Hiệu trưởng trường học ở Trung Quốc ăn cơm thừa của học sinh

(Kiến Thức) - Một hiệu trưởng trường học ở Trung Quốc cho biết, ông ăn đồ ăn thừa của học sinh để nhắc nhở các em tránh lãng phí thực phẩm.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, vị hiệu trưởng ăn cơm thừa của học sinh ở Trung Quốc là ông Wang Yongxin - lãnh đạo một trường trung học tư thục ở Qiyang, tỉnh Hồ Nam.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 7/9 cho thấy, ông Wang đứng gần thùng rác trong bếp ăn của nhà trường và ngăn các em học sinh vứt đồ ăn thừa vào đó. Vị hiệu trưởng 58 tuổi lấy đồ ăn thừa của học sinh và ngồi ăn. Thấy vậy, một số học sinh tỏ ra ái ngại, còn một số em cố ăn hết suất ăn của mình.
Hieu truong truong hoc o Trung Quoc an com thua cua hoc sinh
Ông Wang ăn thức ăn thừa của học sinh. Ảnh: Baidu.  
Chia sẻ trên tờ báo địa phương Xiaoxiang Morning Post, Wang cho biết ông bắt đầu ăn thức ăn thừa của học sinh vào tuần trước.
"Tôi muốn làm gương cho bọn trẻ, để chúng biết rằng lãng phí đồ ăn là không tốt. Hành động của tôi khiến không chỉ các em học sinh và cả giáo viên cũng ngạc nhiên. Một số em sau đó nói với nhân viên bếp ăn lấy lượng thức ăn vừa đủ. Điều này giúp giảm lãng phí", hiệu trưởng Wang nói thêm.
Tuy nhiên, hành động của ông Wang cũng vấp phải phản ứng trái chiều. Một số cư dân mạng ca ngợi ông Wang là tấm gương tốt về tránh lãng phí thực phẩm, song có những ý kiến cho rằng việc ăn cơm thừa tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
"Tiết kiệm là tốt, nhưng việc ăn thức ăn thừa là ví dụ xấu cho việc kiểm soát dịch bệnh. Có lẽ họ nên nghĩ ra những cách khác để giáo dục học sinh", một người dùng Weibo nói.
Về phần mình, ông Wang cho biết: "Đó không phải vấn đề. Tất cả đồ ăn đều nấu cùng tại một nhà bếp. Các giáo viên và học sinh đều ăn ở đây. Tôi coi những đứa trẻ như con của mình, nên không có khoảng cách nào", Wang nói.

Mời độc giả xem thêm video: Bộ phận tên lửa Trung Quốc suýt rơi trúng trường học (Nguồn video: THĐT)

Tạt axit hàng loạt ở Anh: Nạn nhân tự sơ cứu...bằng sữa

(Kiến Thức) - 5 người bị thương trong vụ "tấn công bằng axit" kinh hoàng ở Anh. Trước khi được đưa tới bệnh viện, các nạn nhân đã tự đổ sữa lên người để xoa dịu vết thương.

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua
 Theo The Sun, vụ tạt axit hàng loạt xảy ra tại một con phố đông đúc ở Cardiff vào khoảng 14h45 chiều 4/9 (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Daily Mail/The Sun) 

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua-Hinh-2
 Sau khi nhận được tin báo về vụ tấn công bằng chất lỏng nghi là axit ở Cardiff, cảnh sát và lực lượng y tế ngay lập tức đến hiện trường. 

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua-Hinh-3
 5 người với những vết thương bên ngoài nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị.

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua-Hinh-4
Các nạn nhân được cho là đã tự đổ sữa lên người để xoa dịu vết thương, trước khi được đưa đi viện. Một nhân chứng kể lại: "Khi tôi vào cửa hàng Tesco, một người đàn ông trên người dính đầy sữa đã va vào tôi. Anh ta nói bị tạt axit, và dùng sữa để xoa dịu vết thương". 

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua-Hinh-5
"Tôi nhìn thấy một người bị tấn công vào mắt và mắt anh ta đỏ hoe", một nhân viên trong cửa hàng đối diện cho biết. 

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua-Hinh-6
 Sữa và những chai nước không bị bỏ lại bên ngoài một cửa hàng.

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua-Hinh-7
 Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ tấn công và đang mở cuộc điều tra. Chưa có ai bị bắt giữ sau vụ việc. 

Tat axit hang loat o Anh: Nan nhan tu so cuu...bang sua-Hinh-8
 Được biết, hai nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff, song được xuất viện sau đó vài giờ. 3 nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị.

Hiệu trưởng Đại học Harvard và vợ mắc Covid-19

Lawrence S. Bacow, Hiệu trưởng Đại học Harvard cho biết cả ông và vợ đã thử nghiệm dương tính với Covid-19.

“Chúng tôi bắt đầu trải qua các triệu chứng vào ngày 22/3 với những cơn ho đầu tiên, sau đó là sốt, lạnh và đau nhức khắp các cơ bắp. Chúng tôi đã thông báo tình trạng tới bác sĩ vào ngày 23/3, sau đó đã được kiểm tra và mới nhận kết quả vài phút trước”, ông Bacow thông tin.
Ông cũng không chắc chắn làm thế nào cả mình và vợ đều nhiễm Covid-19. “Nhưng may mắn, gần đây ít người tiếp xúc với chúng tôi hơn thường lệ. Chúng tôi đã bắt đầu làm việc tại nhà vào ngày 14/3 và hoàn toàn không tiếp xúc với người khác theo các khuyến nghị từ các cơ quan y tế”.