Hãy biết sống hạnh phúc cho chính mình, để bản thân không vướng vào thị phi

Khi còn trẻ chúng ta đều yêu thích những chốn phồn hoa đô thị. Nhưng lúc ở tuổi trung niên thì điều chúng ta cần nhất là niềm vui thanh đạm, không vướng bận bất cứ điều gì cả.

Đến độ tuổi trung niên, bạn ở cạnh ai thấy thoải mái nhất thì hãy ở bên cạnh người đó. Ai có đối xử giả dối, bạn cũng đừng đau khổ vì họ. Đến tuổi này rồi thì thay vì mua vui cho người khác chi bằng đem lại niềm vui cho chính mình.

Sống ở đời, con người thà cô đơn chứ đừng làm những chuyện trái với lương tâm. Thà tiếc nuối chứ không chịu đựng. Người không khiến bạn yêu mến thì cũng không cần phải nói ra những lời đau lòng.

Tuổi trẻ vui buồn cũng như tấm gướng, đã tịnh lặng. Cuộc đời này vốn ngắn lắm, hãy nên biết yêu thương những gì mà mình đang có.

Hay biet song hanh phuc cho chinh minh, de ban than khong vuong vao thi phi

Đến tuổi 50 đừng truy cầu hưởng thụ những thứ trống rỗng

Ở tuổi trung niên đừng mua vui cho người khác. Hãy cứ sống thả lỏng một chút, đừng bị ánh mắt của người khác trói buộc bản thân mình.

Đến tuổi 50 biết được tầm quan trọng của sức khỏe

Hay biet song hanh phuc cho chinh minh, de ban than khong vuong vao thi phi-Hinh-2

Ngày còn trẻ thì chúng ta có thể thức thâu đêm, chơi hết mình. Ham hố thỏa mãn cái miệng ăn nhất thời. Nhưng khi đã ở tuổi 50 thì bạn nhất định không được thức khuya, ăn uống phải khoa học. Như vậy mới có thể đảm bảo được sức khỏe cho bản thân mình, tận hưởng những điều còn lại trong cuộc sống.

Ở tuổi 50 thì đừng vì châm chước ai mà để oan ức cho mình, trên thế gian này người đáng để bạn bi lụy thực sự chẳng có mấy ai. Ở tuổi 50 bạn cũng đã đi quá nửa cuộc đời. Khi sống đừng gây phiền phức cho người khác, quan trọng hơn là phải khiến bản thân mình sống thoải mái và trái tim đừng quá mệt mỏi.

Người sống thiện tâm vạn sự sung túc, kẻ tham lam vạn sự như không

Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta say mê, thỏa mãn nhất thời. Nhưng một tấm lòng lương thiện mới khiến cho người đó cả đời sống hạnh phúc.

Người xưa đã dạy: Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt chửng cả con voi.

Một người nếu không biết đủ, biết hài lòng thì cho dù bản thân đã có một gia tài lớn thì họ vẫn chưa thấy đủ.

7 triết lý đơn giản giúp bạn quẳng gánh lo đi mà vui sống

Đừng làm khổ bản thân chỉ để vui lòng người khác. Đừng làm cái lốp dự phòng hay vé ăn dài hạn của bất cứ ai.

1. Bảo vệ lòng tự trọng của mình.

Nên nhớ trên đời này, việc bất khả nhất chính là làm hài lòng người khác.

Phép qua - lại tác dụng hơn cả phong thuỷ, đời người cần một lần hiểu rõ

Đời người cần hiểu rõ phép qua - lại này để tĩnh tâm vượt qua giới hạn của chính mình.

Độ lượng quyết định độ cao

Cần nhớ rằng trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hết thảy thành công đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Khí phách, phong độ, tri thức, và tấm lòng của mỗi cá nhân là khác nhau. Bạn muốn thành công lớn, lập đại nghiệp thì phải bồi dưỡng cho mình độ lượng, giống như biển cả mênh mông. Hơn nữa còn phải bỏ ra nhiều thời gian để giúp mình trưởng thành, giảm thiểu thời gian hà khắc trách móc người khác, đố kỵ người khác.