Hoàn cảnh đáng thương của những trẻ em ở mái ấm Phúc Lâm

“Đến giờ, con không biết ba mẹ ruột mình là ai, nhưng con không trách họ”, Phúc Ly nói khi nhắc đến bố mẹ đẻ.

Những ngày này, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai bước vào mùa nắng nóng. Giữa trưa, không khí trở nên oi bức hơn.
Kết thúc giờ học buổi sáng, Phúc Ly (12 tuổi) trở về nhà và phụ các cô bảo mẫu ở mái ấm Phúc Lâm (xã Long An) cho các em ít tuổi hơn ăn cơm, đi ngủ.
2 giờ chiều, Ly lần lượt đánh thức các em dậy để các cô giáo đến dạy học. Dáng người ốm gầy, đôi tay nhỏ nhắn nhưng em rửa mặt, thay áo quần, hướng dẫn các em đi vệ sinh rất thuần thục.
Ly đến đây từ 10 năm trước. Khi đó, em khoảng 2-3 tuổi, người nhà mang đến bỏ trước cổng mái ấm Phúc Lâm.
Hoan canh dang thuong cua nhung tre em o mai am Phuc Lam
Phúc Ly 12 tuổi, đang học lớp 1. 
Nghe tiếng khóc, anh Nguyễn Văn Lâm, 47 tuổi, người thành lập mái ấm, bước ra thì thấy một bé gái mặt tái nhợt vì sợ hãi, miệng khóc không ngớt, mắt dáo dác tìm người thân.
“Ban đầu, con khóc, không chịu chơi với ai và đòi về với mẹ. Phải mất nửa năm con mới quen với cuộc sống mới”, anh Lâm nhớ lại.
Bị sang chấn tâm lý lúc nhỏ, vì thế 12 tuổi Phúc Ly mới học lớp 1.
“Đến giờ, con không biết ba mẹ mình là ai. Bị bỏ rơi từ lúc nhỏ nhưng con không oán trách họ”, Phúc Ly không giấu được ánh mắt buồn khi nhắc đến bố mẹ đẻ.
Anh Lâm cho biết, không chỉ Phúc Ly đi học không đúng tuổi mà đa số các em ở mái ấm đều vậy vì sức khỏe và chậm hiểu hơn.
Phúc Nam (11 tuổi) cũng đang theo học lớp 1. Dù học kém, chưa đọc hết mặt chữ và làm các phép tính nhưng Phúc Nam luôn là người anh mạnh mẽ bảo vệ các em khi có mâu thuẫn xảy ra.
Trong những ký ức tuổi thơ của cậu bé, kỷ niệm vui nhất là được ba Lâm cho đi chơi biển. “Hôm đó, tụi con được đi ô tô, thích lắm. Ra đến biển, con đùa nghịch với cát, với sóng, quần áo ướt hết nhưng rất vui”, giọng hồn nhiên, Phúc Nam kể.
Hoan canh dang thuong cua nhung tre em o mai am Phuc Lam-Hinh-2
Cậu bé Phúc Nam. 
Thích môn Toán và tiếng Việt, Phúc Nhài (7 tuổi), có ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo đứng trên bục giảng. Hiện, Phúc Nhài đang học lớp 2. Em cho biết, nhìn cô giáo đứng trên bục giảng giảng bài em rất mê.
Được thành lập từ năm 2008 đến nay, mái ấm Phúc Lâm có hơn 84 trẻ. Trong đó có đến 70% bé là sinh non, 30% là các bé từ 3 tuổi trở xuống. Mái ấm do anh Nguyễn Văn Lâm, một giám đốc ở Đồng Nai thành lập. Anh nguyện không kết hôn để có thời gian, sức lực chăm sóc các em nhỏ bị bỏ rơi.
“Cô giáo nói, cả lớp bạn nào cũng nghe theo. Có mấy bạn hay nói con là trẻ mồ côi, cô yêu cầu các bạn phải xin lỗi con. Nhất định con sẽ học thật giỏi để bảo vệ các bạn khác giống như cô”, Phúc Nhài nói, miệng phụng phịu.
Anh Lâm cho biết, điều anh trăn trở hiện nay các con đến lớp thường bị các bạn trêu chọc về chuyện mình là trẻ mồ côi.
“Các bé quen rồi thì không sao, nhưng mấy bé mới đi học nghe về thường xuyên khóc", người cha của 84 đứa trẻ mồ côi trăn trở.
Hoan canh dang thuong cua nhung tre em o mai am Phuc Lam-Hinh-3
 Anh Nguyễn Văn Lâm và các em ở mái ấm Phúc Lâm.
Ông bố đơn thân cũng cho biết, anh sẽ luôn tạo điều kiện cho các con được đi học đầy đủ, để sau này các con tự lo cho bản thân, hướng đến những điều thiện lành.
“Tôi cứ động viên con, gắng học giỏi ba sẽ thưởng cho nhưng phần thưởng cho con chỉ là đôi dép, bộ quần áo. Các con nhận quà đều giữ rất cẩn thận, thương lắm”, anh Lâm nói.

Khởi tố em trai gài mìn vào nhà anh cho nổ ngày mùng 5 tết

Công an tỉnh Thanh Hóa chiều nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can trong vụ gài mìn cho nổ nhà anh trai làm 3 người bị thương.

Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh - phụ trách phòng Tham mưu, kiêm phát ngôn báo chí (Công an tỉnh Thanh Hóa) thông tin, hôm nay Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Xô (SN 1963, thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.

Tổng thống Donald Trump nói gì với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại bữa ăn trưa?

(Kiến Thức) - Sau khi có cuộc hội kiến với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Tổng thống cùng đoàn tùy tùng dùng bữa trưa. Tại đây, 2 nhà lãnh đạo đã trao đổi rất nhiều nội dung trên bàn tiệc.

Trưa 27/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2 và các hoạt động song phương với Việt Nam.
Tong thong Donald Trump noi gi voi Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tai bua an trua?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Về phần mình, bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam, gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết: “Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam tối qua, tôi đã thấy nhiều sự thay đổi ở nước các bạn. Và thực sự Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, đến hôm nay thì cả thế giới cùng chú ý đến các bạn."
Tổng thống Donald Trump bày tỏ hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Tổng thống Donald Trump đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Hội nghị quan trọng này.
Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thết đãi ông chủ Nhà Trắng những món đặc sản truyền thống của người Việt như nộm xoài, nem rán, chả cá...
Tại đây, Tổng thống Trump nói: "Tôi rất biết ơn việc các bạn đã xem xét các khí tài quân sự của Mỹ. Tôi khẳng định rằng chúng tôi sản xuất được những vũ khí tốt nhất thế giới".
Ông chủ Nhà Trắng cho biết đã có một chuyến đi tuyệt vời và trông đợi kết quả thành công trong "cuộc họp rất quan trọng với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un", khẳng định lãnh đạo Triều Tiên có thể biến nước này thành một cường quốc kinh tế trong thời gian rất ngắn.
"Việc hội nghị diễn ra ở Việt Nam cũng giúp sức rất nhiều, vì các bạn đã cho thế giới thấy những kết quả phi thường mà Việt Nam có thể làm được trong thời gian rất ngắn" - Tổng thống Trump nói và đồng thời cảm ơn Việt Nam vì các nỗ lực cắt giảm thâm hụt thương mại với Mỹ.
"Tôi rất coi trọng các đơn đặt hàng được Việt Nam ký với Boeing và General Electric (GE) cùng nhiều tập đoàn khác", ông phát biểu, đề cập tới hợp đồng mua 100 máy bay Boeing 737 MAX trị giá 12,7 tỷ USD và thoả thuận về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng động cơ LEAP-1B trị giá 5,3 tỷ USD với GE của một hãng hàng không Việt Nam.

Xe tải chở gỗ bỏ chạy, tông 2 CSGT bị thương

Trong lúc làm nhiệm vụ và truy đuổi chiếc xe tải chở gỗ chống hiệu lệnh, 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã phải nhập viện cấp cứu vì bị xe tải chở gỗ bỏ chạy tông phải.

Trưa nay 27/2, tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc 2 chiến sĩ thuộc đội CSGT của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, bị xe tải chở gỗ tông bị thương xảy ra tại địa bàn xã Thanh Lộc.