Hộ gia đình không phân loại rác sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

Theo TS Hoàng Dương Tùng, thay đổi thói quen, nâng cao ý thức của người dân là yếu tố quyết định đến việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Theo Luật Bảo vệ Môi trường, chậm nhất ngày 31/12/2024 phải áp dụng phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Hộ gia đình không phân loại rác sinh hoạt sẽ bị xử phạt đến 1 triệu đồng. Chung cư, tòa nhà văn phòng không phân loại rác có thể bị phạt đến 250 triệu đồng.
Ho gia dinh khong phan loai rac se bi phat den 1 trieu dong
TS Hoàng Dương Tùng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. 
TS Hoàng Dương Tùng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, yêu cầu chính của phân loại rác tại nguồn hiện nay là vấn đề tư duy, cũng như cách quản lý rác. Kinh nghiệm của các nước đã thành công trong phân loại rác tại nguồn cũng vậy, đó là đổ rác, phân loại rác phải quy định bắt buộc, theo giờ nhất định.
"Các nước tiên tiến xây dựng khu, điểm tập kết rác rất sạch sẽ, lắp camera và có người đứng đó để giám sát. Phân loại theo màu sắc túi cũng dễ dàng kiểm soát hơn, nhưng vẫn phải có những cách kiểm tra đột xuất", TS Tùng nói.
Ông cho biết thêm, thay đổi thói quen, nâng cao ý thức của người dân là yếu tố quyết định đến việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Bởi lẽ, phân loại rác không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm áp lực diện tích chôn lấp, mà còn tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, hướng tới cuộc sống xanh, bền vững.
Tuy nhiên, ngoài trách nhiệm của người dân trong phân loại rác, TS Hoàng Dương Tùng cũng cho rằng, đơn vị thu gom, vận chuyển xử lý rác cũng cần quan tâm. Đơn vị thu gom rác phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, trang bị máy móc để đáp ứng yêu cầu đặt ra mới được thu gom, vận chuyển.
>>> Mời độc giả xem thêm video Sốc với hình ảnh rác thải chất đống tại "kinh đô ánh sáng" Paris:
 

Hành trình phá án: Biến bé gái thành “búp bê tình dục” rồi sát hại

Do bị ám ảnh về những thước phim “đen” trên mạng, đối tượng đã giở trò thú tính và sát hại bé gái 5 tuổi bịt đầu mối. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/12/2012, vợ chồng anh Y Siêng Niê (27 tuổi) và chị HMoch Byă (26 tuổi) ở buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về nhưng không thấy con gái là cháu HQuyên Byă (5 tuổi). (Ảnh minh họa)

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai-Hinh-2

Nghĩ là HQuyên đi chơi loanh quanh trong xóm nên mọi người không quan tâm, mãi đến 18h vẫn không thấy con về ăn tối như mọi ngày, vợ chồng anh Y Siêng sốt ruột cùng hàng xóm đi tìm nhưng suốt đêm vẫn không thấy cháu bé.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường

Nếu để môi trường bị ô nhiễm, sau này có hàng chục tỷ USD cũng không khắc phục được. Do đó, công tác phòng chống sớm, hiệu quả về ô nhiễm môi trường là quan trọng nhất.

Đất nước ta sau gần 40 năm đổi mới (1986 – 2024), kinh tế phát triển đáng khích lệ, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế của Việt Nam ngày càng được đề cao trên trường quốc tế.
Trong mấy năm gần đây, Việt Nam đã vượt qua đại dịch COVID-19 và từng bước khắc phục một cách hiệu quả đi tới ổn định và phát triển và có nhiều triển vọng sáng sủa được các nước ghi nhận. Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong 30 nền kinh tế lớn của thế giới, những thành quả đã đạt được dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và sự nỗ lực chủ quan của các doanh nghiệp cùng mọi người dân.

Đang ăn phở rút súng bắn xuống đất vì nghĩ rằng bị nhìn đểu

Lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt (SN 1980, TP Hà Nội) về hành vi rút súng bắn dọa người dân trong quán ăn.

Ngày 7/8, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt (SN 1980, trú phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó vào khoảng 23h ngày 20/7, Nguyễn Quốc Việt đến một quán phở trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan thì gặp 2 người đàn ông ngồi bàn bên cạnh. Nghĩ rằng hai người này "nhìn đểu" và gây sự với mình, Việt to tiếng và rút một khẩu súng chĩa xuống đất, rồi bóp cò.