Người sống thiện tâm vạn sự sung túc, kẻ tham lam vạn sự như không

Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta say mê, thỏa mãn nhất thời. Nhưng một tấm lòng lương thiện mới khiến cho người đó cả đời sống hạnh phúc.

Người xưa đã dạy: Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt chửng cả con voi.

Một người nếu không biết đủ, biết hài lòng thì cho dù bản thân đã có một gia tài lớn thì họ vẫn chưa thấy đủ.

Người sống mà không biết đủ sẽ không bao giờ thành công trong việc tìm kiếm hạnh phúc thực sự. Vì vậy một người nếu muốn hạnh phúc và vui vẻ nên biết kiềm chế tham vọng của bản thân.

Phật dạy trong kiếp nhân sinh này thì danh lợi, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Trong khi đó, thiện tâm mới chính là sự giàu có trong tâm hồn của con người.

Nguoi song thien tam van su sung tuc, ke tham lam van su nhu khong

Thiện tâm là lòng tốt, là chân tình là tình yêu thương. Người có thiện tâm thì mới mong có cuộc sống hạnh phúc.

Một người có thiện tâm thì sẽ không đối xử với người khác tàn độc. Họ biết làm hài lòng chính mình, tuyệt đối không bị làm phiền bởi những sân si trong cuộc sống.

Có nhiều người sống trên đời lúc nào khao khát, hâm mộ những người giàu. Nhưng lại không biết rằng nếu như không có thiện tâm thì cho dù là tỷ phú đi chăng nữa cũng không thể hạnh phúc được.

Nguoi song thien tam van su sung tuc, ke tham lam van su nhu khong-Hinh-2

Giá trị của con người không nằm ở chỗ nhận được gì mà làm nằm ở chỗ cho được gì.

Hãy nhớ mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm, được tôn trọng và biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩa là: Sống cho ai đó, vì cái gì đó và tạo nên dấu ấn riêng của bạn trên thế gian này.

Cổ nhân dạy: Con cái báo hiếu với cha mẹ khó nhất ở điều gì?

Tu thân ở đây chính là tu bản thân mình mới có thể giữ được gia đình chỉnh tề, gia đình hòa thuận mới có thể cai trị được đất nước. Tu thân là cái gốc mà việc tu thân thì chẳng thể nào thiếu được việc hiếu thuận với cha mẹ.

Con người hiện đại như ngày nay đều cho rằng sự hiếu thảo chính la phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ khi già yếu, đau ốm. Nhưng người xưa thì lại cho rằng sự hiếu thảo không chỉ đơn thuần như vậy.

Hiếu chính là một đức tính quan trọng của con người, được đặc biệt đề cao ở phương đông. Hiếu chính là lẽ thường của thiên đạo xoay chuyển, là cái lý của đất nâng đỡ vạn vật, là đức hạnh mà con người nhất định phải ghi nhớ.

4 đặc điểm nhận diện người giả tạo, tránh kết giao kẻo có ngày gặp họa

Nếu nhận thấy một người có những đặc điểm dưới đây thì tốt nhất nên tránh xa kẻo gặp họa.

Mọi người thường nói, những kẻ ngụy quân tử thực ra còn đáng sợ hơn tiểu nhân thực sự.

Bởi nếu sống tiểu nhân, thì kẻ đó lộ hẳn ra rồi, nhưng có một vài người ngoài mặt tưởng chừng đang hoàng, lúc nào cũng ra vẻ chính nhân quan tử nhưng thực ra bên trong lại tự tư - tự lợi, thấy lợi quên nghĩa, sẳn sàng làm chuyện đê hèn, ác độc nhất cốt sao có lợi cho bản thân mình.

Dấu hiệu của người kiếp trước sống hiền đức, kiếp này hưởng Hồng Phúc Tề Thiên

Quy luật nhân quả sẽ không bỏ sót một ai, nếu kiếp trước bạn năng làm điều thiện, kiếp này ắt hưởng phúc đức hơn người.

Nếu có 15 dấu hiệu sau, bạn hãy yên tâm vì cuộc đời nhất định sẽ an yên, hạnh phúc.

Người luôn tin sâu sắc vào nhân quả