Hậu bão số 3, hàng trăm hộ dân xã miền núi Nghệ An bị cô lập sau mưa lớn

Cầu tràn Xốp Cốc ở xã Yên Hòa (Nghệ An) bị ngập sâu khiến người dân không thể lưu thông, cô lập hơn 200 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu ở bản Xốp Cốc và bản Tạt.

Ngày 22/7, thông tin từ ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, Nghệ An - cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, hai ngày nay trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn khiến nước lũ trên các sông suối dâng cao, một số cầu tràn, đường bị ngập.

Đặc biệt, cầu tràn trên tuyến đường độc đạo dẫn vào 2 bản Xốp Cốc và bản Tạt (xã Yên Hòa) bị ngập sâu khoảng 1m khiến 200 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

46e6a49d16d79f89c6c6.jpg
Xã Yên Hòa tổ chức cấm đường, cử cán bộ túc trực tại hiện trường để đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tổ chức cấm đường, túc trực 24/24h không để người dân và các phương tiện tự ý đi qua. Đối với các trường hợp người dân 2 bản có việc cần thiết đi qua, xã sẽ bố trí lực lượng đưa, để người qua đảm bảo an toàn.

15a13720946a1d34447b.jpg
Cầu tràn Xốp Cốc bị ngập sâu khiến người dân không thể lưu thông, cô lập hơn 200 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu ở bản Xốp Cốc và bản Tạt.

Còn tại xã Tri Lễ (Nghệ An), ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã này cho biết, mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 16 đoạn qua địa bàn xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ttại Km298+180, mặt đường bất ngờ xuất hiện vết nứt dài, sụt lún sâu, kéo dài khoảng 10-15m. Mặt đường hư hỏng khiến các phương tiện di chuyển gặp khó khăn, nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo ông Điệp, hiện tượng sụt lún xuất hiện từ rạng sáng nay. Chính quyền địa phương phải cắm biển cảnh báo và thông báo đến người dân, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

z6826919250711-d2553ed31f6e6a100d776e853031f793.jpg
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Tri Lễ bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Không chỉ tại điểm nứt gãy nói trên, dọc tuyến Quốc lộ 16 qua xã Tri Lễ còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây ách tắc cục bộ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của bão Wipha, từ ngày 21/7 đến 23/7, tỉnh này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du và miền núi, ngập lụt tại các vùng thấp trũng và đô thị.

Thương vong mới nhất trong trận mưa lũ lịch sử ở Hàn Quốc

Sáng 21/7, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã có 18 người thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích trong trận mưa lũ lịch sử tại nước này vừa qua.

Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết, tính đến 21 giờ tối 20/7, 18 người được xác định tử vong trong trận mưa lũ lịch sử tại nước này vừa qua, trong đó có 10 nạn nhân ở Sancheong, 2 người ở Gapyeong và 2 người ở Seosan.

4 người mất tích được báo cáo ở Sancheong và 4 nạn nhân khác ở Gapyeong.

Thiệt hại do mưa lũ tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng nghiêm trọng

Chỉ trong vòng chưa đầy 6h đồng hồ, con số thiệt hại về người do thiên tai tại Hàn Quốc đã gia tăng nhanh chóng.

Nếu như theo thống kê Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc, đến thời điểm 5h sáng nay 20/7, theo giờ địa phương, có 10 người thiệt mạng và 9 người mất tích do mưa lũ và sạt lở đất đá tại một số tỉnh thành của nước này, thì đến 11h trưa nay, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 14 người, và 12 người mất tích với khả năng còn sống sót rất thấp. Trong đó, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là Sancheong, với 8 nạn nhân xấu số.

Mưa lũ lịch sử đang tấn công Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Mưa lũ lịch sử đang tấn công Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Toàn cảnh trận mưa lũ lịch sử tàn phá Hàn Quốc

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Hàn Quốc đã gây lũ lụt và lở đất, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

han1.jpg
Theo Yonhap ngày 19/7, những trận mưa lớn kéo dài 4 ngày qua ở Hàn Quốc đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Ảnh: Yonhap.
han2.jpg
Những trận mưa như trút nước đã làm ngập đường sá, gây ra lở đất và ngập lụt tại nhiều nơi trên khắp cả nước. Ảnh: Yonhap.