Hiệp sĩ SBC tóm băng cướp đang gạ gẫm nạn nhân đi "tâm sự"

(Kiến Thức) - Băng cướp chuyên “ăn hàng” vào ban đêm vừa bị các hiệp sĩ SBC theo dõi và bắt giữ khi chúng đang gạ gẫm nạn nhân đi tâm sự.

Ngày 19/9, công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng trong băng cướp chuyên "ăn hàng" vào ban đêm ra xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 11/9, anh Nguyễn Thanh Hải- Đội trưởng CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP TDM nhận được điện thoại cầu cứu của chị Phan Thị Kim Tuyến (SN 1992, ngụ Tây Ninh) về việc chị bị nhóm cướp giật mất giỏ xách rồi sau đó gọi điện thoại lại yêu cầu chị chuộc.
Hiep si SBC tom bang cuop dang ga gam nan nhan di
 Các tên cướp bị hiệp sĩ SBC bắt giữ và đưa về công an phường.
Theo đó, vào khoảng 1h30 ngày 11/9, chị Tuyến đi ăn tối cùng bạn về thì bị 4 tên cướp đi hai xe máy đến ép xe và giật mất chiếc giỏ xách có tiền bạc, giấy tờ và điện thoại ở bên trong.
Sáng hôm sau, một trong 4 tên cướp gọi điện thoại cho chị nói là nhặt được chiếc giỏ xách có giấy tờ tùy thân bên trong và yêu cầu chị Tuyến vào một nhà nghỉ tại KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát thì đối tượng sẽ cho chuộc lại giỏ xách.
Sau khi nghe chị Tuyến trình bày, anh Hải đã hướng dẫn chị Tuyến cách đối phó với tên cướp dâm tặc này. Lúc này, theo chỉ dẫn của anh Hải, chị Tuyến đã nói với tên cướp là không biết đường đi đến đó và hẹn gặp ở KDL Đại Nam để xin chuộc.
Hiep si SBC tom bang cuop dang ga gam nan nhan di
Xe máy của các đối tượng dùng để đi cướp. 
Lúc này, đối tượng dặn chị Tuyến chạy xe thằng vào khu công viên Đại Nam để tâm sự. Cùng lúc đó, anh Hải cùng các đồng đội âm thầm bám theo sau chị Tuyến.
Tại KDL Đại Nam, các hiệp sĩ phát hiện một đối tượng chạy xe wave màu trắng mang BKS 68 G1 – 239.51 đang tiếp cận chị Tuyền nên đã vội lao vào khống chế. Kiểm tra trên người đối tượng phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân. Lúc đầu đối tượng chối, nhưng qua nhiều lần dò hỏi, cuối cùng đối tượng đã cúi đầu thừa nhận mình chính là 1 trong 4 tên cướp đã giật giỏ xách của chị Tuyền.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Châu (SN 1994, ngụ Kiên Giang). Từ lời khai của Châu, các hiệp sĩ đã phối hợp cùng công an phường truy tìm và bắt gọn 3 đối tượng còn lại gồm Võ Hoàng Lẹ (SN 1992, ngụ Kiên Giang), Đặng Thanh Phong (SN 1992, ngụ Đồng Tháp) và Dương Quốc Linh (SN 1994, ngụ Sóc Trăng).
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, TX. Thuận An, TX. Tân Uyên. Thời điểm các đối tượng “ăn hàng” thường là đêm khuya.
Công an TP Thủ Dầu Một thông báo, ai là nạn nhân của băng cướp nói trên vui lòng đến Đội điều tra công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đề trình báo.

Hiệp sĩ bắt gọn tên trộm xe chỉ sau 30 phút truy tìm

(Kiến Thức) - Sau khi nhận cuộc gọi thông báo mất xe của người dân, các “hiệp sĩ” SBC đã tổ chức truy tìm và bắt gọn tên trộm chỉ sau 30 phút.

Thông tin từ Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Lưu Văn Hùng (SN 1987, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 26/7, công an thị xã Bến Cát tiếp nhận đối tượng Hùng từ các “hiệp sĩ” săn bắt cướp (SBC) thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi trộm cắp xe máy của người dân để xử lý theo thẩm quyền.

Vạch mặt “thần y” bán “thần dược” chữa yếu sinh lý ở Bình Dương

(Kiến Thức) - Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xuất hiện một nhóm “thần y” bán “thần dược” chữa yếu sinh lý, với các trò ảo thuật lừa đảo ma mị.

Clip chiêu lừa của “thần y” bán “thần dược” trị yếu sinh lý ở Bình Dương:

Xe máy vô chủ chứa 1,6 tỷ ở Hòa Bình có dấu hiệu hình sự

(Kiến Thức) -  Xe vô chủ chứa 1,6 tỷ bỏ bên lề đường tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu liên quan đến một vụ án hình sự.

Sáng nay (19/9), trao đổi thông tin với PV Kiến Thức về chiếc xe máy vô chủ chứa 1,6 tỷ đồng, bỏ bên lề đường thuộc địa phận huyện Lương Sơn hôm 16/8, Đại tá Bạch Chí Điền – Trưởng Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Đến nay Công an huyện Lương Sơn vẫn tiếp tục tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm tung tích chủ nhân chiếc xe máy Air Blade mang BKS 29L1-279.64 chứa 1,6 tỷ đồng bỏ bên lề đường.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy số tiền 1,6 tỷ đồng chứa bên trong chiếc xe có dấu hiệu không minh bạch, được cất giấu kỹ nhiều năm không muốn để người khác phát hiện. Ngoài ra chiếc xe đang có dấu hiệu hình sự nên chúng tôi sẽ phải làm việc rất kỹ. Trong trường hợp nếu số tiền 1,6 tỷ đồng là của một cá nhân để bình thường bên trong cốp xe bình thường thì nó là điều khác”.