòn liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam giới nổi lên. 

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 17/10, nhiều người dân sống trên sông Sài Gòn đoạn gần cảng Phúc Long (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP HCM) phát hiện một thi thể nam giới nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Sự việc được báo cho ông Ba Chúc (Nguyễn Văn Chúc - người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn). Ông Ba Chúc đã chạy thuyền máy đến và kéo thi thể vào bờ, đồng thời cấp báo cho chính quyền địa phương biết.

Nổ kinh hoàng TP HCM: Những mảnh thi thể là 2 người mất tích

(Kiến Thức) - Kết quả giám định những mảnh thi thể vương vãi tại hiện trường chính là thi thể 2 công nhân Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng khiến 7 người thương vong (3 người chết, 4 người bị thương) tại xưởng sản xuất chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Đặng Huỳnh ( 66/2, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP HCM) như Kiến Thức đã thông tin, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ nổ này.

Theo đó, qua kết quả giám định, những mảnh thi thể thu nhặt được tại hiện trường và xung quanh khu vực này chính là thi thể của 2 nạn nhân mất tích trong vụ nổ Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (SN 1984) và Huỳnh Thị Tâm (SN 1978, cùng quê Đồng Tháp)

Phát hiện thi thể cậu bé bán vé số dưới hồ nước

(Kiến Thức) - Gia đình đang đi tìm Tấn trong vô vọng thì một người câu cá ở lùm cây bụi vắng vẻ cạnh hồ nước phát hiện thi thể cháu đã bốc mùi.

Theo tin từ cơ quan công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, chiều 11/10, người dân thị xã phát hiện thi thể một bé trai dưới một hồ nước gần đường quốc lộ Nam sông Hậu thuộc địa bàn phường 1. Công an đã đến khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.
Nạn nhân là cháu Phùng Minh Tấn, học lớp 5, nhà ở khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Hai ngày trước, gia đình Tấn báo tin bé mất tích trên đường bán vé số. Lúc đó Tấn về gần đến nhà, chỉ còn khoảng 1 km.