Hoàng hậu hạnh phúc nhất Trung Quốc, vua sủng ái 45 năm

Trong lịch sử Trung Quốc từng có vị Hoàng đế dành tình yêu rất sâu đậm chỉ cho một người.

Trong suốt hàng nghìn năm phong kiến Trung Hoa, có rất nhiều nữ nhân ghi dấu ấn trên sách sử với vai trò là Hoàng hậu của một đất nước. Tuy nhiên, có vị Hoàng hậu đặc biệt đến mức người đời sau luôn phải nhắc đến với một thái độ đáng kinh ngạc.

Trong lịch sử, có một vị Hoàng hậu rất hạnh phúc, được Hoàng đế sủng ái suốt 45 năm, sau khi bà qua đời, Hoàng đế đã đi theo bà.

Hoàng hậu này chính là Văn Hiến hoàng hậu, là vị Hoàng hậu duy nhất dưới thời Tùy Văn Đế Dương Kiên, vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Tùy trong lịch sử Trung Quốc.

Độc Cô hoàng hậu hay Văn Hiến hoàng hậu là vị Hoàng hậu duy nhất dưới thời Tùy Văn Đế Dương Kiên (Ảnh minh họa)

Độc Cô hoàng hậu hay Văn Hiến hoàng hậu là vị Hoàng hậu duy nhất dưới thời Tùy Văn Đế Dương Kiên (Ảnh minh họa)

Văn Hiến Hoàng hậu vốn xuất thân danh giá, là con gái của Độc Cô Tín, một vị khai quốc công thần của Bắc Chu. Bà cũng là người được học hành đến nơi đến chốn.

Văn Hiến Hoàng hậu từ nhỏ đã rất thông minh, lại còn rất xinh đẹp. Vì quý mến chàng trai tên Dương Kiên, con trai trưởng của Dương Trung Đại tướng quân, Độc Cô Tín quyết gả con gái rượu Độc Cô Già La cho anh ta. Sau này, khi Dương Kiên lên ngôi nhờ được lòng dân, ông đã lập Văn Hiến làm Hoàng hậu.

Văn Hiến Hoàng hậu cho rằng việc lập thiếp, sinh con chính là mầm họa cho gia đình và xã tắc sau này. Theo bà, khi có năm thê bảy thiếp, sẽ không thể tránh khỏi những mối bất hòa phát sinh. Hơn nữa, việc này cũng khiến các quan đại thần tốn nhiều công sức cũng như tiền bạc vào việc tề gia. Như vậy sao có thể còn thời gian để chuyên tâm vào việc quốc gia đại sự.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chính bởi những lý lẽ đó mà bà kịch liệt phản đối chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp, kể cả với Hoàng đế. Sau khi được sắc phong Hoàng hậu, bà đã yêu cầu vua Văn Đế không được quá ham mê sắc dục, thuyết phục các quan đại thần và dân chúng thấy cái hại của chế độ đa thê.

Theo sử sách, Dương Kiên từng hứa rằng chỉ yêu một mình Độc Cô Già La và chỉ mình bà được phép sinh con cho ông. Kể từ khi lên ngôi Hoàng hậu, Văn Hiến hoàng hậu cai quản hậu cung. Mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng trở nên thân mật và không thể tách rời.

Khi Hoàng đế lên triều, Văn Hiến hoàng hậu sẽ chờ ở phía sau và tay trong tay trở về cung. Văn Hiến hoàng hậu tuy là phụ nữ nhưng lại có tầm nhìn xa trông rộng, đôi lúc còn giúp chồng xử lý công việc chính sự. Nhưng thật đáng tiếc là Văn Hiến Hoàng Hậu đã qua đời ở tuổi 62, chấm dứt mối lương duyên kéo dài 45 năm với Hoàng đế Tùy Văn Đế Dương Kiên.

Kể từ ngày vợ mất, Hoàng đế rất buồn bã, không còn muốn tham gia điều hành việc chính sự. Cũng sau khi Văn Hiến hoàng hậu qua đời, Tùy Văn Đế Dương Kiên mới tuyển nhiều phi tần, mỹ nữ hầu hạ. Tuy nhiên, do sa đà vào tửu sắc nên Tùy Văn Đế Dương Kiên trở nên kiệt sức. Cuối cùng chỉ hai năm sau đó ông đã qua đời. Trước khi băng hà, Tùy Văn Đế Dương Kiên trăn trối: "Nếu Hoàng hậu còn sống thì ta không đến nông nỗi này!".

Theo PV/TH & PL

Ảnh hiếm các quan viên nhà Thanh qua ống kính phó nháy Tây

Nhiếp ảnh gia người Scotland John Thomson (1837-1921) đã chụp được một số bức ảnh các quan viên nhà Thanh vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

thanhh-1.jpg
Bức ảnh chụp Ái Tân Giác La Dịch Hân (1833 - 1898) trong phủ. Ông là hoàng tử thứ sáu của hoàng đế Đạo Quang và hoàng hậu Hiếu Tĩnh Thành. Dịch Hân là đại thần cuối thời Thanh được biết đến với tư chất thông minh, tác phong nhanh nhẹn và từng được Từ Hy thái hậu trọng dụng.
thanhh-2.jpg
Mao Sưởng Hi (1817 - 1882) là đại thần Công bộ thượng thư của nhà Thanh. Ông được coi là nhân vật cốt cán lĩnh vực quân sự, được triều đình trọng dụng. Bức ảnh được John Thomson chụp năm 1871.

Câu chuyện sinh tồn phi thường của 6 chàng trai ở đảo hoang

Năm 1966, 6 thanh thiếu niên được Peter Warner, một nhà thám hiểm người Australia, tìm thấy đang sinh sống trên đảo Ata hoang vắng không có người ở của Tonga.

dao1.png
Theo Bright Side, Mano lớn lên trên hòn đảo nhỏ Ha'afeva ở Tonga, luôn mơ ước khám phá thế giới bên ngoài. Vào một ngày năm 1965, Mano và 5 người bạn, từ 15 đến 19 tuổi, đã đánh cắp một chiếc thuyền nhỏ của người dân địa phương và thực hiện chuyến phiêu lưu đến Fiji. Ảnh: BS.
dao2.png
Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu của họ nhanh chóng trở nên nguy hiểm khi một cơn bão ập đến vào ban đêm, xé toạc cánh buồm. Ảnh: Instagram.