Đang ăn phở rút súng bắn xuống đất vì nghĩ rằng bị nhìn đểu

Lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt (SN 1980, TP Hà Nội) về hành vi rút súng bắn dọa người dân trong quán ăn.

Ngày 7/8, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Việt (SN 1980, trú phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó vào khoảng 23h ngày 20/7, Nguyễn Quốc Việt đến một quán phở trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan thì gặp 2 người đàn ông ngồi bàn bên cạnh. Nghĩ rằng hai người này "nhìn đểu" và gây sự với mình, Việt to tiếng và rút một khẩu súng chĩa xuống đất, rồi bóp cò. 

Dang an pho rut sung ban xuong dat vi nghi rang bi nhin deu

Nguyễn Quốc Việt và tang vật

Người dân trong quán ăn thấy nổ súng thì hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, Việt rời khỏi quán ăn. Khoảng năm phút sau, Việt lại cầm súng quay vào trong quán với ý định tìm người để đe dọa. 

Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Thổ Quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Nguyễn Quốc Việt về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khám xét trong người Nguyễn Quốc Việt, ngoài súng ngắn còn có cả súng bút và 27 viên đạn. 

Ảnh động: Lao vào ôtô... ăn vạ (77)

(Kiến Thức) - Thiên đường lý tưởng của vịt con, nam thanh niên lao đầu vào xe ôtô ăn vạ... là những bức ảnh động hài hước của kỳ này. 

Sự vui mừng của bé.
 Sự vui mừng của bé.
"Chạy đâu cho thoát".
 "Chạy đâu cho thoát".
"Định ăn vạ theo kiểu này sao?"
 "Định ăn vạ theo kiểu này sao?"
"Nào chúng ta cùng gật, gật".
 "Nào chúng ta cùng gật, gật".
"Này thì thích nhìn đểu".
"Này thì thích nhìn đểu".
"Thiên đường" lý tưởng của vịt con là đây.
 "Thiên đường" lý tưởng của vịt con là đây.
"Không dễ bắt được".
 "Không dễ bắt được".
Mèo mắc kẹt.
Mèo mắc kẹt. 

Cho rằng bị…nhìn đểu, xách súng bắn hàng xóm

(Kiến Thức) - Chỉ vì cho rằng bị nhìn đểu, đối tượng Tuấn đã lấy súng ra bắn nhiều phát đạn đe dọa và khiến anh Vinh bị thương. 

Xét xử kẻ chém đứt tay nam thanh niên vì bị nhìn đểu

Phát hiện thấy Sang đang đứng một mình, nhóm của Hiệp xông tới chém liên tiếp khiến nạn nhân đứt rời cánh tay trái.

Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án kéo dài, chiều ngày 8/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Chấn Hiệp (18 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 9 năm tù, Nguyễn Nhật Tùng (18 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.